Chủ nhật, 15-2-26 21:39:03
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đờn ca tài tử với du lịch: Băn khoăn và mong ước

Báo Cà Mau

Từ khi một số di sản văn hóa phi vật thể ở nước ta lần lượt được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới, thì những di sản này đã được khai thác cho kinh doanh du lịch và trở thành những sản phẩm du lịch độc đáo phục vụ du khách trong và ngoài nước. Đờn ca tài tử (ĐCTT) cũng nằm trong số đó.

Việc đưa ĐCTT vào khai thác như một sản phẩm trong kinh doanh du lịch đã làm nảy sinh những ý kiến khác nhau, thậm chí trái chiều - đặc biệt là khi ĐCTT chính thức được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và trở thành một trong những trọng điểm văn hóa cần được bảo tồn và phát huy trong kế hoạch hành động quốc gia.

Biểu diễn ĐCTT tại Không gian ĐCTT Nam bộ (Festival ĐCTT quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014). Ảnh: H.T

Băn khoăn…

Nếu khai thác và biến ĐCTT thành một sản phẩm du lịch một cách tùy tiện, thiếu cân nhắc, có thể dẫn tới nguy cơ làm sai lệch bản chất, vẻ đẹp thanh tao và hạ thấp giá trị của ĐCTT! Sẽ còn đâu là sinh hoạt “ca nhạc tri âm tri kỷ”, là loại nhạc tâm tấu của những người yêu nghệ thuật cổ truyền dân tộc? Sẽ còn đâu cảm hứng nghệ thuật để trổ ngón, đua tài giữa các tài tử trong những cuộc trình diễn tại nhà hàng, khách sạn hoặc khu du lịch giữa bầu không khí ồn ào, xô bồ của những đám nhậu? Môi trường và bầu không khí đó khác xa với môi trường và không khí nghệ thuật thực thụ và thân tình, tri kỷ của những cuộc “chơi ĐCTT” truyền thống - nơi xưa kia từng sản sinh những tài năng, những tác phẩm kiệt xuất…

Du lịch có thể gây ra nguy cơ san bằng giá trị sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ tài tử. Đó là bởi việc “định giá” theo hợp đồng có tính chất “mua bán” và sự thiếu vắng không gian cùng môi trường thưởng thức nghệ thuật nghiêm túc. Hòa nhạc trong bầu không khí xô bồ, người đờn, người ca đâu cần trổ hết tài năng, thậm chí mất cả nhã hứng đờn ca! Nếu để môi trường đó phát triển lâu dần, người đờn, ca sẽ nhiễm một tập quán diễn tấu hoàn toàn xa lạ với tập quán cao đẹp, đầy tính nghệ thuật xưa kia…

Việc đưa ĐCTT vào hoạt động du lịch là một xu thế tất yếu của thời đại, song trước một số hiện tượng đáng quan ngại đã và đang diễn ra đây đó, chúng ta cần nghĩ đến biện pháp “phòng ngừa”.

Mong ước và gợi ý

Trước hết, xin khẳng định đây là mong ước và gợi ý của một người quý trọng ĐCTT! Trong thời đại ngày nay, ĐCTT cũng có thể được khai thác dưới nhiều hình thức khác nhau và đa dạng hóa như nó đã từng vận động trong quá khứ. Tuy nhiên, khi quảng bá với tư cách là một loại hình nghệ thuật thuộc danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, ĐCTT cần phải được giới thiệu đúng với bản chất, với những nét riêng đặc sắc cùng những giá trị văn hóa tinh thần và nghệ thuật vốn có của nó.

Vì vậy, mong sao khi tham gia vào du lịch, ĐCTT vẫn giữ được bản chất và bản sắc riêng độc đáo để không bị biến dạng, bị pha trộn với những loại hình khác. Mong sao những giá trị cao quý và những nét riêng đặc sắc ở thời vàng son của ĐCTT được quảng bá rộng rãi tới công chúng và du khách trong, ngoài nước. Mong sao tất cả những người làm du lịch đều hiểu sâu những giá trị tinh thần và nghệ thuật của ĐCTT để giới thiệu với du khách về những giá trị cao quý đó, chứ không phải như một loại hình ca nhạc “mua vui” cho thực khách! Mong sao tài tử không phải tìm đến du khách tại các nhà hàng, khách sạn, các khu du lịch. Mà thông qua các tổ chức kinh doanh du lịch, du khách phải tìm đến tài tử tại những không gian sinh hoạt truyền thống của ĐCTT để có thể trải nghiệm và hiểu thế nào là tâm tấu, được chứng kiến những cuộc đua tài và khả năng ngẫu hứng tài hoa đầy sức sáng tạo của các nghệ nhân tài tử cũng như những giá trị tinh thần cao quý của ĐCTT… Có vậy, du lịch mới thật sự thực thi đúng những chủ trương của Nhà nước “giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc trong hoạt động du lịch”.

Bên cạnh nhận thức của những người làm du lịch, ý thức của chính các nghệ sĩ, nghệ nhân, tài tử trong việc gìn giữ phẩm giá cao sang và bản sắc riêng của ĐCTT cũng đóng vai trò rất quan trọng. Đó sẽ là kháng thể chống lại những “vi-rút” mà hoạt động du lịch có thể đem đến và gây tổn hại cho loại hình nghệ thuật quý báu này.

NGUYỄN THỤY LOAN

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.