Thứ bảy, 8-11-25 06:04:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Giáo dục vùng sâu trước thềm năm học mới

Báo Cà Mau (CMO) Những ngày đầu năm học mới, bên cạnh sự háo hức của học sinh được đến trường, từ thầy cô cho đến phụ huynh tại những vùng quê nghèo lại đón thêm những niềm vui mới. Trường lớp được xây mới, học sinh nghèo được hỗ trợ nhiều suất quà đến trường. Và từ đó, hành trình đi tìm tri thức từ đó cũng gần hơn với những đứa trẻ vùng quê.

Hơn một năm rồi, con đường đến trường Mẫu giáo Bông Hồng, xã Khánh Hội, huyện U Minh không còn phải đi qua con đê nữa mà đã được phủ lộ bê-tông. Ngôi trường cũ kỹ ngày nào đã được xây dựng khang trang, sạch sẽ. Niềm vui tiếp tục được nhân đôi với cô trò của xã bãi ngang này khi năm học 2017-2018, trường đã khánh thành và đưa vào sử dụng thêm 4 phòng học mới.

Bớt nỗi nhọc nhằn

Nằm ở xã bãi ngang, trường Mẫu giáo Bông Hồng được thành lập từ năm 1998 ở ven tuyến đê. Do thời gian sử dụng lâu nên xuống cấp, điều kiện đến trường của các em cũng lắm nhọc nhằn. Năm 2016, được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, trường được dời vào gần UBND xã và được đầu tư xây mới 10 phòng học.

Trường Mẫu giáo Bông Hồng được đầu tư xây mới thêm 4 phòng học khang trang, sạch sẽ.

Bên ngôi trường khang trang còn thơm mùi sơn mới, phòng học được trang trí đẹp mắt, cô và trò vô cùng phấn khởi. Từ đây, các em có điều kiện học tập, vui chơi, đường đến trường cũng đỡ vất vả, phụ huynh yên tâm khi con em được học tập trong môi trường sư phạm hoàn thiện.

Cô Nguyễn Bé Chính, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Bông Hồng, cho biết: “Từ khi trường được dời vô gần tuyến lộ cái, điều kiện học tập và đến trường của cô trò bớt nhọc nhằn, chất lượng giáo dục cũng từ đó khởi sắc”.

Cô và trò Trường Mẫu giáo Bông Hồng trong giờ sinh hoạt.

Năm học này, trường Mẫu giáo Bông Hồng đưa vào sử dụng 4 phòng học mới với kinh phí đầu tư xây dựng hơn 2 tỷ đồng. Đây là niềm vui để các em đến trường và cũng là động lực để thầy cô, đặc biệt là những giáo viên trẻ mới ra trường có thêm niềm tin gắn bó với vùng đất còn nhiều khó khăn này.

Chung niềm vui như cô trò trường Mẫu giáo Bông Hồng, năm học mới này, trường Tiểu học Vương Nhị Chi, Ấp 3, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh cũng được sửa chữa, nâng cấp lại các phòng học đã cũ, xuống cấp. Do thời gian sử dụng đã lâu nên phòng học đã trôi sơn, mái dột nước, nền bị sụp.

Thầy Đặng Trung Lọng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Nằm ở xã khó khăn nên cơ sở vật chất của trường còn thiếu thốn, đặc biệt là các điểm lẻ. Do nguồn kinh phí sửa chữa còn hạn chế nên chủ yếu tập trung tại điểm chính. Song, trong điều kiện khó khăn, tập thể nhà trường và phụ huynh học sinh vẫn cố gắng để các em đến trường, tránh những trường hợp bỏ học".

Giáo dục vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn luôn là một trong những địa chỉ cần được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị. Tại huyện U Minh, với nguồn kinh phí của tỉnh hỗ trợ 3 tỷ đồng để sửa chữa nhỏ 20 điểm trường cùng số tiền được các công ty, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ, ngành giáo dục huyện tiếp tục xây mới 6 phòng học.

Những ngôi trường được kiên cố hoá, trang thiết bị dạy học được đầu tư mua sắm, chất lượng giáo dục cũng từng bước nâng lên. Qua đó góp phần rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa những vùng quê nghèo với thành thị.

Ấm lòng học sinh nghèo

Năm học mới lại bắt đầu, với những huyện vùng sâu, có nhiều học sinh khó khăn thì còn đó nhiều điều trăn trở. Tuy nhiên, nhờ huy động mọi nguồn lực, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xe đạp, cặp, sách vở đến trường. Chăm lo xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất và hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành hoạt động thường xuyên mỗi dịp năm học mới.

Năm học mới này, cháu ngoại ông Ba Danh (Nguyễn Thanh Danh, Ấp 2, xã Nguyễn Phích) vừa được nhà trường tặng một chiếc xe đạp để đến trường. Bé Phạm Khánh Tam năm nay vào lớp 4 tại trường Tiểu học Vương Nhị Chi, em sống với ông bà ngoại. Là hộ nghèo, ông bà ngoại không có nghề nghiệp ổn định, lại lớn tuổi nên chuyện học của Tam rất vất vả và thiếu thốn. Tuy vậy, năm học nào em cũng đạt thành tích khá.

Món quà đầu năm học mới là động lực để Tam cố gắng hơn trong học tập.

Nhà cách trường hơn 2 cây số, nhưng do điều kiện gia đình khó khăn nên Tam phải đi bộ đến trường. Ước muốn có được chiếc xe đạp mới để ngày tựu trường tung tăng với bao bạn bè cùng trang lứa của Tam đã thành hiện thực. Tam chia sẻ: “Năm nay con được trường tặng xe, vậy là mỗi ngày đi học không phải vất vả nữa. Con mừng lắm và sẽ cố gắng học thật tốt”.

Ông Đặng Trung Lọng cho biết, năm học 2017-2018, trường có 325 học sinh, trong đó có 45 học sinh nghèo, 15 em cận nghèo và 20 em có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài các chế độ chính sách dành cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, mỗi năm học mới, trường còn tích cực vận động để hỗ trợ các em tập vở…

Hành trang vào năm học mới đối với học sinh nghèo ở vùng sâu thật đơn giản. Một chiếc xe đạp, một vài quyển vở mới hay một bộ quần áo đủ lành lặn đến trường, nhưng đôi khi những điều đơn giản đó không phải ai cũng có điều kiện thực hiện. Đồng hành cùng những học trò nghèo có ý chí, quyết tâm vươn lên là một việc làm có ý nghĩa rất lớn, góp phần vào sự phát triển giáo dục của tỉnh nhà

Kim Chi

Năm học 2017-2018, huyện U Minh có 45 trường, trong đó có 10 trường mẫu giáo, 25 trường tiểu học, 10 trường trung học cơ sở. U Minh có 2 xã bãi ngang (Khánh Hội và Khánh Tiến) và nhiều xã nghèo nên việc đầu tư phát triển giáo dục của huyện cũng gặp không ít khó khăn. Ông Trần Hoàng Lạc, Trưởng phòng Giáo dục huyện U Minh, cho biết: “Với sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, chúng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho các em được đến trường. Đầu năm học mới này đã có nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ xe đạp, tập vở cho học sinh nghèo. Ngoài ra, công tác sửa chữa, xây dựng cơ sở trường lớp cũng đảm bảo phục vụ cho năm học mới”.

 

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.