(CMO) Trong phần báo cáo kết quả trả lời cử tri trước kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh Cà Mau khoá IX sáng nay, 10/7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi tập trung vào 23 câu hỏi được coi là “nóng” nhất, thời sự nhất.
Tình trạng ô nhiễm tại khu công nghiệp Hoà Trung luôn là nỗi ám ảnh của người dân suốt một thời gian dài, chưa được xử lý triệt để. Ảnh: Trầm Nghĩ
Hàng loạt vấn đề đặt ra đều cấp thiết, trong đó có không ít câu chuyện đã tồn tại, kéo dài trong nhiều năm chưa được giải quyết triệt để. Đơn cử như câu chuyện ô nhiễm tại khu công nghiệp Hoà Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước.
Về vấn đề này, ông Lâm Văn Bi thông tin: “Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động bảo vệ môi trường. Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đã xử lý 52 cơ sở, hộ kinh doanh vi phạm với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng”. Nhưng ông Lâm Văn Bi cũng cho biết: “Tình trạng ô nhiễm vẫn còn xảy ra do hoạt động xả thải từ sinh hoạt và sản xuất”.
Còn nhớ cách đây không lâu, trước kiến nghị quá quyết liệt của cử tri, UBND tỉnh Cà Mau đã thành lập các tổ kiểm tra, giám sát đột xuất để xử lý dứt điểm vụ việc…
Tuy nhiên, thực trạng ô nhiễm ấy đã tồn tại hơn 15 năm qua, và qua lần kiểm tra xử lý ấy vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Người dân sinh sống, hoặc đơn thuần chỉ là di chuyển qua lại khu vực khu công nghiệp Hoà Trung ở địa phận xã Lương Thế Trân và bên kia sông, thuộc xã Hoà Thành, TP. Cà Mau đều phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc.
Vấn đề nằm ở chỗ, các cơ quan chức năng có giải quyết, song trên thực tế nó chỉ được giải quyết mang tính thời điểm và chưa triệt để. Khi tiếp cận với người dân quanh khu vực khu công nghiệp Hoà Trung, biết bao nhiêu tâm tư mà bà con chẳng biết chia sẻ cùng ai. Có người quả quyết, hơn 15 năm qua, kỳ họp HĐND nào cũng nói, cũng đề xuất, cũng kiến nghị, riết rồi đâm nản.
Ở xã Hoà Thành có một xóm ven tỉnh lộ Cà Mau – Đầm Dơi được đặt tên hẳn hoi là “Xóm viêm xoang” do tác nhân của ô nhiễm mùi gây ra. Chưa kể, những vuông tôm của các hộ dân quanh khu công nghiệp Hoà Trung hầu như không cho thu nhập gì vì tôm chết liên miên. Cũng có những quãng thời gian ngắn mà bà con được hít thở bầu không khí trong lành, đó là các đợt cao điểm kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng. Rồi sau đó mọi chuyện đâu lại vào đó. Mùi hôi thối trở thành một thứ ám ảnh không dứt với biết bao nhiêu người sống xung quanh khu vực này.
Cũng trong phần báo cáo của UBND tỉnh, ngoài vấn đề ô nhiễm khu Hoà Trung, vấn đề các dãy quán cà phê ven bờ hồ Phường 5, TP. Cà Mau xây dựng không phép, báo cáo cho biết “chủ đầu tư đã cam kết tháo dỡ”. Song, vấn đề đặt ra là tại sao công trình xây dựng không phép lại mọc lên một cách ngang nhiên, bất chấp suốt một thời gian không phải là ngắn như thế(?). Và liệu rằng, có thể tin hoàn toàn vào một lời hứa tháo dỡ của chủ đầu tư nào đó, theo một hạn định thời gian nào đó.
Kiến nghị dù có được tiếp nhận, giải quyết, song giải quyết không triệt để cũng là đã nợ cử tri một lời hứa.
Nguyên Nguyên