Thứ sáu, 13-2-26 23:22:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đội Tuyên truyền ca khúc cách mạng: Chuẩn bị "xuống đường"

Báo Cà Mau

Đội Tuyên truyền ca khúc cách mạng (Đội TCM) của Trung tâm Văn hóa tỉnh sắp ra mắt công chúng. Điều đặc biệt là Đội TCM này không phục vụ trong khán phòng, mà sẽ biểu diễn và giao lưu trực tiếp với khán giả tại đường phố! 
Việc thành lập Đội TCM của Trung tâm Văn hóa tỉnh có ý nghĩa trong việc chuyển tải thông điệp đến người dân Bạc Liêu: ôn lại quá khứ đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước, từ đó thêm trân trọng lịch sử nước nhà. Thay bằng con chữ thông tin khô khan trong sách vở, việc tuyên truyền lịch sử bằng ca khúc cách mạng sẽ dễ đi vào lòng người hơn. 
Nhằm thắp thêm ngọn lửa yêu nước trong tim khán giả, Đội TCM của Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tích cực tập luyện nhằm biểu diễn thành công các ca khúc. Để dù sống trong cảnh yên bình, không tiếng bom rơi lửa đạn, nhưng mọi người vẫn có thể hình dung được “Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch/ Bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo ran/ Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ/ Giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào/ Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ/ Thời gian trong cách trở đốt cháy ngời tình yêu…”. Tiếng hát của Tiên Bình và Kiều Nghi gợi lại hình ảnh của thời chiến. Vâng! “Hành khúc ngày và đêm” - một trong những ca khúc mà Đội TCM đã và sẽ "xuống đường" biểu diễn khán giả vào những ngày ra mắt sắp tới. 

Đội TCM của Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: N.V

Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh - Vưu Long Vĩ cho biết: “Đội TCM đã biểu diễn thử nghiệm 2 buổi phục vụ dịp lễ 30/4 vừa qua. Sắp tới, vào dịp sinh nhật Bác Hồ (19/5) dự kiến sẽ biểu diễn 2 buổi nữa để tăng dần độ thích ứng của khán giả. Sau đó, sẽ đưa Đội TCM biểu diễn định kỳ ngoài đường phố, chủ yếu là Quảng trường Hùng Vương để phục vụ rộng rãi bà con nhân dân”. Đây là mô hình tuyên truyền rất hiệu quả bằng âm nhạc, với mục đích đưa các ca khúc cách mạng đến gần với quần chúng hơn. Qua đó góp phần hâm nóng thêm tình yêu Tổ quốc, tự hào dân tộc trong lòng mọi người, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ thêm yêu quê hương, đất nước, để ra sức học tập và cống hiến. Ca sĩ Kiều Nghi (thành viên của đội) chia sẻ: “Trước giờ tôi ca hát ở hội trường, sân khấu thì nhiều, chứ biểu diễn ngoài đường phố như thế này thì chưa. Tôi rất thích cách biểu diễn "lạ" này của đội. Hy vọng hoạt động này sẽ được duy trì dài lâu để người dân có thêm hình thức giải trí thú vị”. 
Tuy nhiên, nếu hoạt động biểu diễn đường phố mà chỉ có một mình Đội TCM thì e rằng sẽ nhàm chán và không thu hút lượng khán giả đông đảo. Bởi vậy, Giám đốc Sở VH-TT&DL - Cao Xuân Thu Vân góp ý rằng: “Có thể chia thành 2 phần để phục vụ. Phần đầu là biểu diễn ca khúc cách mạng. Phần hai thì trình diễn ca khúc tự do, thì mới tạo được sự tương tác, giao lưu với khán giả. Từ việc giao lưu này mới có thể kéo dài tuổi thọ cho hoạt động. Ngoài ra, có thể thay đổi phong cách biểu diễn để gần gũi hơn với công chúng. Tức là, biểu diễn thoải mái, ngẫu hứng - đúng với bản chất đường phố - chứ đừng rập khuôn như diễn trong hội trường, sân khấu”. 
Để xây dựng và phát triển Đội TCM lớn mạnh, “tháng 6 tới, Trung tâm Văn hóa tỉnh dự kiến sẽ phát động cuộc thi ca khúc đường phố với đối tượng tham gia thi mở rộng nhằm xây dựng đội ngũ cộng tác viên phong phú, hùng hậu. Chúng tôi cũng sẽ chọn những bạn đã đoạt giải từ các hội thi giọng hát hay, Bolero… thời gian qua và mời về tham gia cùng Đội TCM đường phố”, ông Vưu Long Vĩ cho biết.
Ngọc Vũ 

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.