Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ

Báo Cà Mau (CMO) Các phong trào thi đua, cao trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành luồng gió tươi mới trong hoạt động sinh hoạt tư tưởng, chính trị của Hội Cựu chiến binh. Để rồi từ đó, những tổ chức cơ sở hội tiêu biểu, các cá nhân hội viên ưu tú lần lượt được vinh danh. “Đầm Dơi là một trong những lá cờ đầu trong công tác Hội”, Đại tá Nguyễn Văn Phép, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau, cho biết.

Ông Lương Minh Chiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đầm Dơi, khẳng định: “Công tác Hội muốn thành công phải bắt đầu từ tổ chức, mà nhân tố con người quyết định. Cái gốc vẫn là nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức và lối sống”.

Xây dựng Hội từ gốc

Tính đến thời điểm hiện tại, Đầm Dơi đã hoàn thành đại hội cơ sở ở 16/16 xã, thị trấn. Theo đánh giá của ông Chiến, đây sẽ là tiền đề quan trọng để xây dựng và phát triển Hội bền vững. “Đây là dịp củng cố, phát triển tổ chức, lựa chọn những cá nhân có năng lực, uy tín và tâm huyết để chúng sức xây dựng Hội”, ông Chiến phân tích.

Ông Tư Chắc tạo sự thán phục mọi người bằng cách sống chuẩn mực, mô hình kinh tế hiệu quả bền vững.

Hội Cựu chiến binh Đầm Dơi luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu và gương mẫu trong mọi phong trào xây dựng quê hương. Ông Chiến thông tin: “Hội được các cấp uỷ Đảng, chính quyền đánh giá cao, quan trọng nhất là Nhân dân ủng hộ”.

Bản thân ông Chiến vẫn giữ quan điểm nhất quán: “Là bộ đội nói đi đôi với làm, làm có trách nhiệm, có hiệu quả; sống phải vì lợi ích của tập thể”. Bởi vậy, từ phát cỏ dọn đường, đắp lộ đất đen, hiến đất xây trường, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới… chỗ nào có cựu chiến binh y như rằng ở đó phong trào thêm mạnh mẽ.

Trong gần 6.000 hội viên của Đầm Dơi, hiện tỷ lệ hộ nghèo còn 4,9%. Ông Chiến quả quyết: “Cái lo nhất của Hội và cũng là nhiệm vụ cấp thiết mà chúng tôi đã và đang thực hiện là xoá nghèo cho đồng đội của mình. Làm gì thì làm, cuộc sống đủ đầy con người ta mới có điều kiện phát huy, cống hiến. Là bộ đội càng không để mình nghèo khó”.

Với tổng quỹ Hội gần 8 tỷ đồng, Đầm Dơi đã giải quyết cho gần 4.000 lượt hội viên vay vốn làm ăn. Trân trọng hơn, những người khá giả còn tương trợ, cho mượn vốn không tính lãi để giúp đồng đội thoát nghèo.

Ông Chiến bộc bạch: “Tôi và anh em vinh dự là bộ đội của Cụ Hồ, của Nhân dân. Bản thân Hội xác định, xây dựng và hoạt động trước tiên phải giữ vững đạo đức, phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng. Nguy cơ tự diễn biến, tự thoái hoá cũng bắt đầu từ nhận thức lệch lạc. Chúng tôi vẫn thường xuyên quán triệt trong toàn lực lượng vấn đề cốt lõi này”.

Một “bí quyết” khác của Hội Cựu chiến binh Đầm Dơi đó là nhân rộng các điển hình tổ chức cơ sở và cá nhân ưu tú. “Trước hết phải để anh em hội viên tận mắt thấy, bị thuyết phục bởi những điển hình. Từ đó phát động thi đua, xây dựng uy tín, hình ảnh của Hội trong toàn xã hội”.

Từ những hạt nhân tích cực, từ những chi hội năng nổ, tổ chức Hội Cựu chiến binh ở Đầm Dơi vì thế lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng.

Xứng danh bộ đội Cụ Hồ

Về xã Ngọc Chánh, ông Nguyễn Ngọc Dưỡng, Chủ tịch Hội CCB xã, thông tin: “Ngọc Chánh dù còn khó khăn nhưng cũng đang chuyển mình mạnh mẽ lắm. Cựu chiến binh như tụi tui vẫn hăng hái tham gia mọi phong trào, kể ra cũng “bộn” việc à!”.

Có hơn 420 hội viên, Ngọc Chánh đã nỗ lực xây dựng Hội từ việc giúp đỡ cho đồng đội thoát nghèo. Đến năm 2015, 100% hội viên đã được xoá nghèo. Vinh dự hơn, Chi hội Cựu chiến binh ấp Phú Hiệp còn được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đây cũng là cơ sở Hội điển hình của toàn khu vực ĐBSCL.

Ông Dưỡng cho rằng: “Cái chính là công tác Hội phải gắn với điều kiện của địa phương. Phải có điểm nhấn bằng mô hình, cá nhân xuất sắc”. Nói ít làm nhiều, làm có kết quả và được nhân rộng chính là cách cựu chiến binh Ngọc Chánh thuyết phục mọi người.

Ông Dưỡng khoe: “Báo, đài cũng về thường lắm, được cái là mỗi lần như thế đều có một mô hình khác nhau để tuyên truyền. Mỗi hội viên, mỗi chi hội cố gắng một chút, nhập chung lại thành ra nội lực chung”.

Như một lời khẳng định, ông Dưỡng bộc bạch: “Cựu chiến binh ở đây “ngon” lắm!”. Cái mà ông nói tới đó là một lòng tận tuỵ với sự nghiệp của Đảng, của Nhân dân, của màu áo lính. Ở thời kỳ nào, “mặt trận” nào, người lính cũng phải ở “tuyến lửa”. Làm giàu cho bản thân, đóng góp dựng xây phát triển cho quê hương, suy cho cùng cũng là một nhiệm vụ vinh quang mà người lính Cụ Hồ tiếp bước.

Công việc thường nhật của cựu chiến binh Ngọc Chánh là tuyên truyền, phổ biến những kiến thức, hiểu biết mới về đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật. Việc tiếp theo là làm ăn, sản xuất.

Vậy nên không khí sinh hoạt của các chi hội thường rất sôi nổi.

Ông Dưỡng kể: “Khi có những sự kiện nóng, anh em gặp gỡ, trao đổi, thảo luận dân chủ, thẳng thắn và rất xây dựng”. Từ cách ăn ở, thói quen sinh hoạt, đến phát ngôn, hành động, mỗi cựu chiến binh Ngọc Chánh đều gắn với vinh quang và trách nhiệm của người lính. Đồng đội ở Ngọc Chánh người khá giúp người khó khăn hơn, vậy nên tỷ lệ khá, giàu của CCB nơi đây rất ấn tượng trên 40%.

Ông Dưỡng dẫn chúng tôi về gia đình ông Tư Chắc (Tô Văn Chắc, ấp Hiệp Hoà). Giữa vùng quê xa, một cơ ngơi “hoành tráng” khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Ông Tư Chắc đang ở miết ngoài hậu đất đặt lú, tắm bò và trông coi đàn dê. Mùa nước mặn “nổi sao”, vậy mà trên đầm là một màu xanh bạt ngàn của cây bồn bồn.

Ông Tư Chắc kể: “Hồi mới đầu trồng 80 mục bồn bồn, hơn tháng rưỡi nhổ bán 21 kí lô. Vậy là trồng luôn tới giờ”. Giá thị trường hiện tại của bồn bồn “bổ đồng” cỡ 35.000 đồng/kg. Ngày ông thu hoạch khoảng 30 kg. Đàn dê 40 con, đàn bò 16 con "ngó đã con mắt". Ông Tư Chắc quả quyết: “Đất này nuôi mấy con này là trúng sách”.

Ông Tư Chắc được lòng bà con Hiệp Hoà bởi tánh trượng nghĩa, nói được là làm được và lối sống cởi mở, chân thành. Bản thân giúp người, ông còn căn dặn mấy đứa con: “Gặp người khó phải giúp đỡ. Có cơ hội cứ làm việc thiện để tích đức lâu dài”.

Giúp vốn, giúp cách làm ăn, đóng góp nhiều cho công tác an sinh xã hội, ông Tư cười nhẹ nhõm: “Mình thấy đó là việc nên làm. Cựu chiến binh ở đây nhiều ông còn… hay hơn chú”. Điều trân quý nhất ở người cựu chiến binh này là biết trân trọng và phát huy giá trị của sức lao động. Đất đai qua bàn tay ông đều căng tràn nhựa sống. Con tôm, cây bồn bồn, vườn cây ăn trái nhiều loại, đàn bò, dê… tất cả đều sinh động, thuyết phục và gợi lên những niềm tin mạnh mẽ.

Nhiều lần gặp gỡ, trao đổi với các chú, các bác là cựu chiến binh từ Tỉnh hội cho tới các chi hội xa xôi, một điều chúng tôi cảm nhận được là ngọn lửa nhiệt huyết của người lính luôn sôi nổi trong từng nếp nghĩ, việc làm. Đó mãi mãi là những người xứng danh bộ đội Cụ Hồ.

Phạm Nguyên

Ông Tạ Bửu Thương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Cà Mau

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lan toả mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Chăm lo tốt cho người có công

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách, giải pháp thiết thực nhằm chăm lo toàn diện cho người có công với cách mạng. Từ việc đảm bảo chế độ, chính sách đến các hoạt động tri ân, hỗ trợ sinh kế... tất cả đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Hoàn tất công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm

Ngày 27/4, đoàn công tác Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kiểm tra thực tế tại Khu di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trận Giồng Bốm (xã Phong Thạnh) và làm việc với Ban Thường trực Hội thánh Minh Chơn đạo về công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm các nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; trước đó đã đi thăm nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Thanh Thuỷ thăm, tặng quà Anh hùng LLVTND Lý Hữu Trí

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau do đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Lý Hữu Trí (phường Bạc Liêu).

Khẩn trương hoàn thiện thiết kế, thi công Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

Chiều 25/4, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì cuộc họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo xây dựng Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, người có công tỉnh Cà Mau.

Ra mắt Bảo tàng Lúa nước Cà Mau và phương án biểu tượng “ba hạt lúa”     

Bảo tàng Lúa nước đặt tại Số 5, đường Nguyễn Tất Thành, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau (trụ sở UBND tỉnh Bạc Liêu cũ), định hướng phát triển theo mô hình “bảo tàng ký ức gắn với trải nghiệm thực tế”.

50 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (25/4/1976-25/4/2026): Mốc son trong lịch sử nước nhà

Cách đây 50 năm, ngày 25/4/1976, hơn 23 triệu cử tri của nước Việt Nam thống nhất đã nô nức đi bầu cử, bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất.

Khởi công Hải đội dân quân thường trực tại Sông Đốc

Dự án do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, thuộc nhóm B, được triển khai tại Ấp 6A, xã Sông Đốc với tổng mức đầu tư gần 484 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2028.

Sáng ngời tinh thần “cứu nước là cứu đạo”

Cách nay tròn 80 năm, tại xã Phong Thạnh đã diễn ra trận chiến ác liệt chống thực dân Pháp xâm lược. Toà thánh Ngọc Minh bị tàn phá nặng nề, 137 chiến sĩ “áo trắng” anh dũng hy sinh. Dù không giành thắng lợi về quân sự, trận Giồng Bốm đã tạo tiếng vang khắp Nam Bộ, giáng đòn mạnh vào âm mưu của kẻ thù.