Thứ sáu, 18-9-26 22:34:10
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hành trình “tìm lại” đôi tay của nữ sinh tật nguyền

Báo Cà Mau

Liệt cả hai tay từ khi lọt lòng mẹ, nữ sinh Phạm Thị Mỹ đã nỗ lực không ngừng để trở thành con ngoan, trò giỏi. 14 năm trời ròng rã với niềm hy vọng chữa trị, đôi cánh tay mỏng dẹp, buông lơi của em bỗng chốc “sống” lại. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ theo đó trào ra…

 “Dũng sĩ ngàn việc tốt”
Câu chuyện về nữ sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Phạm Thị Mỹ (14 tuổi, lớp 5A1, Trường tiểu học Vĩnh Thịnh A, huyện Hòa Bình) đã đi vào trái tim nhiều người. Bị liệt cả hai tay từ khi chào đời, nhưng trong hình hài khiếm khuyết đó là một cô bé giàu ý chí, nghị lực sống phi thường, quyết tâm bằng mọi cách để theo đuổi con chữ. 
Năm Mỹ lên 6 tuổi, thấy anh chị và các bạn quanh mình tung tăng đến trường, Mỹ liên tục đòi cha mẹ mua tập viết cho đi học nhưng mọi người từ chối vì nghĩ em không thể học được với đôi tay mềm nhũn. Chứng minh mình không chịu thua số phận, cô bé bắt đầu tập viết chữ bằng chân trái. Từ những nét nguệch ngoạc, các con chữ được “sinh” ra từ đôi chân bé nhỏ cứ ngay hàng thẳng lối, tròn đều thêm hơn qua từng ngày. Rồi Mỹ đến lớp như chúng bạn, trang vở toàn điểm tốt và nhiều năm liền là học sinh giỏi. 
Trên vách nhà, em còn treo tấm giấy khen của hội thi viết chữ đẹp vòng trường. Tôi có dịp đọc được lá thư em viết cảm ơn các mạnh thường quân, trang giấy học trò với những con chữ đẹp như in: “Con vô cùng cảm động trước những tình cảm của các cô chú đã dành cho con. Con cảm ơn cô chú rất nhiều. Tình cảm của cô chú đã tiếp cho con thêm sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, sự bất hạnh của bản thân. Con hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi và dù ở hoàn cảnh nào, con cũng sẽ tiếp tục vững bước trên con đường học vấn...” - lời tận đáy lòng của nữ sinh nghèo, khuyết tật, sao mà thương đến lạ! Thử hỏi, có mấy ai liệt cả hai tay suốt mười mấy năm trời và sống trong gia đình nghèo khó lại có được nét chữ tươi tắn cùng với một tâm hồn, ước mơ trong veo như thế?!

Em Phạm Thị Mỹ và lá thư cảm ơn các mạnh thường quân. Ảnh: T.H 

 

Đáp lại băn khoăn ấy, Mỹ cười hiền: “Khó thì khó thiệt cô, nhưng ở nhà em có người thân, ở trường thì có thầy cô, bạn bè. Có bữa em mệt vì phải nhịn đói đi học, cô giáo biết, cô mua mì rồi nhờ các bạn đút em ăn. Được mọi người yêu thương, em thấy mình hạnh phúc nhiều hơn”.
Trong lớp 5A1, Trường tiểu học Vĩnh Thịnh A có một chiếc bàn được thiết kế “đặc biệt” để phía trên cùng dành riêng cho Mỹ. Chiếc bàn ấy không khi nào vắng bóng cô học trò hiếu học, dẫu những ngày em bệnh. Dù chịu nhiều thiệt thòi, nhưng Mỹ luôn đứng vào tốp 10 học sinh giỏi của lớp. Trong mọi hoàn cảnh, Mỹ luôn là học sinh ngoan và gương mẫu. Cô bé còn là người bạn tốt, sẵn sàng giúp đỡ các bạn học yếu hơn mình. Năm học qua, em được nhà trường khen tặng danh hiệu “Dũng sĩ ngàn việc tốt”. 
Điều khá thú vị nữa ở cô bé liệt hai tay này là dù không múa được, nhưng Trưởng ban văn nghệ Phạm Thị Mỹ lại rất xông xáo trong việc lên ý tưởng, hướng dẫn các bạn trong lớp múa hát, thi văn nghệ. Mỹ cũng rất có “uy” trong lớp, với biệt tài quản lớp khỏi chê, giờ nào Mỹ quản là các bạn cứ im phăng phắc.
Yêu thương cô học trò giàu nghị lực, giáo viên chủ nhiệm Ngô Tuyết Hằng chia sẻ: “Mỹ thật sự là tấm gương sáng vượt khó hiếm gặp, xứng đáng để nhiều học trò noi theo. Nỗ lực đó được nuôi dưỡng từ ước mơ trở thành cô giáo dạy học cho những trẻ em nghèo giống mình mà Mỹ luôn ấp ủ”. 

“Tìm lại” đôi tay của chính mình
Được mạnh thường quân giúp đỡ, Mỹ từng nghỉ học gần 2 năm đi khắp các bệnh viện, nhưng đôi tay xương dẹp ấy mãi nằm bất động. Hy vọng, thất vọng cứ lặp đi lặp lại khiến Mỹ buồn nhiều nhưng rồi sớm ổn định tư tưởng trở về trường tiếp tục việc học.
Bà Nguyễn Thị Phương (mẹ của Mỹ) rưng rưng: “Mỹ là con gái út trong số 4 đứa con. Nhà nghèo, không đất sản xuất, vợ chồng tôi thường xuyên đau bệnh nên các con đều bỏ học sớm để làm mướn kiếm sống. Chỉ có Mỹ được đi học đến giờ, vì rất đam mê. Tội nghiệp con bé, chuyện gì cũng phải cố gắng làm bằng chân”. 
Thương con gái, vợ chồng bà Phương nhiều lần tìm sự giúp đỡ đưa Mỹ chữa trị, nhưng bác sĩ cho biết tay của Mỹ bị dẹp bẩm sinh đã quá lâu dù có điều trị tốn kém thì vẫn không khả quan. Trái tim người mẹ đau thắt lại, bà Phương luôn lo lắng con lớn lên trong mặc cảm thua thiệt. Cho đến khi nghe Mỹ tâm sự: được sống trên đời là sự ban tặng của tạo hóa và vượt lên số phận chính là cách để con trưởng thành…, thì bà mới gạt qua tất cả mà cùng con nuôi hy vọng về tương lai tốt đẹp hơn. 
Hy vọng đã đến khi nhóm từ thiện Trái tim yêu thương giới thiệu hoàn cảnh của Mỹ với thầy Thạch Long (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) - người hành nghề bằng thuốc gia truyền có tiếng đã giúp được nhiều bệnh nhân hồi phục. Mỗi tuần, Mỹ được nhóm Trái tim yêu thương hỗ trợ tiền xe 120.000 đồng từ Vĩnh Thịnh đến nhà thầy. Thương hoàn cảnh và nghị lực của Mỹ, thầy Long nhận điều trị miễn phí cho em bằng phương pháp xoa bóp mở huyệt đạo, bôi thuốc và luyện tập để sống lại các cơ. 
“Phép màu” đã đến! Chỉ sau một lần gặp thầy, tay Mỹ đã có cảm giác đau sau 14 năm quặt quẹo. Năm lần trị liệu tiếp, Mỹ đã có thể nâng chiếc ly nhỏ lên trên không, uống nước và truyền sang cầm ở tay còn lại. Vui khôn xiết là những con chữ đầu tiên được viết bằng tay trái của cô bé liệt hai tay cũng đã thành hình! 
Theo thầy Long, Mỹ đặc biệt hơn những bệnh nhân khác vì tay liệt bẩm sinh, không có hoạt động bất kỳ nào trong mười mấy năm nên muốn khỏi bệnh, đòi hỏi phải thật kiên trì. “Cổ tay phải của Mỹ bị lật xương sẽ không khỏe được như tay trái. Nhưng với những dấu hiệu tốt hiện tại, Mỹ có hy vọng hồi phục vận động từ 50 - 60% so với bình thường và hoàn toàn có thể viết chữ được bằng tay trái như bao học sinh khác”, thầy Long khẳng định. 
Mỹ chan hòa nước mắt trước kỳ tích này. Bà Phương cũng nghẹn ngào: “Trời còn thương bé Mỹ!”. Câu nói của người mẹ mười mấy năm đồng hành cùng mất mát của con dù đứt quãng nhưng nó lại lộ rõ vẻ hạnh phúc, mãn nguyện hơn lúc nào hết. 
Rời nhà thầy Long, Mỹ bước nhanh ra chỗ xe ôm đang đợi, mong về kịp giờ học. Trong cái nắng gắt bỏng, ánh mắt em vẫn rạng rỡ niềm tin. 5 năm tiểu học đối với nữ sinh nghèo khó, tật nguyền là cả một chặng đường chống chọi với vất vả, cực nhọc. Và hành trình Phạm Thị Mỹ hồi phục đôi tay của mình để tiếp tục học tập trở thành cô giáo dạy trẻ em nghèo sẽ còn những gập ghềnh. Cô bé rất cần những tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ để chạm tới mơ ước đáng yêu đó!
Thanh Hải

Mỹ thuật Cà Mau khởi sắc

Tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII - ÐBSCL lần thứ 30, diễn ra ngày 24/8 vừa qua, mỹ thuật Cà Mau tiếp tục để lại dấu ấn rõ nét. Trong số các tác phẩm được hội đồng nghệ thuật lựa chọn trao giải, Cà Mau có 1 giải B, 1 giải C và 1 giải Khuyến khích, của các hoạ sĩ: Lại Lâm Tùng (giải B); Văn Minh Chìu (giải C) và Trần Hoàng Thanh (giải Khuyến khích). Kết quả trên cho thấy sự tiến bộ của đội ngũ sáng tác Cà Mau cả về chất liệu, kỹ thuật và ngôn ngữ tạo hình.

Di sản tư liệu - Nguồn lực nội sinh cho phát triển văn hoá

Di sản tư liệu tại Cà Mau là nguồn tài nguyên tri thức đặc sắc, lưu giữ những dấu tích về văn hoá - lịch sử và đời sống cộng đồng qua nhiều thế hệ. Nhận diện, bảo tồn và phát huy đúng cách sẽ góp phần khơi nguồn cho phát triển văn hoá bền vững.

Khi cả nước cùng “mặc áo mới” cho Cà Mau

Hồi còn đi làm nghề truyền thông thương hiệu chục năm về trước, tôi đi dữ lắm. Từ Sài Gòn qua Bình Phước, Vũng Tàu, Ðồng Nai rồi có lúc bay lên Gia Lai ngược ra Thủ đô, vòng lên Bảo Lộc... Ði riết nhiều khi mở mắt ra hổng nhớ mình đang ở tỉnh nào, chỉ nhớ trong ba lô lúc nào cũng có sổ tay kè kè ghi chi chít với một mớ, mà phải ba đầu, sáu tay, mười hai công chuyện mới khớp thực tế.

Giao lưu thể thao, tăng cường mối quan hệ, hợp tác giữa Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh

Chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác, đoàn kết giữa hai địa phương, chiều 5/9, đoàn cán bộ Cà Mau và đoàn cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao hữu thể thao. Các trận đấu diễn ra trong không khí vui tươi, thắm tình.

Người nghệ sĩ nặng tình với biển

Trong bức tranh nhiếp ảnh nghệ thuật phong phú, dạt dào hơi thở sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Trần Minh Hoàng là cái tên quen thuộc, gợi nhớ về người nghệ sĩ bền bỉ, trọn đời gắn bó với mảnh đất ven biển Cà Mau.

Để vọng cổ kể chuyện người trẻ hôm nay

Là giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Ðại học Bạc Liêu, tác giả Trương Thị Chanh có niềm đam mê và tâm huyết với bộ môn nghệ thuật cải lương. Chị đã sáng tác và thực hiện nhiều MV với các nghệ sĩ trẻ như: Lâm Minh Nghiêm, Mỹ Lệ để đưa ca cổ, cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ.

“Giai điệu cuối trời Nam” hội ngộ những tâm hồn yêu nhạc

Tối 3/9, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh (phường Bạc Liêu), Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau phối hợp với Chi hội Âm nhạc và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Giai điệu cuối trời Nam”, chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ XVII (3/9/2026).

Đồng hành cùng chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, nghệ thuật và du lịch, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân và du khách.

“Từ mùa thu lịch sử đến khát vọng Cà Mau”

Đó là chủ đề chương trình nghệ thuật chào mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, diễn ra vào tối 1/9, tại Khu đô thị Happy Home, do Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thành phối hợp Công an tỉnh Cà Mau tổ chức.

Đất Mũi rực sáng đêm hoa đăng khinh khí cầu và chương trình nghệ thuật "Non sông vang khúc mùa thu"

Chào mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tối 1/9, tại Khu du lịch Khai Long (xã Đất Mũi), chương trình nghệ thuật “Non sông vang khúc mùa thu” và Đêm hoa đăng Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, du khách đến thưởng thức.