Họ không phải là những diễn viên chuyên nghiệp, nhiều tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, tự biên tự diễn… Song, hầu hết những phần thi trong Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật về người khuyết tật (NKT) tỉnh lần thứ 2 - năm 2016 (gọi tắt là hội thi) đã chuyển tải đến người xem nhiều thông điệp ý nghĩa cho cuộc sống.
* Bà Lê Thanh Giang (đứng giữa), Phó Giám đốc Thường trực Sở LĐ-TB&XH trao giải nhất cho đội huyện Vĩnh Lợi.
* Phần thi văn nghệ của thí sinh Trịnh Mộng Nghi, giải cá nhân xuất sắc (đội Hội Người mù tỉnh).
* Tiểu phẩm “Mái ấm” (đội TP. Bạc Liêu) đoạt giải tiểu phẩm xuất sắc. Ảnh: Hữu Thọ
Đối với nhiều thí sinh trong số hơn 60 thí sinh tham gia hội thi, đây là lần đầu tiên họ được đứng trên “sàn diễn”. Một sàn diễn đặc biệt của một hội thi đặc biệt với những thí sinh đặc biệt! Những thí sinh ấy muốn lên đến sàn diễn phải có sự trợ giúp của đồng đội, người thân và những bạn thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện, bởi vì họ là NKT!
Nhiều khán giả đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy một đôi vợ chồng muốn lên xuống sàn diễn, người vợ mù phải cõng người chồng tật nguyền trên đôi vai rồi lần từng bước đi trong sự trợ giúp của người khác! Hay đội Hội Người mù tỉnh, để lên chào khán giả và biểu diễn, họ phải xếp một hàng nối tiếp nhau, không phải chỉ để đẹp đội hình, mà vì phía trước mắt họ chỉ là bóng tối bao quanh…
Những khó khăn để bước được những bước đi không lành lặn của mình lên sàn diễn chỉ là nhỏ nhoi trong vô vàn những khó khăn, mặc cảm, tự ti mà đa số những NKT phải cam chịu trong cuộc sống! Nhưng, “con tật nguyền chứ trái tim con không tật nguyền”, như lời một nhân vật thốt lên trong một tiểu phẩm tại hội thi, giống như một thông điệp bao trùm cho cả hội thi này. NKT - họ là những người tàn mà không phế, bản thân họ phải tự nhận thức được điều này và xã hội, cộng đồng cần có trách nhiệm tạo điều kiện, giúp đỡ để họ được hòa nhập cộng đồng, hưởng đầy đủ những quyền lợi và nghĩa vụ mà Luật NKT quy định. Đó cũng là mục đích chính của hội thi.
Với sự chuẩn bị khá chu đáo, 8 đội dự thi (7 huyện, thị, thành phố và Hội Người mù tỉnh) đã mang đến hội thi những tiết mục phong phú, hàm chứa những thông điệp ý nghĩa và nhất là chứng tỏ được năng khiếu, sự tự tin và hòa nhập cộng đồng của những thí sinh. Nếu ở phần thi kiến thức, các đội, thí sinh thể hiện sự am hiểu về kiến thức Luật NKT và những vấn đề liên quan, thì ở phần thi văn nghệ, với những tiểu phẩm ngắn, các đội đã “sân khấu hóa” để luật đi vào đời sống một cách tinh tế, gần gũi nhất!
Tiểu phẩm “Mái ấm”của đội TP. Bạc Liêu được dàn dựng nhẹ nhàng, rất nhân văn, rất tình người khi mái ấm ấy là mảnh ghép của những số phận không may mắn. Bằng tình yêu thương, sự cảm thông, họ đã gắn kết những khiếm khuyết của nhau để gầy dựng một mái ấm đúng nghĩa. “Khi tình yêu tỏa sáng” của đội huyện Đông Hải cũng gây xúc động với câu nói “con tật nguyền chứ trái tim con không tật nguyền” của một chàng trai để chinh phục mẹ của người bạn gái mình. Còn tiểu phẩm “Vì tương lai” của đội huyện Hòa Bình kể chuyện khát khao được học nghề của cô gái tật nguyền cũng khiến người xem xúc động, họ tuy tàn tật nhưng vẫn nuôi dưỡng ước mơ sống tự lập, sống có ích cho đời…
Dù giải thưởng phân định rõ ràng như bất kỳ cuộc thi nào, nhưng hội thi này dường như không có sự thắng - thua. Tất cả những đơn vị, thí sinh dự thi đều mang lại thành công cho hội thi và nhận về một chiến thắng vinh quang cho bản thân mình. Đó là chiến thắng vượt qua chính mình, vượt lên những thương tật, khiếm khuyết của bản thân để hòa nhập cộng đồng sau khi đã kết thúc vai diễn, trở về với thực tại hàng ngày.
Trịnh Mộng Nghi, 1 trong 2 thí sinh đoạt giải cá nhân xuất sắc không chỉ nhờ giọng ca ngọt ngào thể hiện qua ca khúc “Nhớ Bạc Liêu”, mà còn lấy điểm ở sự nhanh nhẹn, thông minh trong phần thi kiến thức. Đây là lần thứ hai Nghi tham gia hội thi này. Em bộc bạch rằng, nhờ tham gia hội thi, em thấy mình bản lĩnh hơn, yêu cuộc sống hơn, và sự hưng phấn đó giúp ích rất nhiều cho em trong cuộc sống.
Theo Ban tổ chức (do Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Sở Tư pháp, Sở VH-TT&DL tổ chức), những gì hội thi thể hiện, những thông điệp ý nghĩa của từng tiết mục dự thi đem lại đã tạo điều kiện nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện Luật NKT, ngăn chặn hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử; tạo cơ hội cho NKT tự lực vươn lên, hòa nhập cộng đồng, đóng góp công sức và trí tuệ cho xã hội, gia đình; đồng thời tuyên truyền những quyền cơ bản của NKT, đưa Luật NKT đi vào cuộc sống.
CẨM THÚY