Bỏ nhà cửa, bỏ con cái, bỏ cả chuyện làm ăn sang một bên, họ tụm nhau lại theo từng nhóm để “điều binh khiển tướng” cùng với xe, pháo, ngựa…, chỉ để tìm vui và kiếm “gạo” qua ngày mà đâu hay đã “đốt cháy” tương lai của mình và con cái.
Cái xóm nghèo chỉ hơn hai chục nóc nhà. Chỉ cần trời mưa lớn một chút là mấy đứa nhỏ có thể bắt cá ngay dưới chân giường do nước tràn vào nhà. Cái nghèo cứ mãi đeo bám họ và nhiều người trong số đó đã được nhận sự đỡ đầu để thoát nghèo bằng nhiều hình thức. Vậy mà điểm lại, chẳng có mấy hộ chí thú làm ăn để trả sổ hộ nghèo, hay đơn giản hơn là tự thân mình có thể lo được cuộc sống hàng ngày mà không nhờ sự hỗ trợ?!

Cả đàn bà lẫn đàn ông, ai cũng mê cờ bạc, hết bài tây thì lại đến tứ sắc, lô tô. Sáng bảnh mắt ra, vội vội vàng vàng ăn sáng, uống cà phê xong là họ đã hẹn hò để gầy sòng, chơi thâu đêm suốt sáng, cho đến khi nào “cháy” túi thì thôi. Đám con nít bu quanh gần đó cũng tập tành theo cha mẹ chơi lô tô, lắc bầu cua..., thay vì đến trường học chữ như bao đứa trẻ đến tuổi đi học khác. Tương lai của những người lớn và cả lũ trẻ ở cái xóm nghèo này thật tăm tối.
Điển hình như chị Tư, tuy bụng mang dạ chửa nhưng mỗi ngày vẫn ngồi trên chiếu bạc “điều binh khiển tướng”. Cho đến khi bụng co thắt dữ dội, sắp có dấu hiệu sinh, vào bệnh viện thì mới hay bao nhiêu tiền để lo cho chuyến “đi biển một mình” của chị đã “nướng” sạch cho những trò đỏ đen. Vậy là anh chồng phải tất tả chạy ngược chạy xuôi tìm chỗ vay “nóng” để đi mua quần áo, tã lót… cho con. Nhìn cảnh anh chồng phải năn nỉ chủ nợ để xin vay thêm tiền cho vợ “vượt cạn” mà nhiều người ngán ngẩm và thầm lo cho tương lai của đứa bé sắp chào đời. Liệu chị Tư có bỏ “nghề” khi bận bịu việc chăm con nhỏ, hay lại lôi con lên chiếu bạc với mình?!
Song Ngọc

Truyền hình








Xem thêm bình luận