Trước tốc độ toàn cầu hóa, giới trẻ càng có nhiều cơ hội tiếp cận với những luồng văn hóa mới du nhập từ nước ngoài thông qua nhiều con đường, đặc biệt là phim ảnh. Bên cạnh những tác động tích cực thì sự xâm nhập một cách ồ ạt của phim ảnh nước ngoài cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, gây “đau đầu” cho các bậc phụ huynh và những chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục…
Từ Tây hóa, Hàn hóa quá mức...
Trước nhịp sống hối hả của một đô thị đang bắt đầu vươn mình, TP. Bạc Liêu cũng đang tất bật trong cái “guồng quay” cố hữu của những thành phố năng động. Và một bộ phận giới trẻ Bạc Liêu cũng đang dần “lột xác”, “ngoại lai” cho xứng tầm với dân “thành phố”.
Đã qua rồi cái thời rộ lên phong trào đeo bông tai nhiều lỗ, thậm chí ở rốn, ở mũi…; rồi tóc nhuộm nhiều màu, hay những hình xăm, hình vẽ “rằn ri” trên khắp cơ thể… Bây giờ, xu hướng trang điểm cùng với trang phục nhẹ nhàng của các nghệ sĩ Hàn lại “hớp hồn” một bộ phận giới trẻ để họ “sao y bản chính”. Ngày nay, đi ra đường nhiều người không còn cảm thấy lạ lẫm trước những “teen” ăn mặc mang đậm phong cách Hàn Quốc: Những cô gái tóc nâu, môi trầm với chiếc mũ đội lệch, hay điểm xuyết trên đầu là những chiếc nơ, hoa cài tóc, vương miện… bằng vải ren, ruy-băng. Và những chàng trai với những chiếc áo bó sát người màu sắc sặc sỡ…
Vẻ đẹp thánh thiện của những diễn viên nữ cùng vẻ lạnh lùng, nam tính hay phong thái thư sinh của các diễn viên nam trong những bộ phim Hàn đang trở thành “chuẩn mực” để các bạn trẻ vươn tới. Nhiều bạn còn tiêu tốn hàng “đống” tiền cho việc nối mi, sửa mũi, nâng cằm, “săn lùng” những phụ kiện “made in Korea”; tập ăn kim chi, nói tiếng Hàn, chụp ảnh cưới theo phong cách Hàn và cũng không ngần ngại… “yêu” theo kiểu Hàn (tức là sẵn sàng biểu lộ tình cảm một cách tự nhiên giữa chốn đông người).
![]() |
| Nhiều teen mê mẩn thần tượng mà xao nhãng trách nhiệm của bản thân. Ảnh: B.T |
Hiện nay, xu hướng nhắn tin theo kiểu 9X với việc chèn nhiều từ tiếng Anh và những cách viết tắt mà chỉ có “người trong cuộc” mới hiểu đang trở thành “thảm họa” cho sự trong sáng của ngôn ngữ tiếng Việt. Kéo theo đó là lối sống buông thả, bất cần ngày mai; xu hướng giải quyết nhau bằng bạo lực theo kiểu phim hành động Mỹ… đang dần gia tăng và là nỗi quan ngại chung của toàn xã hội.
…Đến lệch lạc quan điểm sống
Một vụ giải quyết nhau theo kiểu “xã hội đen” của một nhóm học sinh trường THPT Phan Ngọc Hiển với những phần tử bất hảo bên ngoài cách đây không lâu đã gây xôn xao dư luận. Mâu thuẫn xảy ra khi các phần tử xấu “bắt cóc con tin” (một thành viên của nhóm), rồi bắn tin cho thủ lĩnh nhóm đến khu Địa ốc (TP. Bạc Liêu) chuộc người; sau đó là một vụ ẩu đả có vũ khí cho đến khi công an đến thì vụ việc mới được ngăn chặn. Hay gần đây là vụ giết người, cướp của rồi đốt xác phi tang cũng tại khu Địa ốc, mà kẻ thủ ác lại là người bạn chí thân của nạn nhân đã ra tay hung ác, tàn độc và chuyên nghiệp chẳng khác gì những sát thủ chuyên nghiệp của phim hành động Mỹ. Qua đó, đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về lối sống lệch lạc, nhận thức sai trái khi tiếp thu những văn hóa phẩm nước ngoài có yếu tố bạo lực của giới trẻ.
Mới đây, một đôi nam nữ đã cùng nhau tự vẫn trong khách sạn Hải Hồ (phường 7, TP. Bạc Liêu) - bi kịch từ mối tình lệch pha có lẽ ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng từ những bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Bởi mối tình được vun đắp từ một phụ nữ đã lập gia đình, có hai con với một nam sinh chưa tốt nghiệp THPT. Biết rằng không thể đến với nhau vì quá nhiều ràng buộc, họ đành chọn cái chết để đoàn tụ ở “thế giới bên kia” nhưng rốt cục chỉ mỗi mình chàng trai trẻ ra đi trong ngậm ngùi, tiếc nuối…
Không ai phản đối hay cấm đoán các teen xem phim, mở rộng kiến thức văn hóa nhưng các bạn phải biết “gạn đục khơi trong” và luôn giữ cho mình tâm thế “hòa nhập chứ không hòa tan” mỗi khi tiếp cận những luồng văn hóa mới.
Kim Chúc

Truyền hình









Xem thêm bình luận