Chủ nhật, 15-2-26 20:58:09
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hoạt động văn hóa - văn nghệ học đường: Đôi điều suy ngẫm…

Báo Cà Mau

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ học đường không chỉ tạo ra sân chơi lành mạnh để học sinh - sinh viên (HS-SV) bộc lộ tài năng, thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng, mà còn là “hương vị” ngọt ngào khó quên lưu giữ những ký ức đẹp về một thời áo trắng! Song, do tác động của nhiều yếu tố, hiện nay văn nghệ học đường đang mất dần sự “trong sáng” vốn có.

Những chuyện “mắt thấy tai nghe”…

Hồi tưởng về thời áo trắng, hẳn ai cũng sẽ nhớ về những hoạt động văn hóa - văn nghệ nhân những sự kiện quan trọng của trường. Những chiếc áo dài trắng tinh khôi tung bay trong gió sớm làm cho những bài hát Con đường đến trường, Áo dài ơi, Tình thơ… thơ mộng đến lạ kỳ! Cậu học trò cuối cấp với cặp kính cận và cây đàn ghi-ta gửi gắm bao nỗi niềm tâm sự trong ca khúc Phượng hồng đã làm thổn thức bao trái tim nữ sinh. Rồi những giờ tập văn nghệ, đóng kịch, đồng diễn… càng làm cho tuổi học trò thêm phần thi vị.

Nhưng những ngây thơ, trong sáng ấy giờ đã lùi xa! Những sân chơi văn nghệ học đường của HS-SV đang chịu nhiều tác động của văn hóa ngoại lai. HS-SV bây giờ rất nhanh bắt nhịp với xu hướng thời thượng và họ đang dần cách tân hóa các chương trình biểu diễn theo phong cách nước ngoài. Đó là những gương mặt được trang điểm lòe loẹt với kiểu tóc cầu kỳ; phục trang diêm dúa và ngày càng “kiệm vải”.

Những tiết mục đậm chất “cây nhà lá vườn” sẽ góp phần làm trong sáng hoạt động văn hóa - văn nghệ học đường (Trong ảnh: Học sinh Trường THPT Phan Ngọc Hiển trình bày ca khúc “Con đường đến trường” nhân lễ khai giảng năm học mới). Ảnh: Đ.K.C

Trào lưu bắt chước thần tượng cũng đang là “mốt” của nhiều HS-SV khi biểu diễn trên sân khấu học đường. Cách đây không lâu, tại lễ khai giảng của một trường THPT địa bàn TP. Bạc Liêu, một cựu học sinh đã khiến hơn một ngàn đại biểu, giáo viên và học sinh phải chờ gần 10 phút để bạn ấy thay đổi phục trang cho tiết mục đang “hit” - Em của ngày hôm qua

Cùng xây dựng hoạt động văn hóa - văn nghệ học đường

Thực trạng buồn nêu trên phần lớn cũng do sự quản lý lỏng lẻo, dễ dãi trong khâu kiểm duyệt chương trình của một số trường học. Không chỉ vậy, nhiều trường còn muốn “khoe” sự tài giỏi, đa năng của HS-SV đơn vị mình nên thường đa dạng hóa các loại hình biểu diễn trong chương trình; khuyến khích HS-SV cập nhật, sáng tạo cái mới trong phong cách biểu diễn và vô tình “tiếp tay” cho những tiết mục không phù hợp với học đường. Đó là còn chưa kể những chuyện dở khóc dở cười khi phục trang chạy thử chương trình mặc một đằng, đến lúc biểu diễn chính thức thì mặc một nẻo - diện những bộ cánh phản cảm khiến Ban tổ chức “bật ngửa” và đành ngậm bồ hòn vì “không kịp trở tay”.

Để tạo ra những sân chơi văn nghệ giàu tính giáo dục, trước tiên phải vực dậy ý thức tự giác và lòng tự trọng trong mỗi HS-SV. Giáo dục, định hướng để họ tiếp thu có chọn lọc những luồng văn hóa mới; từ đó, cải biến để phù hợp với nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của người Việt. Đánh thức thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất nước, tự tôn dân tộc và tự hào với truyền thống văn hóa của cha ông; trân trọng những sản phẩm văn hóa - văn nghệ có chiều sâu tư tưởng, giàu tính triết lý, giáo dục. Khuyến khích HS-SV ưu ái những nhạc phẩm ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam; tình yêu biển đảo, Tổ quốc, dân tộc…

Mặt khác, các trường cần quan tâm trong khâu kiểm duyệt chương trình biểu diễn để tránh những “hạt sạn” đáng tiếc. Khi phát hiện những tiết mục phản cảm, ăn mặc hớ hênh, thiếu văn hóa thì mạnh dạn cắt bỏ. Ngành Văn hóa, ngành Giáo dục và các đơn vị hữu quan cũng cần tổ chức nhiều liên hoan, hội thi, hội diễn văn hóa - văn nghệ học đường với những chủ đề thiên về ca ngợi, khuyến khích những ấn phẩm mang âm hưởng dân ca, trữ tình sâu lắng, phù hợp với tuổi học trò để góp phần vực dậy hoạt động văn hóa - văn nghệ học đường.

KIM TRÚC

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.