Trong không khí rạo rực của mùa xuân, từng lời ca, tiếng hát ngọt ngào của các nghệ nhân đờn ca tài tử (ĐCTT) hòa cùng tiếng đờn sâu lắng đã làm thổn thức bao trái tim người nghe. Tiếng ca, tiếng đờn rộn rã ấy tạo thêm sinh khí đón tết cổ truyền, cho đời thêm những sắc xuân nồng thắm.
Đêm giao lưu ĐCTT huyện Hòa Bình lần thứ II - năm 2016 vừa diễn ra tại Trung tâm Văn hóa huyện với hơn 80 nghệ nhân đến từ 8 câu lạc bộ (CLB) ĐCTT trong huyện. Họ là những nghệ nhân xuất thân từ anh cán bộ, chị nội trợ, lão nông chính hiệu... Vì đam mê ĐCTT nên họ đã cháy hết mình với nghệ thuật, thắp lửa đam mê cho phong trào ĐCTT tại địa phương, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong việc bảo tồn nghệ thuật ĐCTT.
Dù số lượng nghệ nhân giao lưu lần này ít hơn so với lần trước, nhưng các nghệ nhân vẫn biểu diễn nhiệt tình, thể hiện nhuần nhuyễn các lớp Tây thi, Phụng hoàng, Lưu thủy trường, Nam xuân… Bên cạnh đó là những bài vọng cổ ngọt ngào ca ngợi quê hương, mùa xuân, tình yêu lứa đôi…
Nếu như nghệ nhân Lê Văn Hùng (CLB ĐCTT xã Minh Diệu) mang đến đêm giao lưu tình cảm sâu lắng, thiêng liêng với bài vọng cổ "Người mẹ anh hùng", thì nghệ nhân Thanh Thúy (CLB ĐCTT xã Vĩnh Mỹ B) lại mang đến cho người nghe một nỗi bồi hồi, xúc động dâng trào khi hát về Bác Hồ với bài vọng cổ "Nhớ cha trong mùa phượng đỏ". Đó còn là nỗi nhớ quê da diết trong 16 câu Nam ai của "Đêm xa xứ nghe bài dạ cổ", hay tâm sự của người lữ khách khi xuân đang về trong bài vọng cổ "Xuân đất khách"…
Tiếng đờn điêu luyện, tiếng ca ngọt ngào của những nghệ nhân như mật ngọt, mang đến cho mùa xuân những cánh hoa thơm ngát. Niềm đam mê nghệ thuật ĐCTT trong họ cứ cháy mãi dù đêm đã khuya. Tiếng ca, tiếng đờn cứ thế mang mùa xuân đến, họ hát để cho đời thêm những sắc xuân…
KHÁNH CHÂU

Truyền hình







Xem thêm bình luận