Giải việt dã “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng” do Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) phối hợp với Tỉnh đoàn và Sở VH-TT&DL tổ chức, với mục đích góp phần cùng địa phương thúc đẩy phong trào thể dục - thể thao (TDTT). Đồng thời thông qua đó, kết nối Sacombank với cộng đồng. Dù đã qua 7 lần tổ chức, nhưng ở mùa giải năm nay đã xảy ra nhiều “sự cố” do sự gian lận trong thi đấu của các VĐV, các đơn vị tham gia.
![]() |
Đại diện Ban tổ chức (áo xanh) giải thích với các VĐV khiếu nại về tình trạng gian lận trong thi đấu tại giải. |
Một VĐV tham gia nội dung 3.000m nam ĐV-TN cho biết, chính mắt anh thấy 2 VĐV khác gian lận. Ở nội dung 3.000m nam, các VĐV phải chạy từ điểm xuất phát (trước UBND TP. Bạc Liêu) đến ngã ba xa cảng mới quay về, nhưng một số VĐV chỉ chạy đến ngã tư Trần Huỳnh - Trần Phú rồi quay về. Và 2 trong số những VĐV gian lận này đã đoạt giải. Thế nhưng, khi các VĐV phản ánh thì trưởng đoàn lại… bối rối, bởi người gian lận và người khiếu nại lại cùng nằm chung đội. Nếu làm rõ trắng đen thì đơn vị này sẽ mất danh hiệu đồng đội, do đó, họ đã chọn cách im lặng để đoạt danh hiệu hạng Nhất toàn đoàn.
Còn ở nội dung nam học sinh - sinh viên, các VĐV của trường Cao đẳng Nghề cho biết, họ đã thấy một tốp trên 10 VĐV cũng chạy “tắt” qua ngã tư Trần Huỳnh để về đích sớm. Như vậy, với cách gian lận đó, các VĐV này đã rút ngắn cự ly thi từ 3.000m xuống còn chưa đầy 2.000m. Sau khi cuộc thi kết thúc, cũng đã có nhiều đoàn, nhiều VĐV lên tiếng phản ánh tình trạng gian lận trong thi đấu nhưng rất khó xác định ai đã gian lận vì lực lượng trọng tài và Ban tổ chức không cách nào chỉ ra được. Theo Ban tổ chức thì tại giải này họ đã tiến hành lột số đeo, truất quyền thi đấu của 2 VĐV do “chạy tắt” qua ngã tư Trần Huỳnh, nhưng đó chỉ là con số lẻ so với những gì được các VĐV tham gia phản ánh.
Thi đấu ở một giải thể thao mà bản thân một số VĐV đã “phi thể thao” chỉ vì sự ganh đua để đoạt giải cá nhân, giải đồng đội. Có lẽ vì tổng giá trị giải thưởng của giải năm nay khá cao nên họ tự coi thường danh dự, sự trung trực, cao thượng vốn có trong thể thao?!
Nguyên Khánh