Thứ hai, 10-11-25 19:11:18
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Em yêu biển, đảo quê hương

Báo Cà Mau Tiết học cuối của ngày cuối tuần, các em học sinh khối 9 của Trường THCS Hàng Vịnh (xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn), không phải học theo thời khoá biểu thường lệ mà các em được “xả hơi” bằng buổi sinh hoạt ngoại khoá.

Tiết học cuối của ngày cuối tuần, các em học sinh khối 9 của Trường THCS Hàng Vịnh (xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn), không phải học theo thời khoá biểu thường lệ mà các em được “xả hơi” bằng buổi sinh hoạt ngoại khoá.

Buổi sinh hoạt có chủ đề về biển đảo, hình thức sinh hoạt ngoại khoá tương tự như cuộc thi: các em học sinh chia ra thành 4 đội (Côn Ðảo, Hoàng Sa, Trường Sa, Hòn Khoai), mỗi đội lần lượt bắt các câu hỏi, trả lời và tính điểm... Mở đầu buổi sinh hoạt, cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt đặt ra câu hỏi: “Có em nào biết quần đảo Hoàng Sa có bao nhiêu đảo không?”. Trước sự im lặng của các em học sinh, cô Nguyệt gợi mở: “Nào, các em muốn biết thì đi vào phần thi sẽ rõ”.

Trường Hàng Vịnh trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc.

Sân trường giờ không chỉ là nơi các em học sinh vui chơi, giải trí sau những giờ tan học mà còn là nơi để Trường THCS Hàng Vịnh giáo dục học sinh về tình yêu quê hương, biển đảo. Sân trường có điểm đặc biệt: đó là bản đồ Việt Nam. Nền của bản đồ được trồng hoa, trên bản đồ có nhiều mô hình mô phỏng những địa danh nổi tiếng của mỗi vùng, miền như: cột cờ Lũng Cú ở địa đầu Tổ quốc, Lăng Bác, chợ Bến Thành… biểu tượng đặc trưng của quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Và vì là ngôi trường nằm ở vùng đất cực Nam của Tổ quốc nên điều hiển nhiên là bản đồ không thể thiếu biểu tượng con thuyền và toạ độ nơi Mũi Cà Mau.

Chia sẻ về buổi ngoại khoá, em Trần Thanh Ngân (lớp 9C) nói: “Buổi sinh hoạt vui vì không khí rất cởi mở, khác hẳn không khí trong phòng học, nhiều ý nghĩa vì giúp em hiểu thêm về chủ quyền biển đảo quê hương, bổ sung cho em nhiều kiến thức quan trọng”. Còn em Hoả Thị Phương Linh (lớp 9B) thì chia sẻ: “Chủ quyền trên biển cũng như 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa đã được ông cha ta khẳng định cách đây hàng trăm năm. Buổi sinh hoạt đã giúp em thêm nhiều kiến thức về quê hương biển, đảo quê hương Việt Nam”.

Nói về việc xây dựng tấm bản đồ tại sân trường, thầy Trần Ðức Hương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hàng Vịnh, cho biết: “Trong những lần họp chuẩn bị cho năm học mới và “muốn có cái gì đó” làm điểm nhấn kỷ niệm 20 năm thành lập trường, đón nhận sự kiện trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, ngoài việc làm cho trường lớp đẹp hơn, sạch hơn, chất lượng tốt hơn, các thầy cô giáo cũng tự đặt câu hỏi nếu sân trường đã đẹp, sạch hơn sao không biến nó trở nên thân thiện hơn. Vì vậy, các thầy cô đã góp ý làm bản đồ Việt Nam ngay tại sân trường”.

Khi ý tưởng làm tấm bản đồ đã được thông qua, thầy cô trong trường đóng góp 1 phần lương mua các vật liệu về xây dựng. “Kiến trúc sư” chính trong việc xây dựng bản đồ là thầy Trần Ðình Hoài (giáo viên Ðịa lý) và cô Nguyễn Thị Hằng (giáo viên Mỹ thuật) của trường.

Theo thầy Hương, để có sân trường thân thiện, ý nghĩa như hôm nay là nhờ sự đóng góp của các em học sinh, phụ huynh và tập thể thầy, cô của trường. “Nhiều thầy, cô bỏ công sức hàng tháng trời lặn lội đi khắp nơi xin những cây xanh tại các vườn nhà, ao tôm của dân để đem về trồng tại sân trường. Các thầy cô cũng hì hục xắn tay đào ao nuôi cá, xây bồn hoa. Các em học sinh thì sưu tầm những câu ca dao, châm ngôn và trang trí thư viện xanh. Giá trị ngày công lao động thầy và trò của trường bỏ ra tương đương hàng trăm triệu đồng nhưng trên hết đã làm cho sân trường xanh, sạch, đẹp hơn. Qua việc này, nhiều thầy đã biết và có thêm nghề... thợ hồ”, thầy Hương chia sẻ.

Sau khi tan học, vào buổi chiều cổng trường không bao giờ khép lại. Nhiều người dân, trẻ em sống lân cận hay vào sân trường hóng mát, vui chơi giải trí. Rất thích thú với những mô hình thể hiện trên bản đồ, hằng ngày tiếp xúc với bản đồ này, mọi người mường tượng được hình ảnh các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa...

Trưởng Phòng Giáo dục huyện Năm Căn Lê Văn Ðức cho biết, nhiều lần đến Trường THCS Hàng Vịnh và rất ấn tượng việc trường xây dựng bản đồ Việt Nam trong không gian xanh thân thiện của trường. “Cách làm của trường là một trong những phương pháp đổi mới việc dạy và học. Việc giáo dục học sinh không chỉ diễn ra trong lớp học mà còn có thể diễn ra bên ngoài thông qua các buổi học ngoại khoá. Trường đã tạo ra mô hình rất sinh động và hiệu quả giáo dục cao. Thông qua bản đồ, trường có thể làm nơi giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, biển đảo”./.

Bài và ảnh: Phong Thái

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.