Kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014), thế hệ trẻ Bạc Liêu đang háo hức với nhiều phần việc sôi nổi, ý nghĩa nhằm góp phần thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” với những con người đã không tiếc máu xương, ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc…
Tô Quốc Khanh - sinh viên Ngữ văn Trường đại học Bạc Liêu chia sẻ: “Tôi thật may mắn khi được sinh ra trong lúc đất nước đã kết thúc chiến tranh.
Kỷ niệm ngày 30/4 năm nay, tôi cùng các bạn trong trường tham gia tìm hiểu lịch sử của địa phương để có những việc làm ý nghĩa, thiết thực với mong muốn được góp một phần nhỏ bé cho quê hương mình. Tuy chỉ là những công trình, phần việc nhỏ, nhưng thông qua đó cũng mong muốn được tỏ lòng biết ơn đến với những con người đã ngã xuống để thế hệ trẻ như chúng tôi hôm nay có được tự do, độc lập…”.
Là lực lượng xung kích, thế hệ trẻ ngoài những lời biết ơn sâu sắc, lòng ngưỡng mộ với truyền thống hào hùng giữ nước của cha ông mình, họ còn bày tỏ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình để xây dựng đất nước… Huỳnh Như, sinh viên Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu cho biết: “Ngày 30/4 là một ngày lễ lớn của dân tộc, ngoài việc kỷ niệm ngày chiến thắng lịch sử, 30/4 còn là sự tưởng nhớ đến thế hệ cha ông đã anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Là thế hệ trẻ tiếp bước cha ông trên con đường xây dựng, phát triển đất nước, tôi luôn cố gắng phấn đấu học tập, nỗ lực trong mọi phong trào hoạt động của trường, cũng như hoàn thiện bản thân để trở thành một công dân có ích cho xã hội…”. Và như để minh chứng cho lời nói của mình, Huỳnh Như rất tích cực trong phong trào hiến máu cứu người, tham gia các phong trào văn nghệ, thể dục - thể thao…
Có nhiều cách để các bạn trẻ thể hiện lòng yêu nước. Hy vọng rằng, với sự góp công góp sức của các bạn, sẽ ngày càng có nhiều công trình, phần việc “đền ơn đáp nghĩa” được dựng xây lên bởi lực lượng xung kích trẻ trong hành trình thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Trần Cẩm