Ông Nguyễn Văn Soi là Chi hội trưởng - Hội Chữ thập đỏ xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi). Người đàn ông với công việc bình thường, đậm chất nông dân này lại có những người con làm được những điều không tầm thường. Gia đình ông cũng chính là gia đình văn hóa tiêu biểu trong xã, trong huyện.
| Gia đình ông Nguyễn Văn Soi (Ảnh do nhân vật cung cấp) | ![]() |
Khoe về ngôi nhà của mình, ông Soi chỉ nói ngắn gọn rằng ở nhà treo đầy giấy khen, bằng khen trong những kỳ thi cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc của những đứa con lúc đi học phổ thông. Đó cũng chính là gia tài lớn nhất của gia đình ông. Từng rất vất vả, từng phải bán mấy công đất ruộng và nhận hỗ trợ của Nhà nước để nuôi con ăn học, nhưng khi thấy các con ham học, luôn muốn được đi học hơn là làm nghề nông, nên ông quyết cho các con học hành đến nơi đến chốn. “Gia đình nội, ngoại cũng có truyền thống học hành, nhưng quan trọng là ý chí của mỗi người. Mấy đứa con tôi đều ham học, tôi chỉ biết ráng giúp chúng thực hiện ước mơ của mình. Chữ nghĩa tôi không nhiều, tôi chỉ biết dạy con theo đạo lý của ông bà”, ông Soi chia sẻ. Không nói về bản thân mà chỉ muốn chia sẻ về những người con ngoan ngoãn và giỏi giang của mình, ông Nguyễn Văn Soi chính là tấm gương điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu năm 2015 sắp tới.
Các con giờ đã thành đạt, nhưng hàng ngày ông Nguyễn Văn Soi vẫn cần mẫn đi làm công việc của mình tại Hội Chữ thập đỏ xã. Bởi theo ông đó là niềm vui, sự cống hiến của ông cho xã hội khi đã có được những thành quả ngọt ngào từ việc nuôi dạy con cái.
T.L

Truyền hình








Xem thêm bình luận