Thứ bảy, 7-3-26 16:53:08
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ghi nhận từ tua du lịch Về nguồn

Báo Cà Mau

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 37 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 - 30/4/2012), Sở VH-TT&DL vừa tổ chức tua du lịch Về nguồn với sự tham gia của đông đảo lực lượng ĐV-TN trực thuộc các sở, ban ngành tỉnh. Các bạn trẻ đã có một chuyến đi thú vị, đầy ý nghĩa khi tìm về với lịch sử đấu tranh bất khuất của quê hương thông qua các di tích lịch sử cách mạng, những “địa chỉ đỏ” được xem là thế mạnh du lịch của tỉnh…

Lực lượng ĐV-TN tham gia tua du lịch Về nguồn chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích lịch sử Đồng Nọc Nạng (xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai). Ảnh: P.T.C

Khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, hơn 50 chiếc xe gắn máy nối đuôi nhau đưa các bạn trẻ rời trung tâm thành phố. Đi dọc theo tuyến đê biển Nhà Mát - Gành Hào, tận hưởng những cơn gió mát lành mang theo hơi nước và cái vị mặn mòi của biển, ngắm những cánh rừng phòng hộ dọc triền đê xanh ngút mắt, thả hồn theo từng đợt sóng phía xa xa, bỗng thấy lòng bình yên và thanh thản lạ! Để rồi lòng mỗi người chợt dâng lên một niềm tự hào mãnh liệt: quê hương mình thật đẹp, thật trù phú; thiên nhiên hiền hòa, con người đôn hậu, giàu lòng hiếu khách.

Ghé “trạm” tham quan đầu tiên tại khu Lăng Cá Ông ở xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình), đoàn đã có dịp tìm hiểu về quá trình hình thành, xây dựng, cơ duyên đưa “Ông” về phụng thờ nơi này thông qua lời thuyết minh và tranh ảnh minh họa. Khi đoàn đến tham quan, có rất đông du khách từ các nơi đổ về chiêm bái. Trong số đó, đa phần là những người dân sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, họ có một niềm tin rất mãnh liệt vào Cá Ông. Với họ, “Ông” như một vị thần hộ mệnh, bảo vệ họ trong những chuyến ra khơi; hay chăm sóc cho những đầm tôm, sở muối... đến mùa bội thu. Các bạn trẻ một lần nữa lại được mở mang kiến thức, hiểu thêm về tín ngưỡng, tập tục của người dân nơi này.

Rời Vĩnh Thịnh, đoàn thẳng tiến về cửa biển Gành Hào. Dừng chân tại Cảng cá Gành Hào, ngắm nhìn nhịp sống hối hả, tất bật của bà con ngư dân trong những ngày “trời êm”, khoang thuyền trĩu nặng thủy hải sản để cảm nhận rõ hơn sự trù phú của nơi này. Ngắm bờ kè lộng gió, từng đợt sóng thi nhau xô bờ bọt tung trắng xóa mà lòng thêm yêu quê hương xứ sở, yêu nhịp sống của những con người xứ biển. Rời Lăng Ông Nam Hải (Gành Hào), đoàn lại tiếp tục chặng hành trình về nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh (ấp Rạch Rắn, xã Long Điền), nghe thuyết minh viên kể về những tháng ngày gian khổ, những mất mát, hy sinh anh dũng của những cán bộ, đảng viên để bảo vệ căn cứ bí mật này để lòng thêm tự hào về chiến công oanh liệt của cha ông. Bạn Nguyễn Kiều Nhi (công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia tua du lịch thú vị như thế này, vừa được tham quan tìm hiểu về thế mạnh du lịch sinh thái của tỉnh, vừa được thăm những di tích lịch sử cách mạng hào hùng của quê hương để thấy mình thật sự tự hào, hạnh phúc vì được sinh ra trên mảnh đất này...”. Có cùng tâm trạng với Kiều Nhi, bạn Lê Nguyễn (Công an TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Đây quả là một tua du lịch đầy ý nghĩa. Chúng tôi được “mục sở thị” nhiều điểm tham quan hấp dẫn, những di tích giàu giá trị lịch sử cách mạng; cũng như hiểu hơn về nếp sinh hoạt, phong tục tín ngưỡng của người dân địa phương. Tin chắc rằng trong tương lai không xa, đây sẽ là một tua du lịch liên hoàn thu hút nhiều du khách trong, ngoài tỉnh và cả du khách quốc tế...”.

Trạm dừng chân cuối cùng của đoàn là Khu di tích lịch sử Đồng Nọc Nạng, bỗng chạnh lòng nhớ về câu chuyện đẫm máu và nước mắt của gia đình Mười Chức, Tám Luông. Họ đã cùng quê hương hát vang bài ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về truyền thống quật cường chống lại bọn cường hào, ác bá và lũ tay sai; anh dũng vùng lên giành lại những thứ thuộc về mình. Và tên họ như khắc sâu, tạc vào lòng thế hệ trẻ hôm nay về truyền thống quật cường của dân tộc. Nhân dịp này, Sở VH-TT&DL đã phối hợp với UBND huyện Giá Rai tổ chức trao phương tiện cho 5 hộ nghèo của ấp 4 (thị trấn Giá Rai), đây thật sự là những món quà ý nghĩa hỗ trợ những người con của vùng đất anh hùng phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Vũ (Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL) cho biết: “Mục đích của tua du lịch lần này nhằm giúp lực lượng ĐV-TN tham quan, tìm hiểu về thế mạnh du lịch sinh thái của Bạc Liêu; thăm các di tích lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu để giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử hào hùng của quê hương cho thế hệ trẻ nhân kỷ niệm 37 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng...”. Kết thúc chặng hành trình bằng các tiết mục văn nghệ hát về quê hương, về các di tích lịch sử một thời vang bóng... các bạn trẻ lại càng say sưa hơn về chiến tích của biết bao thế hệ anh hùng.

Khép lại chặng hành trình trong sự nuối tiếc, nhưng trong tâm tưởng của mỗi thành viên tham gia tua du dịch Về nguồn đều có một điểm chung: Hẹn một lần trở lại!

Kim Chúc

Du lịch Cà Mau phải tạo được trải nghiệm khác biệt cho du khách

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, tại cuộc họp Tổ xây dựng Đề án phát triển du lịch Cà Mau đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vào sáng 27/2.

Du lịch Cà Mau khởi sắc đầu xuân

Thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, tổng lượt khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch, di tích trên địa bàn tỉnh trong 9 ngày tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14-22/2, nhằm 27 Tết đến hết mùng 6 Tết) đạt 538.440 lượt khách, tăng 33,3% so với cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch ước đạt 363,7 tỷ đồng, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Du lịch Cà Mau định vị thương hiệu

Giữa bức tranh du lịch muôn sắc của Việt Nam, Cà Mau không phô bày vẻ rực rỡ hay sự náo nhiệt thường thấy ở các đô thị du lịch lớn. Vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc hiện diện với vẻ đẹp trầm lắng, mộc mạc và dung dị, nhưng càng khám phá, du khách càng cảm nhận rõ sức hút riêng, lạ lẫm và khó hoà lẫn của nơi này.

Cà Mau: Điểm đến cho kỳ nghỉ Tết trọn vẹn

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày, dự báo lượng khách du xuân đến Cà Mau sẽ tăng. Với tâm thế chủ động, ngành Du lịch địa phương đã hoàn tất các công tác chuẩn bị, từ nâng cấp sản phẩm đến kích cầu dịch vụ, nhằm đem đến cho người dân, du khách một hành trình du xuân đầy cảm xúc tại vùng đất địa đầu cực Nam.

Rực rỡ hoa sao nhái, báo hiệu mùa xuân đang về

Những ngày cuối năm, phường Tân Thành, đô thị trung tâm của tỉnh Cà Mau, đang vào nhịp hối hả. Các công trình chỉnh trang được gấp rút hoàn thiện, tuyến đường lắp thêm đèn hoa rực rỡ, chợ đầu mối tấp nập người mua - bán. Giữa guồng quay tất bật ấy, một khoảng lặng dịu dàng kịp hé nở: cánh đồng hoa sao nhái hồng phấn tại khu Happy Home.

Sẵn sàng đón khách du xuân

Trang trí tiểu cảnh Tết, tăng cường nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ... là những phần việc đang được các cơ sở kinh doanh, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ráo riết triển khai. Xem đây là hoạt động kích cầu du lịch ngay từ đầu năm mới, ngành du lịch Cà Mau đặt mục tiêu chuẩn bị chu đáo, tạo ấn tượng đẹp để đón khách du xuân.

Cà Mau quảng bá văn hoá, du lịch tại Hội chợ mùa Xuân - Hà Nội

Sáng 2/2, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Hội chợ mùa Xuân lần thứ I - năm 2026, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và đại diện các tổ chức quốc tế.

Ý nghĩa, hấp dẫn hoạt động ngoại khóa tìm hiểu lịch sử Đảng

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), ngày 24/1, Bảo tàng tỉnh tổ chức chương trình về nguồn kết hợp hoạt động ngoại khoá, thu hút hơn 150 học sinh và cán bộ hưu trí trên địa bàn phường Bạc Liêu tham gia.

Ðiểm đến du lịch kết hợp tìm hiểu lịch sử

Sử dụng hiệu quả tài sản công dôi dư sau hợp nhất, tỉnh Cà Mau chuyển đổi công năng trụ sở Tỉnh uỷ Bạc Liêu (cũ), thành lập Bảo tàng Lịch sử Ðảng bộ tỉnh, nhằm lưu giữ lịch sử, giáo dục truyền thống cho người dân, đồng thời tạo điểm đến du lịch kết hợp tìm hiểu lịch sử.

Nơi đất nở, rừng xanh, người thắm tình

Trên bản đồ hình chữ "S:" thân thương, Cà Mau luôn là miền đất để lại nhiều xúc cảm cho những ai từng đặt chân đến. Có người gọi Cà Mau là “miền đất nở”, nơi phù sa ngày ngày bồi đắp, rừng xanh vươn mình giữa 2 dòng thuỷ triều và nghĩa tình con người như chất men ấm áp, khiến bước chân lữ khách chẳng nỡ rời xa.