Chủ nhật, 18-1-26 15:30:58
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đón Tết trong căn nhà mới

Báo Cà Mau

Mùa xuân đến mang theo niềm vui, hy vọng cho mọi người, mọi nhà. Ðối với những hộ vừa được hỗ trợ nhà ở theo Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” thì niềm vui, niềm tin về cuộc sống no ấm như được nhân lên gấp bội vì dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 này, họ được sống trong căn nhà mới kiên cố, ấm áp nghĩa tình.

Niềm vui đầu xuân

Gia đình bà Nguyễn Thị Đèo (xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long) đã nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp. Không đất sản xuất, cuộc sống chủ yếu chỉ dựa vào đặt dớn bắt cá trên sông nhưng thu nhập không được bao nhiêu. Tuổi già, sức yếu, vợ chồng bà khó làm thêm việc gì khác để kiếm thu nhập. Lo cho cái ăn còn khó, nên không dám tính đến chuyện xây dựng lại căn nhà mới. Xét thấy gia cảnh của bà, chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình có điều kiện xây dựng lại căn nhà mới từ Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, còn người thân góp ngày công xây dựng nên bà không tốn khoản thuê thợ. Sau một thời gian, căn nhà hoàn thành trong niềm phấn khởi của gia đình và người thân. “Dẫu biết rằng cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn, song năm nay được đón Tết trong căn kiên cố là động lực để chúng tôi cố gắng lao động, xây dựng cuộc sống đủ đầy hơn”, bà Nguyễn Thị Đèo, bộc bạch.

Gần một đời người vất vả mưu sinh, vì quá nghèo nên bà Nguyễn Thị Tám (ấp 1B, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long) không có được căn nhà cho riêng mình mà phải sống tạm ở nhà người thân. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, UBND xã Phong Thạnh Tây A đã xét hỗ trợ gia đình căn nhà theo Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, người thân tốt bụng cho bà mượn đất để cất nhà. Để căn nhà sớm hoàn thiện, UBND xã phân công cán bộ giúp bà ngày công lao động. “Ngày dọn vào nhà mới tôi mừng lắm, suốt mấy đêm không ngủ được, nước mắt cứ chực trào. Năm nay là cái Tết viên mãn nhất trong cuộc đời tôi, vì từ nay được sống trong căn nhà của chính mình”, bà Tám nghẹn ngào.

Hội LHPN tỉnh bàn giao nhà cho chị Thạch Thị Đồ La. ​Ảnh: T.Q

Trong căn nhà kiên cố vừa mới hoàn thành, chị Thạch Thị Đồ La (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) cũng vui mừng khôn xiết vì năm nay cả gia đình không phải đón Tết trong căn nhà cũ xuống cấp, ẩm thấp như những năm trước. “Nhờ Hội LHPN tỉnh đã vận động mạnh thường quân giúp tôi xây dựng nhà mới, thỏa niềm mong ước bấy lâu nay của gia đình. Năm nay gia đình tôi ăn Tết thật vui”, chị Đồ La xúc động cho biết.

Từng căn nhà nghĩa tình được hoàn thành, giúp những gia đình khó khăn không còn lo lắng mỗi khi mùa mưa bão tới, người già, trẻ nhỏ được sống, sinh hoạt trong không gian ấm cúng, đầy đủ ánh sáng và tình thương. Mỗi căn nhà được xây dựng nên còn là câu chuyện đẹp, đánh dấu sự thay đổi lớn trong cuộc sống của mỗi gia đình.

Dồn sức, chung tay xây mái ấm cho người nghèo

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay  xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, qua rà soát toàn tỉnh có 1.760 căn nhà tạm, nhà dột nát, cất bằng cây lá địa phương xuống cấp trầm trọng, cần được hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, với tổng số tiền cần huy động để hỗ trợ gần 104 tỷ đồng.

Để đảm bảo nguồn lực thực hiện Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức phát động thực hiện Phong trào thi đua  “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, tích cực kêu gọi, gửi thư ngỏ, thành lập 2 đoàn công tác đi trực tiếp đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... vận động đóng góp, ủng hộ với thông điệp “Triệu tấm lòng yêu thương - Ngàn mái nhà hạnh phúc”. Kết quả đến ngày 10/1/2025, Chương trình đã tiếp nhận kinh phí được gần 99 tỷ đồng, qua đó, đã triển khai hỗ trợ xây dựng mới 779 căn nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (đợt 1) với tổng số tiền đã phân bổ hỗ trợ gần 47 tỷ đồng (mức hỗ trợ xây dựng mới 60 triệu đồng/căn nhà). Tỉnh phấn đấu hoàn thành 360 căn nhà (đợt 1) trước tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và hoàn thành 981 căn còn lại trước ngày 30/4/2025.

Mấy tháng qua, phong trào  xóa nhà tạm, nhà dột nát trở thành hoạt động rộng khắp trong tỉnh. Đó không chỉ là câu chuyện về những ngôi nhà mới mà còn hình ảnh về sự đoàn kết. Nhiều tổ chức, cá nhân không ngần ngại góp công, góp của, ai có gì góp nấy tạo thành nguồn lực to lớn giúp người nghèo kịp đón Tết trong căn nhà mới.

Trong quá trình triển khai xây dựng nhà ở cho các hộ, các địa phương còn linh hoạt trong việc vận động, xây dựng nhà như: vận động doanh nghiệp hỗ trợ vật tư xây dựng, tiền công xây dựng; phân công các lực lượng hỗ trợ phụ giúp ngày công đối với hộ neo đơn; vận động thân nhân cho, tặng hoặc hỗ trợ tiền để người nghèo mua đất... Các hộ dân cũng được hỗ trợ, tạo việc làm theo từng trường hợp cụ thể để có thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống.

Xuân Ất Tỵ đang về trên khắp quê hương mang theo những điều mới mẻ. Với những gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ Chương trình  “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” thì xuân này càng trọn vẹn và đẹp hơn, bởi bao khó khăn, lo toan bấy lâu đã dần lùi xa, giúp họ có thêm niềm tin và nghị lực hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Minh Luân

Tổng vệ sinh môi trường chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, gắn với chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường An Xuyên phối hợp cùng UBND phường và các tổ chức chính trị - xã hội đồng loạt tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Tập trung thực hiện mục tiêu hiện đại hoá ngành giáo dục

Chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT năm 2026, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đề nghị ngành GD&ĐT tập trung thực hiện mục tiêu hiện đại hoá ngành giáo dục.

Lan toả tinh thần hiến máu tình nguyện

Ngày 16/1, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ phối hợp UBND phường Hoà Thành tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, địa điểm tại trụ sở phường.

Ðưa văn học dân gian vào học đường

Việc đưa văn học dân gian, trong đó có truyện kể Bác Ba Phi, vào học đường nếu được triển khai hợp lý, có thể trở thành phương thức giáo dục sinh động, giúp lồng ghép nhiều bài học giá trị và kỹ năng cần thiết cho học sinh hiện nay.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải phẫu thuật thành công ca gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi

Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải vừa điều trị thành công một trường hợp gãy cổ xương đùi phức tạp ở người bệnh cao tuổi bằng phương pháp phẫu thuật thay khớp háng bán phần, giúp người bệnh phục hồi khả năng vận động và hạn chế nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

6 dự án xuất sắc của học sinh Cà Mau dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

Bế mạc Hội thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2025-2026 tỉnh Cà Mau, có 112 dự án tiêu biểu được trao giải, trong đó 6 dự án xuất sắc được chọn tham dự Cuộc thi KHKT cấp quốc gia.

Trao 320 thẻ BHYT cho hộ khó khăn

Chiều 15/1, Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn phối hợp chính quyền địa phương tổ chức chương trình trao tặng 320 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Xã Hồ Thị Kỷ, với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong toàn xã hội

Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả 2 chương trình trọng tâm giai đoạn 2021-2030, gồm: đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình Công dân học tập.

Những trái tim nhân ái

Giữa dòng đời hối hả, nơi mỗi người tất bật với cuộc sống mưu sinh và những lo toan thường nhật, vẫn có những người lặng lẽ sống chậm để thấu cảm và sẻ chia. Họ không ồn ào, không phô trương, nhưng bằng những việc làm bền bỉ và chân thành, đã góp phần thắp sáng niềm tin cho những phận đời kém may mắn. Công tác từ thiện - xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua chính là dòng chảy yêu thương như thế, âm thầm đến từng mái nhà còn nhiều khó khăn, sưởi ấm những mảnh đời nghèo khó giữa bộn bề cuộc sống.

Phong Hiệp khởi công xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ yếu thế

Ngày 14/1, “Mái ấm tình thương” dành cho bà Nguyễn Thị Hoàng, ngụ ấp 2A, xã Phong Hiệp được khởi công xây dựng, mở ra nhiều niềm vui, hạnh phúc cho người phụ nữ yếu thế có một nơi ở an toàn, ấm áp.