Vòng 2 của Hội thi Giọng ca cải lương giải Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu lần thứ V - năm 2012 (gọi tắt là Hội thi) đã đi được nửa chặng đường. Càng gần về đích, không khí của Hội thi càng “nóng” dần... Hội thi bước đầu đã vẽ nên một bức tranh sinh động khi hội đủ các yếu tố: thí sinh, khán giả và cổ động viên.
Không chỉ hấp dẫn thí sinh trong tỉnh, Hội thi còn “quyến rũ” cả những thí sinh ngoài tỉnh. Thí sinh Trần Văn Thịnh (SBD 70, đến từ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), cho biết: “Tôi đã nhiều lần tham gia Hội thi giọng ca cải lương truyền hình ở các tỉnh, nhưng khi tham gia Hội thi này tôi cảm thấy mình bị áp lực tâm lý rất lớn vì tầm quan trọng của giải. Bởi Hội thi quy tụ rất nhiều thí sinh có chất lượng, đa phần đều trẻ, hát - diễn tốt…”. Mặc dù đã tập luyện gần hai tháng trước khi đến với Hội thi, nhưng anh Thịnh chỉ nuôi hy vọng được đi tiếp vào vòng trong để có cơ hội học hỏi nhằm phát triển con đường nghệ thuật sau này.
Còn đối với thí sinh Trần Tấn Tài (SBD 72, đến từ huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) tỏ ra rất tự tin khi tham gia Hội thi. Tấn Tài bày tỏ: “Tôi rất phấn khởi khi nghe Bạc Liêu tổ chức Hội thi này. Đến với Hội thi, tôi mong muốn đạt được một giải, dù là rất nhỏ để làm động lực cho mình tiến sâu hơn trên con đường ca hát mà mình đã chọn…”. Được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là nghệ sĩ cải lương, nên ngay từ nhỏ Tấn Tài đã tập tành ca hát. Và cũng với lý do là “con nhà nòi” nên Tấn Tài đã rất tự tin trong phần thi diễn của mình. Nếu thần tượng của thí sinh Trần Văn Thịnh là NSƯT Trọng Phúc, thì NSƯT Lê Tứ lại là thần tượng của thí sinh Trần Tấn Tài. Tuy nhiên, các thí sinh không bắt chước phong cách ca diễn của nghệ sĩ đàn anh, mà họ học hỏi những nét hay, cách luyến láy, nhả chữ như thế nào, để từ đó tạo cho mình một phong cách riêng. Đây cũng là một nét hay trong cách thể hiện của các thí sinh tại Hội thi năm nay.
![]() |
| Thí sinh Trần Tấn Tài (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đang trình diễn phần thi của mình. Ảnh: H.T |
Một khán giả lớn tuổi (ngụ phường 3, TP. Bạc Liêu) cho biết: “Tôi bắt đầu xem Hội thi này vào năm 2006. Là người con của đất Bạc Liêu, nơi sản sinh ra bản Dạ cổ hoài lang nên từ bé máu văn nghệ đã ngấm trong tôi. Vì thế, mỗi lần Hội thi diễn ra là không đêm nào vắng mặt tôi”. Nhận xét về chất lượng của thí sinh năm nay, vị khán giả trung thành này chia sẻ: “Chất giọng của các thí sinh tham gia tốt, nhưng do thí sinh năm nay đa phần đều rất trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên tôi thấy Hội thi năm nay rất hấp dẫn. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích để các bạn trẻ thể hiện niềm đam mê, tài năng mà qua đó còn phát hiện những thí sinh có chất giọng tốt, bổ sung vào phong trào văn hóa - văn nghệ tỉnh nhà”.
Với khán giả là sự háo hức, mong muốn thưởng thức những giọng ca hay, ngọt ngào; còn với những cổ động viên thì luôn mang trong mình tâm trạng hồi hộp, sự chờ đợi đến lượt người thân, bạn bè mình thi diễn. Trong chặng đường dài phía trước, tất cả những gì thể hiện ở vòng 2 hứa hẹn sẽ có một đêm chung kết xếp hạng thật gây cấn. Chúng ta hãy cùng chờ xem!
Hoàng Hữu

Truyền hình








Xem thêm bình luận