Thứ hai, 29-6-26 11:52:15
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hội thi Giọng ca cải lương giải Cao Văn Lầu lần thứ VII: Sân chơi hoành tráng và chất lượng

Báo Cà Mau

Hội thi Giọng ca cải lương giải Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu (gọi tắt là hội thi) đang trở lại vào tháng 10 và 11 này. Qua 6 mùa diễn, hội thi năm nay đã trở thành sân chơi hoành tráng và chất lượng. 
Hội thi do Đài PT-TH Bạc Liêu tổ chức nhằm góp phần gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật cải lương của dân tộc. Đặc biệt, hội thi lần thứ VII này còn là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và 20 năm Đài PT-TH Bạc Liêu chính thức phát sóng. Với hơn 150 thí sinh dự thi, có thể thấy thành công lớn nhất của hội thi năm nay là thu hút đông đảo thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia tranh tài. 

Một thí sinh trình diễn phần thi của mình tại đêm chung kết 1. Ảnh: H.T

Sau khi hoàn thành vòng sơ tuyển và bán kết thì vòng chung kết của hội thi vừa chính thức khai mạc tại Nhà hát Cao Văn Lầu (Nhà hát ba nón lá). Vòng chung kết được tổ chức 3 đêm gồm: Chung kết 1 (tối 28/10), Chung kết 2 (tối 4/11) và Chung kết xếp hạng (tối 11/11). Với sự tham gia tranh tài của 23 thí sinh trong tỉnh và các tỉnh, thành phố miền Đông - Tây Nam bộ và Nam Trung bộ, vòng chung kết hội thi đã đạt được ấn tượng đầu tiên: đa sắc màu. Điểm mới trong hội thi năm nay là tại vòng chung kết, thí sinh sẽ bắt thăm bài ca bắt buộc và trình diễn trong thời gian khá ngắn. Có nhiều bài bản, thí sinh chưa từng ca qua lần nào. Chính vì thế, khả năng của thí sinh tới đâu sẽ được bộc lộ một cách rõ ràng. Theo đó, Ban giám khảo có cách chấm điểm chuẩn xác để loại ra những thí sinh chưa đủ tầm. Là người “cầm cân nảy mực” tại hội thi, nghệ sĩ ưu tú Khưu Minh Chiến, Trưởng Ban giám khảo, cho biết: “Có nhiều thí sinh ở 2 vòng đầu ca rất hay, nhưng khi vào vòng chung kết bắt thăm không ngay “bài tủ” thì không thể hiện được hết khả năng. Người hợp với bài bản nhẹ nhàng, mà bắt trúng bản hùng ca bi tráng thì coi như “chết giấc”. Hơn nữa, học lời mới quá vội, thí sinh sẽ lo nhớ lời để ca đuổi theo nhịp, nên không cách nào diễn minh họa, hay luyến láy, nhả chữ nghe mùi tai. Tuy nhiên, đây sẽ là mấu chốt để Ban giám khảo chấm chính xác khả năng của từng thí sinh”. 
Theo ghi nhận của chúng tôi, đa số thí sinh đến với hội thi đều khá tự tin, chuyên nghiệp trong trình diễn và làm chủ được sân khấu, tạo cho khán giả cảm giác như đang xem giải trí, chứ không phải theo dõi việc thi thố. Đó chính là “điểm cộng” mà đêm Chung kết 1 mang đến khán giả có mặt tại Nhà hát Cao Văn Lầu cũng như qua màn ảnh nhỏ. 10 thí sinh tham gia tranh tài trong đêm Chung kết 1 đã mở màn một cách ngoạn mục, hứa hẹn cho những đêm tiếp theo nhiều phần thi ấn tượng. Thí sinh Nguyễn Hàn Ni (số báo danh 025) - một trong những thí sinh được đánh giá cao về tài năng trong hội thi lần này - đã không phụ lòng khán giả. Bắt thăm không trúng “bài tủ”, chỉ có 4 - 5 ngày để học lời ca và tập dượt, nhưng cô gái đến từ huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) vẫn thể hiện tốt phần thi của mình. Hàn Ni cho hay: “Vừa đi show, tối về còn phải lo cho con nhỏ, bởi vậy tôi phải tranh thủ hết mức mới có thể có thời gian để học lời ca. Tuy nhiên, do có thâm niên trong quá trình đi diễn cải lương, nên tôi đã chuẩn bị cho mình tâm lý ổn định trước khi lên sân khấu”. 
Đêm Chung kết 2 sẽ được tiếp tục với 13 thí sinh còn lại, để Ban giám khảo sàng lọc những thí sinh xuất sắc đi tiếp vào đêm Chung kết xếp hạng và chọn ra những “gương mặt vàng” trao giải. Chúng ta hãy chờ xem, ai sẽ là “quán quân” năm nay! 
Ngọc Vũ

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.