Thứ bảy, 11-7-26 03:55:07
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Giao lưu ĐCTT huyện Hòa Bình: Sâu lắng tình quê qua từng lời ca, tiếng hát

Báo Cà Mau

Trong đêm thanh vắng, từng lời ca, tiếng hát ngọt ngào của các “ca sĩ” miệt vườn, hòa cùng tiếng đàn sâu lắng đã làm thổn thức bao trái tim người nghe. Không khí thanh bình ấy vừa diễn ra tại huyện Hòa Bình trong đêm Giao lưu đờn ca tài tử (ĐCTT) chào mừng sự kiện Festival ĐCTT quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014.

Tham gia đêm Giao lưu có tren 200 nghệ nhân, đến từ 22 CLB ĐCTT của các địa phương trong huyện. Những nghệ nhân này đều là những ca sĩ miệt vườn, nông dân chính hiệu. Vì đam mê nghệ thuật ĐCTT, họ đã tụ họp, tập tành ca hát các bản, lớp, làn điệu, các bài vọng cổ… sau những ngày mùa. Có mặt trong đêm Giao lưu này, tôi “ấn tượng” nhất với một nghệ nhân rặt chất nông dân Nam bộ. Bởi, khi Ban tổ chức giới thiệu các CLB lên sân khấu chào khán giả, nghệ nhân này đã bỏ dép dưới sân khấu để đi lên… ra mắt. Nói như thế để thấy rằng, họ là những con người rất chân chất, thật thà, chưa từng tham dự các sự kiện lớn. Máu mê văn nghệ đã đưa họ đến với những CLB ĐCTT. Với những bài ca cổ quen thuộc như: Tâm tình Dạ cổ hoài lang, Người mẹ anh hùng, Giọt sữa cuối cùng, Nhớ cha trong mùa phượng đỏ… các “ca sĩ” miệt vườn này đã làm khán giả thỏa mãn niềm đam mê thưởng thức nghệ thuật ĐCTT.

Một tiết mục trong đêm Giao lưu ĐCTT huyện Hòa Bình. Ảnh: C.K

Không chỉ thỏa mãn với các nhịp của các bài ca cổ, khán giả còn được thưởng thức các lớp, bài bản của nghệ thuật ĐCTT như: Tây thi, Phụng hoàng, Xuân tình, Trường tương tư… được các nghệ nhân miệt vườn thể hiện nhuần nhuyễn, mùi mẫn không thua gì các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Để có được giọng ca “mùi mẫn” như thế, hàng ngày, sau khi xong công việc đồng áng, họ lại í ới gọi nhau cùng tập luyện. Ông Lê Hữu Tài, một nghệ nhân ca đến từ CLB ĐCTT xã Vĩnh Mỹ B, chia sẻ: “Vì đam mê ca hát, đam mê nghệ thuật ĐCTT nên chúng tôi không quản ngại khó khăn, tranh thủ tập luyện mọi lúc, mọi nơi. Đến với đêm giao lưu này, tất cả anh chị em đều rất phấn khởi muốn phô diễn tài năng, kinh nghiệm của mình với bạn bè. Chúng tôi cũng hy vọng được tham gia giao lưu, học hỏi thêm kinh nghiệm từ các nghệ nhân của các địa phương khác thông qua các hoạt động tại Festival ĐCTT quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014”.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình, Trưởng Ban tổ chức đêm giao lưu, cho biết: “Phong trào ĐCTT đã phát triển từ rất lâu tại các địa phương. Cái độc đáo của nghệ thuật ĐCTT là không chỉ thông qua lời ca tiếng hát để giải sầu, mà còn gắn kết tình làng nghĩa xóm với nhau. Việc tổ chức giao lưu ĐCTT vừa nhằm bảo tồn, phát triển bộ môn nghệ thuật ĐCTT trên quê hương Hòa Bình, vừa tạo cơ hội cho những người đam mê nghệ thuật ĐCTT học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để ngón đờn thêm điêu luyện, lời ca thêm mượt mà. Đặc biệt, đêm giao lưu ĐCTT này còn là một trong các chuỗi hoạt động do huyện tổ chức để chào mừng sự kiện Festival ĐCTT”.

Với ý nghĩa đó, đêm giao lưu đã diễn ra sôi nổi, hào hứng đến tận những phút cuối. Lời ca, tiếng hát ngọt ngào, sâu lắng tình quê của các nghệ nhân đã để lại những ấn tượng khó quên trong lòng những người thưởng thức.

Khánh Châu

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC - QUỐC GIA THỊNH VƯỢNG

Gia đình - Nơi yêu thương bắt đầu, nơi hạnh phúc được gìn giữ

Bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị văn hoá dân gian cho phát triển du lịch

Trong Quy hoạch tổng thể Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu chiến lược và mang tính xuyên suốt chính là tập trung vào “bốn trụ cột” kinh tế đột phá gồm: Xây dựng hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại, tạo động lực phát triển và liên kết vùng; đưa kinh tế biển trở thành ngành mũi nhọn; xây dựng nông nghiệp theo hướng sinh thái, hữu cơ, công nghệ cao; và cuối cùng là phát triển dịch vụ - du lịch xanh, bền vững, mang đậm bản sắc địa phương. Trong đó, “trụ cột” về du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng mang tính đa ngành, góp phần đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cả nước.

"Phim trường thiên nhiên": Cơ hội quảng bá du lịch, văn hoá Cà Mau

Những năm gần đây, Cà Mau liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình lớn. Từ những cánh rừng ngập mặn trải dài ở Năm Căn, vùng Ðất Mũi mênh mang sông nước đến Khu Di tích lịch sử quốc gia hòn Ðá Bạc đầy dấu ấn lịch sử... tất cả đang dần trở thành “phim trường tự nhiên” giàu tiềm năng của miền Tây Nam Bộ.

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.