ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 27-6-25 03:44:40
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ðộng lực để Cà Mau bứt phá, vươn lên

Báo Cà Mau (CMO) Ngay thềm năm mới 2022, Cà Mau vinh dự là địa phương được Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ “xông đất”. Vị đứng đầu Quốc hội đã dành thời gian quý báu đến viếng, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, ghi sổ vàng lưu niệm tại Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19; đến dâng hương tại Ðền thờ Lạc Long Quân và trồng cây lưu niệm tại Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau; thăm, chúc Tết, tặng quà lực lượng Công an, Biên phòng… và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau. Ở mỗi nơi đến, Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ đều dành tình cảm, sự quan tâm nồng ấm và gửi gắm niềm tin sắt son vào tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn của Ðảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau, để gặt hái những thành tựu mới trong năm mới.

Là tỉnh cách xa Thủ đô Hà Nội nhất của dải đất hình chữ “S”, tuy cách trở về địa lý, song Cà Mau lại nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương. Những chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo Trung ương tại tỉnh cực Nam Tổ quốc như tiếp thêm động lực, niềm tin để Cà Mau bứt phá, vươn lên.

Ðồng chí Nguyễn Tiến Hải (bìa trái), Uỷ viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Cà Mau, đón tiếp Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ đến thăm và làm việc tại Cà Mau. (Ảnh chụp tại Cảng hàng không Cà Mau ngày 24/1/2022). Ảnh: THANH MINH
Nhân kỷ niệm 38 năm Chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984-9/9/2022), chiều 11/8/2022, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Hòn Ðá Bạc, Bộ Công an cùng với Công an tỉnh Cà Mau tổ chức buổi gặp mặt các nhân chứng lịch sử trong Kế hoạch phản gián CM12. (Trong ảnh: Ðại tướng Tô Lâm (bìa phải), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ðảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau và các đại biểu tham quan Nhà trưng bày tư liệu CM12). Ảnh: CHÍ DIỆN
Ðoàn kiểm tra số 548 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, làm Trưởng đoàn, kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng tại Cà Mau. (Ảnh chụp ngày 19/10/2022) Ảnh: hải nguyên
Ðồng chí Trương Hoà Bình (bìa trái), nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Liên lạc học sinh miền Nam, thăm hỏi các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong chuyến làm việc về phương án kiến trúc Tượng đài Chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954. Ảnh: THANH MINH
Ðồng chí Huỳnh Quốc Việt, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Ðảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, ân cần thăm hỏi sức khoẻ các Mẹ VNAH nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2022. Ảnh: VĂN ÐỜI
Ðồng chí Trần Văn Hiện, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, trao Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng cho đảng viên Nguyễn Thị Thu (Khóm 1, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình). Ảnh: BĂNG THANH
Ðồng chí Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, cài hoa, quàng khăn và động viên các tân binh TP Cà Mau lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: THANH MINH

 

Chí Công

 

Quá khứ hào hùng - Hiện tại vươn xa

Báo - đài là hợp chất gắn kết niềm tin giữa Ðảng với Nhân dân như bê-tông cốt thép, là ngọn lửa giữa đêm đông nung sôi bầu nhiệt huyết hàng triệu trái tim yêu nước, thương dân; là ánh đèn pha giữa đêm đen soi sáng mọi bước đường khi dân tộc ta xông lên chiến đấu và chiến thắng quân thù; là ánh mặt trời chân lý xua tan âm u, tâm tối, đem lại mùa xuân của hạnh phúc con người và tô thắm màu cờ của nhận thức, lý tưởng, lẽ sống đối với biết bao thế hệ...

Một thời làm báo

Cà Mau, mảnh đất tận cùng Tổ quốc, nơi sông ngòi chằng chịt, rừng đước bạt ngàn và con người mang trong mình chất mộc mạc, chân thành, hào phóng của miền Tây Nam Bộ. Ở đó, tôi đã sống và cống hiến với những năm tháng làm báo đầy nhiệt huyết, nơi mà mỗi dòng chữ, mỗi câu chuyện đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười. Một thời làm báo tại Cà Mau là ký ức không thể quên, như cuốn sách cũ, dù thời gian có làm phai màu bìa, nhưng những trang bên trong vẫn sống động.

Báo giấy - Ký ức một thời vàng son

Chẳng nhớ rõ từ khi nào, những sạp báo giấy giữa lòng thành phố đã biến mất dần trong xu thế không thể tránh khỏi khi công nghệ thông tin bùng nổ, với sự "lên ngôi" của báo điện tử, mạng xã hội. Báo giấy - mấy ai còn nhớ một thời vàng son...

Vạch trần “mưu hèn, kế bẩn” của các thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá, xuyên tạc hòng làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Ðảng. Vì thế, để vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chúng ta phải kiên quyết đấu tranh vạch trần “mưu hèn, kế bẩn” của những kẻ đang rắp tăm phá hoại niềm tin của Nhân dân với Ðảng.

Cà Mau tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân

Chiều 23/6, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm, tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Nghiệm thu công trình lịch sử và kỷ yếu lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau (1945 – 1975)

 Ngày 23/6, Hội đồng Khoa học lịch sử quân sự Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị nghiệm thu công trình Lịch sử lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân tỉnh Cà Mau (1945–1975) và Kỷ yếu lãnh đạo, chỉ huy LLVT Nhân dân tỉnh Cà Mau giai đoạn (1945–1975).

Đảm bảo cơ sở, vật chất cho các cơ quan, tổ chức khi thực hiện sắp xếp bộ máy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 95/CĐ-TTg ngày 22/6/2025 về việc đảm bảo cơ sở, vật chất cho các cơ quan, tổ chức đơn vị của Nhà nước khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính xây dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Tâm tình và kỳ vọng

Nền báo chí cách mạng Việt Nam trải qua hành trình một thế kỷ vinh quang, đồng hành cùng những chặng đường cách mạng của dân tộc. Dấu ấn đặc biệt này được các nhà báo lão thành đúc kết: “Ðời người có mấy lần được gặp cái 100 năm”. Họ chính là những nhân chứng sống, người trực tiếp cầm bút, cầm máy từ những ngày đầu đầy gian khó. Dẫu giờ đây đã nghỉ hưu, song họ vẫn tâm huyết theo dõi sự trưởng thành và phát triển của báo chí quê hương Cà Mau.

Bộ máy mới, cán bộ phải xứng tầm

Ngày 12/6/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 202/2025/NQ-QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ÐVHC) cấp tỉnh. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Cà Mau. Sau sắp xếp, tỉnh Cà Mau (mới) có diện tích tự nhiên 7.942,39 km²; dân số 2.606.672 người; gồm 64 ÐVHC trực thuộc (55 xã và 9 phường); trung tâm hành chính - chính trị đặt tại TP Cà Mau hiện tại.

Những địa chỉ đỏ trên quê hương anh hùng

Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Cà Mau là căn cứ địa cách mạng, là địa bàn đứng chân hoạt động của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Ðảng và Nhà nước. Từ rừng đước, rừng tràm thành làng rừng kháng chiến; từ xóm ấp, chùa chiền, nhà dân thành nơi nuôi chứa cán bộ.