Nói đến văn hóa giao thông giao thông là nói đến ý thức tự giác của mỗi người khi tham gia giao thông. Thế nhưng, đây lại là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi…”.
Khởi động Năm An toàn giao thông (ATGT) 2012 và thập kỷ ATGT 2011 - 2020, Chính phủ kêu gọi mỗi người dân hãy dùng những hành động thiết thực để “giảm thiểu TNGT và ùn tắc giao thông”, bởi đó là “trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta”. Từ khi phát động đến nay, tình trạng ùn tắc giao thông và TNGT tuy có giảm nhưng ý thức tự giác của mỗi người khi tham gia giao thông, đặc biệt là giới trẻ chưa cao, chưa được phát huy một cách hiệu quả. Thực tế, tình trạng lạng lách, đánh võng, giăng hàng hai, hàng ba, lai dắt xe trên đường, không đội mũ bảo hiểm… vẫn tiếp tục tái diễn. Có người còn thay thế những loại phụ tùng không phù hợp, chạy cất đầu xe, nẹt pô inh ỏi… khiến người tham gia giao thông vô cùng bức xúc.
Có lần, tôi đang điều khiển xe trên đường thì có hai thanh niên làm “xiếc” chạy vù qua mặt. Người điều khiển trong tư thế dang cả hai tay hai chân, chiếc xe lao đi với vận tốc chóng mặt. Tôi bị một phen thót tim, còn nhiều người “ném” theo họ những câu nguyền rủa: “Quân mất dạy! Chạy xe như đi ăn cướp!”.
Đó chỉ là một trong nhiều trường hợp biểu hiện ý thức xuống cấp trong văn hóa giao thông, xem thường mạng sống của chính mình và người khác. Trong lễ ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2012 với chủ đề “Tuổi trẻ trường Đại học Bạc Liêu hưởng ứng Năm ATGT”, thế nhưng khi tổ chức xuống đường làm vệ sinh, tuyên truyền về ATGT… thì có nhiều bạn có những biểu hiện không đẹp. Một bạn chạy xe máy lai dắt cho hai bạn chạy xe đạp trên đoạn Trần Huỳnh, nhiều bạn khác thì giăng hàng năm, hàng sáu trên đoạn gần chợ phường 7 cũ gây ảnh hưởng cho người tham gia giao thông. Đáng nói hơn, khi ba bạn cùng ngồi trên một chiếc xe gắn máy nhưng không đội mũ bảo hiểm chạy vụt qua mặt tôi như sao xẹt, lại mặc đồng phục thể dục của trường Đại học Bạc Liêu…
Để làm tốt công tác tuyên truyền, kêu gọi người dân nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông thì đòi hỏi giới trẻ - đội ngũ có học thức - phải làm gương, tiên phong đi đầu nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Hy vọng rằng sau phản ánh này, những ai đã vi phạm hãy tự giác kiểm điểm lại bản thân mà khắc phục, sửa chữa. Và bản thân mỗi người hãy thật sự có “văn hóa” khi tham gia giao thông.
MAI KHÔI

Truyền hình







Xem thêm bình luận