Thứ tư, 20-5-26 23:49:05
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hiên ngang Giồng Bốm

Báo Cà Mau Tròn 80 năm trôi qua, mảnh đất Phong Thạnh (xã Phong Thạnh) vẫn khắc ghi cuộc đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ mang màu áo Cao Đài Minh Chơn đạo trong trận Giồng Bốm năm 1946 chống thực dân Pháp. Thời gian có thể lùi xa, nhưng với những gia đình từng có người tham gia chiến đấu, ký ức về sự hy sinh anh dũng ấy vẫn vẹn nguyên,như một biểu tượng của lòng quả cảm và tinh thần bất khuất vì độc lập dân tộc.

“Hành đạo là kháng chiến”

Trong căn nhà nhỏ tại Ấp 7, ông Nguyễn Văn Duyên hằng ngày chăm lo hương khói cho ông nội Nguyễn Văn Công và cha là Nguyễn Hữu Phước. Với ông, đó không chỉ là đạo hiếu mà còn là cách tri ân thế hệ đi trước,  những người đã sống trọn với tôn chỉ “Hành đạo là kháng chiến, kháng chiến là hành đạo”.

Ông Duyên nhớ lại, cha ông từng dạy học miễn phí tại Toà Thánh Ngọc Minh. Khi thực dân Pháp quay lại xâm lược Nam Bộ, ông đã rời gia đình tham gia cách mạng, khi con trai còn rất nhỏ. Trong bối cảnh vùng giải phóng liên tục bị càn quét, gia đình ông vừa nuôi giấu cán bộ, vừa làm nhiệm vụ liên lạc.

Ông Nguyễn Văn Duyên (bìa phải) kể những câu chuyện được nghe về trận Giồng Bốm. Trong đó, có nhiều thông tin về ông nội và cha của mình.

Ở tuổi 76, ông Nguyễn Văn Duyên vẫn nhớ rõ từng câu, từng chữ trong bài thơ do cha mình sáng tác về trận chiến Giồng Bốm:

“Mười bốn tháng Ba năm Bính Tuất niên,
Ngọc Minh thất thủ dạ u phiền.
Mấy trăng đồ sộ nên cơ đạo,
Một phút tan tành nhà hoá ngửa nghiêng.
Nhà cửa tiêu tan tành bạch địa,
Tín đồ thiệt mạng cũng quy thiên.
Cao Triều chung sức lo sao đấy,
Trả thù hay để nợ yên?”.

Những vần thơ tái hiện chân thực thời khắc Toà Thánh Ngọc Minh thất thủ, cảnh nhà cửa tan hoang, tín đồ ngã xuống, đồng thời khắc họa rõ tinh thần đoàn kết, ý chí không khuất phục của những người trong đạo. Mỗi lần ngâm lại, mắt ông Duyên lại ngấn lệ, nhưng đó cũng là niềm tự hào về khí phách hiên ngang của thế hệ cha ông.

Cùng sinh sống tại Ấp 7, gia đình ông Nguyễn Văn Hào là một trong những điển hình tiêu biểu về truyền thống cách mạng, với nhiều người đứng lên cầm súng đánh đuổi kẻ thù xâm lược. Cha ông, ông Nguyễn Văn Dạng, từng là Chánh Hội trưởng Thánh thất Giồng Bốm, đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là kề cận, bảo vệ ông Cao Triều Phát, Quyền Chưởng quản Hiệp Thiên Đài - Hội thánh Minh Chơn đạo trong những đợt tấn công ác liệt của địch vào Toà Thánh.

Cha ông Nguyễn Văn Hào là Chánh Hội trưởng Thánh thất Giồng Bốm tham gia bảo vệ ông Cao Triều Phát trong những trận càn quét của giặc Pháp.

Tiếp nối truyền thống ấy, sau kháng chiến chống Pháp, ông Hào cùng 5 anh em trong gia đình tiếp tục phát huy tinh thần “hành đạo là kháng chiến”, tham gia đấu tranh chống đế quốc Mỹ. Trong đó, hai người đã anh dũng hy sinh, một người trở thành thương binh, góp phần viết tiếp trang sử kiên cường của gia đình và quê hương.

Mở ra trang đời mới

Ngày nay, trở lại Phong Thạnh, nơi từng là chiến trường ác liệt, diện mạo quê hương đã đổi thay rõ rệt. Từ phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân đã vươn lên phát triển kinh tế, biến vùng đất hoang tàn năm xưa thành những vuông tôm, ao cá trù phú.

Những ngôi nhà mới, con đường giao thông khang trang ở xã Phong Thạnh.

Ông Nguyễn Văn Hào là một trong những nông dân tiêu biểu. Với hơn 4 ha nuôi tôm - cua kết hợp, áp dụng phương thức thả nuôi hợp lý, mỗi năm gia đình ông thu nhập từ 300-400 triệu đồng. Nhờ đó, các con ông được học hành đầy đủ, trong đó có người đang phục vụ trong lực lượng vũ trang, cấp bậc Trung tá.

Mô hình nuôi tôm - cua kết hợp giúp đời sống kinh tế người dân khởi sắc.

Phát huy truyền thống quê hương, ông Nguyễn Văn Duyên luôn nhắc nhở con cháu sống gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước. Dù tuổi cao, ông vẫn lao động sản xuất, tích cực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Gia đình ông nhiều năm liền được công nhận là gia đình văn hoá tiêu biểu.

Đời sống mới tại Ấp 7 được dựng xây từ nơi từng diễn ra trận Giồng Bốm ác liệt, nhưng đầy hào khí cách mạng của những con người Việt Nam yêu nước năm xưa.


80 năm trước, Giồng Bốm ghi dấu những hy sinh to lớn để đất nước giành lại độc lập. 80 năm sau, trên chính mảnh đất ấy, các thế hệ hôm nay đang tiếp nối tinh thần kiên cường, hiên ngang của cha ông, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, mở ra một trang đời mới đầy khởi sắc.

Hữu Thọ - Anh Tuấn

Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi     

Ngày 19/5, Đảng uỷ Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026). Đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, đến dự.

Trang trọng trao tặng Huy hiệu Đảng nhân dịp 19/5

Chiều 19/5, nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một lòng hướng về Ðảng, về Bác Hồ

Câu đối: “Nhà cao cửa rộng nhờ ơn Ðảng - Áo ấm cơm no nhớ Bác Hồ” được ông Nguyễn Văn Phùng, ấp Cây Giang A, xã Long Ðiền, người đảng viên gần 100 tuổi đời, 75 năm tuổi Ðảng treo trang trọng trước cổng chào vào nhà. Phía trên là ảnh Bác Hồ kính yêu cùng dòng chữ: “Bác Hồ muôn năm”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Nhiều địa phương tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 19/5, nhiều địa phương trong tỉnh long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên, ghi nhận những đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển quê hương.

Không để nghị quyết nằm trên giấy

Từ nghị trường Trung ương đến địa phương, nhiều nghị quyết lớn đang được khởi động với kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn, phân bổ nguồn lực, mở đường phát triển. Nhưng nghị quyết chỉ thực sự có giá trị khi đi vào đời sống Nhân dân, trở thành công trình, sinh kế và cơ hội cụ thể. Muốn vậy, phải tăng cường kiểm tra, giám sát đến cùng, kịp thời cắt bỏ dự án treo, quy hoạch chờ, để cam kết chính trị chuyển hoá thành kết quả thực chất.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), ngày 18/5, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến trao huy hiệu Đảng cho nhiều đảng viên lão thành đang sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở.

Phát huy sức mạnh mềm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Trước tình hình thế giới biến động liên tục, khó lường, các cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá ngày càng phức tạp, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trở thành nhiệm vụ cấp bách và quan trọng. Trong quá trình đó, sức mạnh mềm trở thành công cụ chiến lược giúp Việt Nam giữ vững bản sắc dân tộc, củng cố niềm tin vào Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hành trình của khát vọng đổi mới - Bài 1: Minh Hải trước ngưỡng cửa đổi mới

40 năm, khoảng thời gian không dài so với dòng chảy lịch sử, nhưng lại là hành trình thần kỳ đối với vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc. Từ Minh Hải gian khó trong vòng vây của cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp đến Cà Mau từng bước “xé rào”, đổi mới tư duy để vươn mình trở thành điểm sáng về kinh tế biển và năng lượng của cả nước. Loạt bài “Hành trình của khát vọng đổi mới” sẽ đưa bạn đọc đi qua những lát cắt lịch sử: từ những ngày “phá xiềng” cơ chế đầy kịch tính, qua những bước ngoặt chia tách - hợp nhất địa giới hành chính, cho đến tầm nhìn vươn tầm quốc tế của tỉnh Cà Mau mới sau ngày 1/7/2025. Ðây không chỉ là câu chuyện về những con số tăng trưởng mà còn là câu chuyện về bản lĩnh của Ðảng bộ và ý chí của lòng dân trên hành trình tìm ấm no, hạnh phúc.

Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

Tiếp tục hoạt động trao huy hiệu Đảng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 16/5, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau, đến thăm và trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Trương Chí Tâm (sinh hoạt tại Chi bộ Khóm 25, phường Tân Thành).

“Nhớ Cha trong mùa phượng đỏ”

Tháng 5 về, những chùm phượng đỏ bừng lên như những đốm lửa nhỏ treo trên nền trời. Mùa phượng thường mặc định gắn với tuổi học trò, với chia tay, với những trang lưu bút... Thế nhưng, trong lòng nhiều người, sắc đỏ hoa phượng còn mang tầng nghĩa sâu kín hơn: màu của ký ức, của tri ân và nỗi nhớ về vị Cha già kính yêu của dân tộc.