Giải judo vô địch Đông Nam Á và Quốc tế mở rộng năm 2012 diễn ra tại Bạc Liêu từ ngày 16 - 21/10/2012 đã kết thúc tốt đẹp. Theo đánh giá của Ban tổ chức, giải đã thành công trên nhiều mặt, cả công tác tổ chức và giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Bạc Liêu đến với bạn bè quốc tế.
Tại giải đấu, các VĐV judo của Bạc Liêu đã đón nhận được tình cảm của quê hương khi trở về thi đấu tại tỉnh nhà. Có thể nói, trong gần 200 trận đấu tại giải ở 2 nội dung vô địch Đông Nam Á và Quốc tế mở rộng, các trận đấu có VĐV của Bạc Liêu thi đấu luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Khi Lý Huỳnh Long, Trần Thương, Nguyễn Khai Triều… bước ra sàn đấu là các khán đài đều rộ lên tiếng reo hò “cố lên Long ơi, cố lên Triều ơi…”. Chính sự cổ vũ nhiệt tình này mà các VĐV đã thi đấu “trên cả sức mình” để giành chiến thắng về cho đội nhà. Trong số 9 VĐV khoác áo đội tuyển quốc gia thì đã có nhiều VĐV mang huy chương về cho đội nhà. Đó là Lý Huỳnh Long (1 HCV, 1 HCB), Trần Thương (1 HCB), Nguyễn Khai Triều (1 HCĐ)…
![]() |
VĐV Nguyễn Thị Như Ý nhận giải cùng con |
Ấn tượng, khoảnh khắc đẹp tại giải thì có rất nhiều nhưng có lẽ hình ảnh “cả hai mẹ con cùng lên nhận giải” của VĐV Nguyễn Thị Như Ý là ấn tượng đẹp nhất. Trở lại thi đấu ngay sau khi sinh con chưa bao lâu, nhưng VĐV Nguyễn Thị Như Ý vẫn giữ được phong độ rất tốt khi liên tiếp giành 2 HCV ở cả 2 nội dung thi đấu. Các VĐV khác của Việt Nam như: Văn Ngọc Tú, Huỳnh Nhất Thống, Đặng Hào… đều thể hiện được phong độ cao khi giành được HCV ở các nội dung thi đấu của mình.
Trúc Ly