Thứ bảy, 20-6-26 01:16:56
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Du lịch… gần nhà

Báo Cà Mau

E dè trước sự chen lấn của các khu du lịch (DL) “hot” ngoài tỉnh, trong dịp lễ vừa qua, khá đông người Bạc Liêu đã chọn giải pháp đi DL gần nhà. Đây cũng là chọn lựa không hối tiếc của nhiều người, bởi trước đó có khá nhiều điểm DL trong tỉnh chuẩn bị tươm tất để đón khách dịp lễ…

Một số trường học đã chọn Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu để đưa các em học sinh đến tham quan trong dịp nghỉ lễ vừa qua.

Khai trương đón khách

Nằm ở ven nội ô TP. Bạc Liêu, Vườn sinh thái Kim Cương (ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) khai trương chiều 27/4 để đón khách trong dịp lễ năm nay. Không gian rộng rãi, thoáng mát với hơn 1.000 gốc dừa, cầu khỉ, khu vui chơi cho trẻ em, và đặc biệt là được tham quan Nhà trưng bày tác phẩm và hiện vật của cố Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Võ An Khánh (người đoạt “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật đầu tiên và duy nhất ở Bạc Liêu tính đến thời điểm này)…, Vườn sinh thái Kim Cương là điểm đến của khá đông khách trong những ngày qua. Cùng bè bạn chọn nơi đây để… trốn nắng, chị Kim Thư (Phường 1, TP. Bạc Liêu) nhận xét: “Không khí ở đây trong lành, mát mẻ; có nhiều món ăn dân dã đặc trưng của miền Tây Nam Bộ; trong khi cha mẹ ăn uống thì trẻ em cũng có điểm để vui chơi… Tóm lại, có rất nhiều điểm cộng để mọi người có thể trải nghiệm ở nơi này. Vườn sinh thái rất phù hợp cho những buổi họp mặt gia đình, bạn bè, liên hoan, sinh nhật, tiệc cưới”. 

Với những người đam mê nhiếp ảnh, hay những nhóm, lớp, trường học muốn giáo dục học sinh - sinh viên về truyền thống cách mạng, cũng có thể chọn nơi này để tham quan, thưởng thức những bức ảnh tư liệu nghệ thuật thời chiến của cố NSNA Võ An Khánh. Tìm hiểu về truyền thống đấu tranh cách mạng qua hình ảnh, tư liệu sống động cũng là cách gieo vào các em niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước. Đưa các em đến với vườn sinh thái để “dã ngoại học sử” là một chọn lựa hoàn toàn phù hợp. Đây cũng là ý nghĩa sâu xa mà hai vợ chồng NSNA Đặng Anh Rô và Võ Thị Kim Cương tâm niệm từ khi có ý tưởng đến khi thành hình Vườn sinh thái Kim Cương.

Vườn sinh thái Kim Cương (ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) có nhiều điểm cộng với khuôn viên rộng, mát mẻ và những món ăn đậm chất Tây Nam Bộ. Ảnh: C.T

“Thiếu gì chỗ chơi”

Không phải không được đi rồi nói… khoác, mà đó là cảm nhận thật của những tín đồ thích DL tại tỉnh nhà. “Có người nói, một là không có tiền, hai là không có người yêu mới không đi DL xa nhà những ngày lễ. Không hẳn vậy đâu, quan trọng là đi chỗ nào thấy thoải mái, giải tỏa căng thẳng là mình chọn thôi!”, bạn  Thu Anh (Phường 8, TP. Bạc Liêu) chia sẻ quan điểm khi chọn DL gần nhà. Điện gió Hòa Bình 1, Trang trại cừu, Nông trại Tôm Khỏe là 3 lựa chọn của Thu Anh trong dịp lễ này. Những bức ảnh gia đình vui chơi được bạn tung lên mạng đã khiến nhiều tín đồ DL ngoài tỉnh xuýt xoa. “Bạc Liêu giờ nhiều cảnh chill thật, nhất định sẽ sắp xếp thời gian để đến tham quan” là lời hẹn của nhiều người khi xem ảnh trên trang cá nhân của Thu Anh.

DL cho trẻ nhỏ cũng là một nhu cầu trong những ngày nghỉ lễ dài, đó được xem là phần thưởng để tạo động lực học tập cho con em mình của các phụ huynh. Tìm hiểu qua bè bạn, anh Quốc Cường (Phường 3, TP. Bạc Liêu) đã chọn The rice farm để con mình tham gia. Hoạt động “Tay đua cừ khôi”, “Trò chơi liên hoàn”, “Về đồng bắt cá”… đã khiến con anh mê tít, bởi lâu nay sống ở nội ô thành phố, con chưa từng được lội ao bắt cá và cũng ít khi được thả vào một không gian rộn rã tiếng cười như thế này.

Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu cũng là lựa chọn của nhiều người trong dịp này. Khi đờn ca tài tử được một số trường học bắt đầu đưa vào giới thiệu để học sinh hiểu hơn về một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đang hiện diện trên quê hương mình, thì những chuyến tham quan tại đây cũng bắt đầu mở ra.

Dưới cái nóng như “hỏa diệm sơn” trong phim Tây Du Ký mấy ngày qua, nhiều người đã chọn giải pháp trú ẩn trong “cái hang” nhà mình. Những người thích đi DL mà ngán ngẩm những chuyến xe đường dài, sợ kẹt xe và một phần muốn tiết kiệm hầu bao thì chọn giải pháp DL gần nhà. Vẫn có những chuyến đi vui vẻ, thú vị ngay trên “sân nhà” bởi sự phát triển thích ứng xu thế và bắt nhịp nhu cầu của DL Bạc Liêu trong những năm gần đây.

Cẩm Thúy

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...

Cà Mau chung tay vì trẻ em trong kỷ nguyên số

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Sôi động chương trình nghệ thuật khai mạc hè 2026

Tối 1/6, Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau (cơ sở 2) đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và khởi động các hoạt động hè năm 2026.