ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 20-9-24 07:40:42
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Em Đặng Mộng Vi mong được tiếp tục đến trường

Báo Cà Mau (CMO) Đang trên đường học vấn với biết bao ước mơ, hoài bão, bỗng dưng căn bệnh ung thư máu ập đến cướp mất tất cả niềm tin và hy vọng của cô học trò nghèo Đặng Mộng Vi (sinh năm 2002), hiện đang là học sinh lớp 10C8, Trường THPT U Minh. Gia đình nghèo, việc chữa bệnh cho em gặp rất nhiều khó khăn nên rất cần sự quan tâm, chia sẻ của mọi người.

Đặng Thuý Vi, Đặng Tường Vi và Đặng Mộng Vi là chị em sinh ba của vợ chồng anh Đặng Hoàng Liệt (sinh năm 1979) và chị Dương Thị Diễm (sinh năm 1983), ở Ấp 13, xã Khánh Thuận, huyện U Minh. Từ khi sinh ra, cả 3 chị em đều khoẻ mạnh và học tập bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, khoảng 1 năm trở lại đây, em  Đặng Mộng Vi bắt đầu xuất hiện một số dấu hiệu lạ.

Chị Dương Thị Diễm, mẹ bé Mộng Vi, cho biết: “Thời gian gần đây, Vi đi học về thường than mệt, tay, chân bị tê, có lúc sưng to, vợ chồng tôi cứ nghĩ cháu đi dưới trời nắng nên bị vậy chứ đâu nghĩ cháu bệnh. Cách đây khoảng hơn 1 tháng cháu mệt và ngất đi nên được gia đình đưa ra Cà Mau chữa bệnh. Bác sĩ hướng dẫn cần đưa cháu lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để điều trị tốt hơn. Khi đến đây các bác sĩ làm xét nghiệm thì phát hiện cháu bị bệnh ung thư máu, thấy vậy gia đình đưa cháu lên Bệnh viên Chợ Rẫy. Điều trị hơn 1 tháng tốn gần 40 triệu đồng, hết tiền nên gia đình đưa cháu về nhà vài bữa, chạy hỏi có tiền rồi đưa đi trị tiếp”.

Có lẽ, số tiền 40 triệu đồng là khoản tiền mà anh Liệt, chị Diễm dành dụm được sau những ngày lao động vất vả, lo cho cuộc sống gia đình và lo cho các con ăn học. Trước đây, hàng ngày anh Liệt đi đốn tràm mướn, mỗi tháng được hơn 3 triệu đồng, chị Diễm thì đi lột tôm công nhật, mỗi tháng cũng được hơn 3 triệu đồng. Do gia đình anh Liệt, chị Diễm không có đất sản xuất nên số tiền vợ chồng anh chị làm được sau khi lo cho cuộc sống gia đình và lo cho các con ăn học cũng chẳng còn dư bao nhiêu. Kể từ khi cháu Mộng Vi bệnh, vợ chồng anh chị lo chạy chữa cho con nên chẳng làm gì ra tiền, từ đó cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Bé Vi rất mệt nên mọi hoạt động gần như đều có sự trợ giúp từ mẹ.   

Bà Nguyễn Thị Hoằng, ở gần nhà, chia sẻ: “Vợ chồng cháu Liệt tội nghiệp lắm, từ Giá Rai xuống đây lập nghiệp, sống rất hiền lành nên ai cũng thương. Mấy đứa con đứa nào cũng ngoan, học hành đàng hoàng. Tội cho cháu quá”.

Cháu Đặng Mộng Vi tâm sự: “Con thật sự rất buồn vì phải nghỉ học, từ khi bệnh đến giờ con mất cân và mất máu nữa nên con mệt lắm. Mọi việc đều phải nhờ mẹ chăm sóc, lớn rồi mà phải để mẹ chăm sóc nên con rất buồn, bây giờ con ước mình khoẻ lại, ăn cảm giác biết ngon, rồi đạp xe được để đi học tiếp. Con muốn trở thành bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mọi người, nhưng hoàn cảnh cha mẹ con khó khăn quá nên ước mơ của con chắc khó thành hiện thực”.

Trước hoàn cảnh của cháu Vi, bà con lối xóm, nội ngoại 2 bên quyên góp được ít tiền cho cháu đi trị đợt tiếp theo. Không biết bệnh tình của cháu đến khi nào mới khỏi, chỉ biết việc điều trị cho cháu tốn rất nhiều tiền và lâu dài. Chính vì thế, gia đình rất cần sự quan tâm giúp đỡ của mọi người.

Trưởng Ấp 13 Nguyễn Nghĩa Nhân bày tỏ: “Vợ chồng anh Liệt thuộc diện khó khăn, trước đây vợ chồng anh chị lao động cật lực cũng chỉ đủ sống, nay con anh chị lại mắc bệnh hiểm nghèo nên càng khó khăn. Với khả năng của địa phương, chúng tôi chỉ hỗ trợ gia đình phần nào. Chính vì thế, chúng tôi mong sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để gia đình anh Liệt có thêm điều kiện chữa bệnh cho cháu Mộng Vi, để cháu tiếp tục duy trì sự sống và có tương lai tươi sáng hơn”./.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: 
Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Cà Mau. 
ĐT: 0290.3831066, gặp chị Nguyễn Thị Thu Hà.
Tài khoản Quỹ từ thiện Báo Cà Mau:
- Tên đơn vị: Báo Cà Mau
- Số tài khoản: 10201-000205255-9
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau.

Trần Thể

Chuyến xe yêu thương

Với mong muốn san sẻ khó khăn, tương trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải chịu thiệt hại, mất mát nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra, Huyện đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Trần Văn Thời phối hợp với Bưu điện huyện phát động thực hiện chương trình “Chuyến xe yêu thương” từ ngày 12-17/9. Chương trình đã nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân, lan toả mạnh mẽ tình yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ trong nghĩa đồng bào.

Trao học bổng "Quỹ xe đạp chở ước mơ"

Chiều 18/9, kỷ niệm 28 năm thành lập và Tháng hành động vì trẻ em, Công ty Bảo Việt nhân thọ Cà Mau tổ chức trao học bổng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học. Đây là hoạt động trong chương trình “Trao hơn cả cam kết” thể hiện sự quan tâm, chia sẻ khó khăn với các em học sinh nghèo hiếu học. 

Mái ấm cho người già neo đơn

Thiếu thốn cả vật chất, tinh thần, nhưng khi đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, những người già neo đơn như được bù đắp, lấp đi khoảng trống của sự thiếu thốn. Ðây như là ngôi nhà chung, ngôi nhà thứ hai giúp các cụ an hưởng tuổi già.

Trường THPT Đầm Dơi trao tặng học bổng cho học sinh đầu năm học mới

Tổng số tiền học bổng là 60,5 triệu đồng do mạnh thường quân hỗ trợ được trao cho 76 học sinh.

Trung thu bên em

Nhiều hoạt động trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu vùng xa... liên tục được tổ chức để các em nhỏ cảm nhận không khí vui tươi của Tết đoàn viên.

Thăm, tặng quà trẻ em nhân dịp Tết trung thu 2024

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập nhiều đoàn đi thăm, tặng quà trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội, bệnh viện, khu lưu cư...

Ðồng hành cùng học sinh đến trường

Ðể góp phần động viên, khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực giúp các trẻ em mồ côi/trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học 2024-2025, trong tuần qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Phường 6 và Hội LHPN xã Lý Văn Lâm đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực.

Vượt lên nỗi đau da cam

Vượt lên nỗi đau, những nạn nhân chất độc da cam(NNCÐDC)/Dioxin tự tin hoà nhập cộng đồng, lao động sản xuất để tìm tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình.

Chung tấm lòng hướng về đồng bào vùng bão, lũ

Cơn bão số 3 – bão Yagi đã khiến miền Bắc chìm trong đau thương với những thiệt hại về người và của vô cùng to lớn. Trước những mất mát nặng nề đó, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương cũng như các ban, ngành, đoàn thể trên khắp mọi miền đất nước đều chung tay để “đỡ đần” miền Bắc. Tại Cà Mau, mỗi ngày đều diễn ra những hoạt động ý nghĩa và thiết thực.

Trao quà Trung thu cho trẻ em và người già tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, sáng 14/9, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.