Thứ bảy, 8-11-25 10:13:45
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đồng bào Khmer nỗ lực giảm nghèo

Báo Cà Mau (CMO) Đời sống của cộng đồng người Khmer đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau Triệu Quang Lợi cho rằng: “Các chính sách dân tộc đã và đang triển khai tạo điều kiện, cơ hội đổi đời cho đồng bào. Không cách nào khác, người Khmer Cà Mau phải thoát nghèo, vươn lên làm giàu”.

Về Thới Bình và U Minh, những vùng đồng bào Khmer định cư lâu đời, nhiều tín hiệu vui nhưng trăn trở vẫn còn hiện hữu. Như lời của ông Lợi tâm huyết: “Chặng đường giảm nghèo còn rất gian nan, đặc biệt với đồng bào dân tộc Khmer. Làm sao mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, đời sống đồng bào đều thay đổi tích cực, đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị”.

Chìa khoá việc làm

Phần lớn hộ nghèo Khmer tại Cà Mau không có đất sản xuất. Tuy nhiên, thói quen sinh hoạt, trình độ hạn chế nên chủ yếu là lao động chân tay công nhật. Tạo công ăn việc làm chính là chìa khoá đơn giản nhất nhưng hiệu quả nhất để người Khmer thoát nghèo.

Về xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, thăm xóm tái định cư tại Ấp 7, đâu đó vẫn phảng phất những trăn trở của cuộc mưu sinh. Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Tân Lộc Phạm Thanh Tùng thông tin: “Toàn xã có 205 hộ dân tộc Khmer, trong đó nghèo và cận nghèo khoảng một nửa”.

Tân Lộc được coi là điểm sáng của toàn tỉnh về việc hỗ trợ, kết nối để tạo việc làm cho người Khmer nghèo. Nói về cách làm, anh Tùng cho biết: “Đầu tiên là phải khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Sau đó, UBND xã làm cầu nối với các doanh nghiệp tại địa phương, ở TP Cà Mau. Xã cũng là nơi trực tiếp đảm bảo hợp đồng lao động, phương tiện di chuyển, cập nhật phản ánh của bà con”.

Cứ thế, hơn 4 năm nay, dao động trên dưới 100 lao động người Khmer có việc làm thường xuyên với thu nhập từ 150.000 đồng/ngày tại các công ty chế biến, xuất khẩu thuỷ sản trên địa bàn tỉnh. Riêng tại khu tái định cư Ấp 7, 100% (trong tổng số 86 hộ đều thuộc diện đặc biệt khó khăn), lượng lao động được hưởng lợi từ chương trình này khoảng 40 hộ.

Anh Hữu Hoàng Đoan, Trưởng Ấp 7, bộc bạch: “Bà con đã khó khăn rồi, giờ có việc làm thì mừng, nhưng hổm rày nghe đâu ngoài công ty thiếu nguyên liệu, ngưng đưa rước bà con nên rất lo lắng”.

Với anh Đoan, bà con Khmer Ấp 7 cần nhiều thứ hơn trong cuộc “chiến đấu” với cái nghèo. Khu tái định cư của Ấp 7 theo phản ánh của anh Đoan cũng bắt đầu bộc lộ những hạn chế như các nơi khác. Tại đây, người dân được hỗ trợ nền nhà, tiền (45 triệu đồng) để cất nhà. Anh Đoan không khỏi băn khoăn: “Nhìn bề ngoài nhà cửa đàng hoàng vậy, nhưng bà con chưa có cơ sở kinh tế nào ổn định, cuộc sống nhiều khi thắt ngặt lắm”. Anh Đoan mân mê bàn tay chai sần rồi tâm sự: “Tôi cũng thấy buồn khi một số bà con chưa thật sự chí thú làm ăn. Mình không lao động, không tính toán thì Đảng, Nhà nước giúp đỡ bao nhiêu cho đủ”.
Bản thân vị trưởng ấp cho rằng: “Làm thế nào để thay đổi nhận thức, tạo ra những cao trào lao động sản xuất như ở bên Hồ Thị Kỷ, vậy mới được”.

Bí thư Chi bộ Ấp 7 Hữu Xà Rinh cũng từng trao đổi nhiều lần với chúng tôi về khu tái định cư. Một nhận định chung được đưa ra, giúp đồng bào thay vì các khu tái định cư tập trung nên làm bài bản, đồng bộ hơn. Hiệu quả của các khu tái định cư nói chung, trong đó có các dự án dành cho người Khmer là chủ trương đúng, kịp thời. Nhưng song song với việc hỗ trợ một mái nhà tươm tất, cái quan trọng hơn, dài hơi hơn đó chính là sinh kế. Nhiều chính sách dân tộc được triển khai, song về với bà con vẫn nghe hoài điệp khúc: “Phải chi Nhà nước cho đồng vốn nhiều hơn, lớn hơn để có thể làm ăn”.

Ông Triệu Quang Lợi nhận định: “Quá trình rà soát, đánh giá các vùng đồng bào dân tộc khó khăn còn chậm”. “Chậm” có nghĩa là đồng bào còn khó khăn, tâm tư của bà con chưa tới được với Đảng, Nhà nước.

Nhân rộng những điểm sáng

Là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống nhất tỉnh Cà Mau (2.468 hộ), Trưởng Phòng Dân tộc huyện Trần Văn Thời Trịnh Hoàng Nỗng cho biết: “Tới giờ số nghèo và cận nghèo gần 1.000 hộ”. Giảm nghèo khó khăn và không bền vững chính là trăn trở rất lớn của người Khmer ở huyện. Từ Khánh Bình Đông, Khánh Hưng, Khánh Lộc, Khánh Bình Tây Bắc…, bà con Khmer vẫn loay hoay trong hành trình đổi thay cuộc sống.

Ông Nỗng nghiệm ra rằng: “Chính sách của Đảng, Nhà nước là đúng, song khi triển khai nhiều khi không đạt được kết quả như mong muốn”. Trong những vướng mắc, việc lập các khu tái định cư cho bà con Khmer được ông Nỗng đánh giá là nhiều bất cập.

Ông Nỗng quả quyết: “Người ta nghèo, mình không thể cất nhà đẹp cho ở khi trong nhà không có gạo ăn”. Ông Nỗng giới thiệu chúng tôi về Khánh Bình, thăm xóm Khmer Rạch Cui. Toàn xã có 126 hộ Khmer thì Rạch Cui có trên 100 hộ. Đây là vùng ngọt hoá, bà con vẫn giữ nhịp sống thuần nông với cây lúa, con cá, rau màu.

Thật ấm lòng khi anh Phạm Văn Vẹn, Phó Chủ tịch xã Khánh Bình, giới thiệu: “Hơn 100 hộ ở Rạch Cui chỉ còn 1 hộ nghèo. Ở đó bà con làm ăn dữ lắm, có người giàu nhứt nhì xứ này chớ chẳng chơi đâu!”.

Xóm Khmer chạy dọc kinh Rạch Cui và Kinh Giữa đã hình thành lâu đời. Phần lớn cư dân là hộ gốc, gắn bó máu thịt với đồng đất. Nhìn xóm nhà khang trang, trù phú, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Trưởng ấp Rạch Cui Lý Văn Của cười tươi: “Có đất, có sức lao động thì cây lúa, con cá, mớ rau và sự tính toán thôi cũng đủ làm giàu mà”. Vùng này lúa trúng, con cá tự nhiên vẫn còn trữ lượng khá, rau màu xoay vụ quanh năm, vậy nên bà con khá giả cũng là điều dễ hiểu.

Anh Của cười, tiếp lời: “Cỡ bảy tám chục phần trăm dân ở đây khá, giàu. Tài sản lớn nhất của bà con Khmer ở đây là lòng tự trọng với cái nghèo. Bà con quan niệm nghèo thì mắc cỡ lắm, nên ai cũng chí thú làm ăn”.

Anh Trương Minh Dương đã có kinh tế ổn định từ 2 vụ lúa, cá đồng và đặc biệt là rẫy rau cho thu hoạch quanh năm.

Nhìn cơ ngơi của anh Trương Minh Dương, ai cũng nghĩ anh phải làm ăn “lớn” hoặc có nguồn “viện trợ” nào đó. Thực tế không phải vậy, anh Dương chia sẻ bí quyết: “Tôi chủ yếu nhờ trồng lúa, cá đồng, chăn nuôi thôi. Cái chính là mình tính toán, tích luỹ. Ông bà nói mà, góp gió thành bão”.

Được biết, nguồn thu nhập chính của anh Dương nằm ở hơn công rau màu xanh tốt quanh năm. Anh chỉ trồng rau muống và rau dền, mỗi ngày thu hoạch ít nhất 50 kg, nhiều đến 150 kg. Anh Dương chia sẻ: “Bà con Khmer vùng này trước cũng khổ, nhưng cái chính là quyết tâm gắn bó với đất đai, chịu khó tìm cách làm ăn, giờ thì khá giả hết rồi”.

Anh còn nhận định rằng: “Ở mấy vùng khác bà con Khmer còn vất vả lắm. Mong bà con được hỗ trợ nhiều hơn, quyết tâm thoát nghèo. Có kinh tế rồi mình tính gì cũng dễ”. Đúng thật, có kinh tế thì “cái đầu” nghĩ thoáng hơn, con cái được học hành đàng hoàng hơn, người Khmer cũng có điều kiện để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Anh Lý Quốc Dương bên căn nhà mới, anh nói rằng: “Ở Rạch Cui bà con Khmer ai cũng quyết tâm làm ăn nên kinh tế cũng ổn định lắm”.

Anh Lý Quốc Dương tiếp chúng tôi trong căn nhà mới cất. Anh tính sơ sơ: “Cũng mấy trăm triệu chớ ít đâu”. Anh tẩn mẩn kể: “Lúa một ít, cừ tràm một mớ, rồi vịt, cá, trăn… góp lại cũng thành ngôi nhà”.

Nỗi băn khoăn lớn nhất của anh là đầu ra của nông sản: “Thiệt tình bà con mình còn khổ quá, mà giá cả thì trồi sụt. Riết hổng biết trồng cây gì, nuôi con gì cho chắc ăn”. Đúng là chẳng có cái gì chắc ăn cả. Người nông dân Cà Mau, trong đó có người Khmer, còn nguyên nỗi lo: “được giá - mất mùa, được mùa - mất giá”.

Dạo một vòng xóm Khmer Rạch Cui trong những ngày cận Tết cổ truyền của đồng bào, chúng tôi vững chắc một niềm tin rằng: Người Khmer Cà Mau trong tương lai sẽ vượt qua nghèo đói, vươn lên đúng với kỳ vọng và nội lực của mình.

Phạm Nguyên

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng trao Huy hiệu Đảng tại xã Trần Phán

Sáng 6/11, đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đến trao Huy hiệu 40 năm và 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên xã Trần Phán.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Thị Liễu

Sáng 5/11, đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đã đến trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Thị Liễu, đảng viên Chi bộ ấp Thuận Lợi, xã Tân Thuận.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành tại xã Cái Nước

Sáng 5/11, tại xã Cái Nước, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, dự và trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Thị Thơm, sinh hoạt tại Chi bộ Ấp 1, Đảng bộ xã Cái Nước.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc trọng thể sáng nay (5/11) tại Thủ đô Hà Nội. Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 6/11.

Phụ nữ Công an Cà Mau: Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Trong không khí thi đua sôi nổi hướng về Đại hội đại biểu Phụ nữ Công an tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn lực lượng càng thêm tự hào, phấn khởi trước những kết quả đã đạt được. Nhiệm kỳ qua là hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy ắp dấu ấn, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò quan trọng của người phụ nữ Công an Cà Mau, những người luôn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, toả sáng trong từng nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

Sáng 4/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Chiều nay 4/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi thông tin tại hội trường Quốc hội về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ðảng bộ Cà Mau hành động “6 rõ”

Bằng sự chủ động và quyết tâm chính trị cao nhất, ngay sau Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khoá mới đã nhanh chóng cụ thể hoá để sớm đưa các nội dung của Nghị quyết đi vào thực tiễn. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trên tất cả lĩnh vực, đưa Cà Mau phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 369 cán bộ Cà Mau

Sáng 3/11, tại Trường Chính trị tỉnh, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương phối hợp với Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025, dành cho cán bộ UBKT Tỉnh uỷ và 68 UBKT các Đảng uỷ trực thuộc.

Thương về đồng đội

Những ngày tháng 10, mưa giăng đầy trời, lòng người cũng thường hoài niệm về quá khứ. Đội Văn nghệ Thị đội Cà Mau năm xưa, những cựu chiến binh tuổi quá lục tuần lại quây quần bên nhau cùng hát, múa, tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh.