Chủ nhật, 15-2-26 20:16:12
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Giải Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu lần VI: “Bệ phóng” tài năng cải lương, đờn ca tài tử

Báo Cà Mau

Giải Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu (tổ chức 2 năm/lần) vừa chính thức mở màn tại rạp hát Cao Văn Lầu. Đây là mùa thứ 6, Đài PT-TH Bạc Liêu phối hợp với Sở VH-TT&DL, Liên hiệp Hội VH-NT tỉnh tổ chức sân chơi ý nghĩa dành cho những người đam mê nghệ thuật cải lương. Với nhiều điểm mới, hội thi lần này hứa hẹn sức hấp dẫn, ngày càng hướng đến sự chuyên nghiệp.

Nhìn lại chặng đường 5 mùa thi

Hơn một thập niên, hội thi Giọng ca cải lương Giải Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu ra đời và phát triển với nhiều thay đổi về tên gọi, thể lệ thi. Theo thời gian, hội thi ngày thêm phát triển cả về lượng và chất, dần hình thành được bản sắc riêng và tạo được tiếng vang. Không chỉ là sân chơi để các thí sinh thỏa sức với niềm đam mê, hội thi còn là nơi phát hiện nhiều tài năng sân khấu cải lương. Thông qua “bệ phóng” này, nhiều thí sinh đã khẳng định được tên tuổi trong làng sân khấu cải lương.

Phần thi diễn của thí sinh tại Giải Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liều lần VI. Ảnh: H.T

Bước ra từ hội thi Giọng ca cải lương Giải Cao Văn Lầu, những cái tên như: Ngọc Đợi (giải Nhất năm 2004), Phạm Anh Chàng (giải Nhất năm 2006), Vĩnh Sơn (giải Nhất năm 2012)… đang gặt hái thành công trên con đường nghệ thuật cải lương. Tại đây, tài năng của các thí sinh đã được “tôi luyện” để tự tin vươn ra những sân chơi tầm cỡ hơn. Không khó để kể đến những nghệ sĩ mang vinh quang về cho quê hương Bạc Liêu như: Lê Quốc Phòng (Chuông Bạc vọng cổ năm 2008), Lâm Ngọc Hoa (Chuông Bạc vọng cổ năm 2013), Nguyễn Ngọc Đợi (Huy chương vàng Xuất sắc Giải Trần Hữu Trang năm 2014)…

Tại cuộc thi Chuông vàng vọng cổ năm 2014 vừa mới khép lại, Vĩnh Sơn cũng đã “về đích” ở vị trí thứ tư. “Hội thi Giọng ca cải lương Giải Cao Văn Lầu thật sự là một dấu ấn trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi. Nó như một thử thách mà mỗi thí sinh phải vượt qua để khẳng định tài năng. Điều mà tôi có được không chỉ là thành tích tại hội thi, mà là giúp tôi rèn giũa kỹ năng ca diễn trên sân khấu, làm tiền đề để tôi hướng đến những cuộc thi lớn”, Vĩnh Sơn chia sẻ.

Hướng đến sân chơi chuyên nghiệp

Mùa thi thứ 6 này, hội thi Giọng ca cải lương Giải Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu được đổi tên thành Giải Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu. Nét nổi bật của hội thi năm nay là thu hút đông đảo thí sinh đến từ khắp các tỉnh, thành Nam bộ. Theo Ban tổ chức, số lượng thí sinh đăng ký tham gia vòng sơ tuyển tăng lên đáng kể so với mọi năm. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn của hội thi và cũng đã khẳng định rằng, nghệ thuật cải lương ngày càng được mọi người yêu thích, đang được bảo tồn và phát triển.

So với những mùa giải trước, hội thi năm nay có sự đổi mới đáng kể. Đó là việc Ban tổ chức đưa thêm đờn ca tài tử (ĐCTT) vào nội dung thi diễn. Sự đổi mới này nhằm tạo cơ hội cho thí sinh thể hiện tài năng của mình, đồng thời cũng là “bước đệm” nâng tầm hội thi, từng bước sánh ngang với các hội thi lớn trong khu vực và cả nước. Thí sinh Võ Phương Tứ (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) chia sẻ: “Tôi thấy thể lệ và nội dung của hội thi mùa này rất hấp dẫn, tính cạnh tranh cũng cao hơn những mùa trước. Ngoài ra, việc bốc thăm để chọn các bản Nam, Bắc, Hạ, Oán trong 20 bản Tổ để thi diễn là điều mới mẻ không chỉ mang tính khách quan, công bằng mà còn giúp các thí sinh không lơ là, chủ quan, cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt phần thi diễn của mình”.

Qua 5 mùa thi, Giải Cao Văn Lầu ngày càng khẳng định sức hút riêng. Ông Châu Quốc Kháng, Phó Giám đốc Đài PT-TH Bạc Liêu, Phó trưởng Ban tổ chức hội thi cho biết: “Giải Cao Văn Lầu mùa thứ 6 đang dần hướng đến sự chuyên nghiệp. Sở dĩ chúng tôi đưa ĐCTT vào vòng thi diễn là mong muốn sẽ góp phần gìn giữ và phát huy giá trị dòng âm nhạc độc đáo của dân tộc, cũng như đổi mới và nâng cao chất lượng của hội thi”.

Hữu Thọ - Minh Hiếu

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.