Thứ hai, 10-11-25 08:21:32
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ðường đến trường không còn xa

Báo Cà Mau Sau bao năm luỵ đò, đến đầu năm 2014, các tuyến đường liên thông đến trung tâm các xã trong huyện Ngọc Hiển được hoàn thiện, tuyến lộ nhựa trải dài thay cho những con đường đất đen, những chiếc cầu bê-tông bắc ngang những con kinh, rạch. Những đổi thay này đem đến cho các em học sinh quê biển Ngọc Hiển niềm vui lớn. Giờ đây, các em không phải ngồi chờ đợi những chuyến đò, mỗi con nước ròng không phải xắn quần lội qua những bãi bùn để vào lớp.

Sau bao năm luỵ đò, đến đầu năm 2014, các tuyến đường liên thông đến trung tâm các xã trong huyện Ngọc Hiển được hoàn thiện, tuyến lộ nhựa trải dài thay cho những con đường đất đen, những chiếc cầu bê-tông bắc ngang những con kinh, rạch. Những đổi thay này đem đến cho các em học sinh quê biển Ngọc Hiển niềm vui lớn. Giờ đây, các em không phải ngồi chờ đợi những chuyến đò, mỗi con nước ròng không phải xắn quần lội qua những bãi bùn để vào lớp.

Là huyện gặp khó khăn nhất về điều kiện địa lý tại Cà Mau, với hệ thống sông rạch chằng chịt, đường đến trường của các em học sinh tại huyện Ngọc Hiển chủ yếu là đường thuỷ. Với những em học sinh cấp II, III có thể chủ động hơn, nhưng với những em vừa mới vào cấp I, nhất là những điểm trường không có đò đưa rước, phụ huynh phải thay phiên nhau đưa rước.

Lộ giao thông được xây dựng cơ bản, tạo thuận lợi cho thầy và trò Trường Tiểu học 3 xã Tam Giang Tây đến trường.

Đưa rước con em đi học ở những điểm trường nơi vùng sâu là cả một vấn đề. Đời sống của bà con địa phương vốn dĩ nhiều khó khăn nên kinh phí xăng dầu cũng phải tiết kiệm, nhất là những em nhà xa, khi ba mẹ thay phiên nhau đưa rước phải ngồi lại chờ đợi hằng giờ trong sân trường, đến khi các em tan học thì chở về, bao công việc làm ăn phải bỏ hết.

Trường học cây lá tạm không còn, nhưng đường đến trường thì xa xôi, nhiều khó khăn nên việc huy động giáo viên về các điểm trường gặp không ít trở ngại. Nhiều giáo viên không mấy mặn mà khi đến với những điểm trường tại xã.

“Ngày trước có nhiều giáo viên đăng ký về trường dạy, nhưng sau cả buổi trời lênh đênh trên sông nước, về đến đầu kinh thì chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi đi về”,  chia sẻ của thầy Nguyễn Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 3 xã Tam Giang Tây.

Do điều kiện giao thông đi lại gặp nhiều bất tiện nên những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phụ huynh phải cho con em mình bỏ học giữa chừng vì không thể đưa rước.

Qua rồi gian khó

Trên đây là những chuyện của vài năm về trước, còn giờ thì: “Từ lúc có đường đến nay, việc đi đến trường lớp của các em học sinh thuận tiện hơn rất nhiều, nhất là điểm trường tại các xã được xoá bớt, tập trung về những điểm chính tiện việc đi lại cho các em học sinh”, thầy Trần Văn Út, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hiển, chia sẻ.

Còn chuyện thu hút giáo viên về huyện cũng khác, giờ các điểm trường đã cân đối được đội ngũ giáo viên. Những giáo viên trẻ vừa ra trường đăng ký về địa phương ngày càng nhiều.

Cô Trương Thị Cẩm Hường, giáo viên Trường Tiểu học 3 xã Tam Giang Tây, cho biết: “Từ khi có lộ, các anh chị em trong trường rất phấn khởi, cuộc sống nơi đây tốt hơn nhiều. Hiện giáo viên trong trường góp vốn cùng nhau mua xe máy để thuận tiện cho việc đi lại và phục vụ sinh hoạt. Việc giảng dạy cũng được nâng cao phần nào, nếu trước đây việc trang bị dụng cụ và tài liệu giảng dạy gặp nhiều khó khăn thì giờ đây chỉ mất khoảng 1 buổi là có thể bổ sung cho các em học sinh”./.

Bài và ảnh: Khánh Phương

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.