Trở về cuộc sống đời thường, người thương binh dẫu mang trên mình vết thương của chiến tranh, nhưng họ vẫn hiên ngang trước sóng gió cuộc đời và góp sức dựng xây quê hương giàu đẹp. Những phẩm chất cao quý ấy đã gợi lên cảm hứng cho nhiều thi sĩ, nghệ sĩ… “xứ cơ cầu” sáng tạo nên các tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT) bình dị mà độc đáo đến lạ!
Khi người thương binh, liệt sĩ đi vào VHNT
Người nữ anh hùng Lê Thị Riêng là một trong những nhân vật lịch sử đã đi vào tác phẩm VHNT một cách mượt mà. Có thể cuộc đời ngắn ngủi và “sự nghiệp cách mạng” của chị chưa dễ dàng thâm nhập vào ý thức của thế hệ trẻ khi tìm hiểu về lịch sử. Nhưng những ca từ mộc mạc của giai điệu hò - xự - xang - xê - cống đặc trưng của xứ Bạc Liêu trong bài ca cổ “Lời thơ cho con” (tác giả Vưu Long Vỹ) có lẽ đã làm được điều đó.
![]() |
Vở cải lương “Sắc hoa đồng đội” của tác giả Quốc Khánh khắc họa sắc nét hình tượng người lính trong thời bình. Ảnh: N.V |
Bài ca cổ “Người không di ảnh”, “Niềm riêng của mẹ”, bút ký “Đi tìm con sáo tật nguyền”, tiểu phẩm “Tờ di chúc”… cũng là những tác phẩm VHNT mà tác giả Vưu Long Vỹ chọn hình tượng người thương binh, liệt sĩ để chấp bút và dàn dựng. Khi trình làng, những tác phẩm này đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người mộ điệu nghệ thuật. Hay những ca khúc viết về Anh - người lính Cụ Hồ mà nhiều nhạc sĩ như: Thế Phương, Hoàng Tươi, Thanh Tâm… đều truyền đến cho khán giả cảm xúc khó tả về những người lính dũng khí, ngoan cường.
Không chỉ là ca ngợi…
Đối với nhiều tác giả, nhạc sĩ, thi sĩ... việc lấy “chất liệu” người thương binh, liệt sĩ để sáng tạo không chỉ nhằm thỏa niềm đam mê sáng tác VHNT, mà họ còn muốn cho tác phẩm của mình thực hiện một sứ mệnh cao quý khác: ca ngợi người thương binh, liệt sĩ để động viên, khuyến khích những người may mắn còn sống sau cuộc chiến tiếp tục cống hiến sức mình xây quê hương giàu đẹp. Đồng thời, thông qua VHNT làm cầu nối để thế hệ trẻ có thể hiểu một cách sâu sắc về lịch sử quê hương mình.
Đa số các tác phẩm VHNT viết về người thương binh, liệt sĩ đều cùng mang ý nghĩa như thế! Từ ca cổ, cải lương, kịch, đến thơ, nhạc, bút ký..., hình tượng người thương binh, liệt sĩ bao giờ cũng được các tác giả “đặc tả” bằng nét bút rạng niềm tin. Vẻ đẹp tâm hồn của họ đi vào thơ ca một cách trong sáng, và truyền đến khán giả, độc giả thứ tình cảm rất thiêng liêng. Để từ đó gợi lên trong lòng thế hệ trẻ niềm cảm phục trước sự hy sinh thầm lặng mà cả một thế hệ đã đánh đổi máu xương vì tự do của dân tộc và tự hào trước những con người dù một phần thân xác đã gửi lại chiến trường, nhưng vẫn hiên ngang, lạc quan trong cuộc sống hiện tại.
Khách quan mà nói, tác phẩm VHNT của Bạc Liêu về người thương binh, liệt sĩ thật sự chưa nhiều. Vì vậy, để hình ảnh những con người của một thời hào hùng ấy có thể trường tồn với thời gian, đặc biệt là để làm dồi dào, phong phú cho mảng VHNT viết về người thương binh, liệt sĩ, nên chăng phát động phong trào sáng tác VHNT về đề tài này trong toàn tỉnh, nhất là trong trường học, để học sinh, sinh viên có ý thức tìm hiểu về lịch sử hơn, cũng như chắp cánh cho VHNT vươn xa hơn đến nhiều tầng lớp trong xã hội!
Ngọc Trân