Vậy là sau hơn 1 tháng diễn ra, Hội thi giọng ca cải lương giải Cao Văn Lầu (gọi tắt là Hội thi) đã chính thức khép lại với những thành tích rất ấn tượng. Từ một giải truyền thống của tỉnh, Hội thi đã mở rộng, nâng tầm lên thành giải của khu vực, khẳng định được giá trị của mình…
Chưa bao giờ các dãy ghế của rạp Cao Văn Lầu lại chật kín khán giả mộ điệu cải lương như Hội thi lần này. Những tràng pháo tay liên tục nổi lên, những bó hoa tươi thắm trao cho thí sinh khi họ hoàn thành phần diễn của mình, cùng với những tấm băng-rôn vẽ tên thí sinh… là những “mồi lửa” khiến cho đêm diễn “nóng” hơn bao giờ hết. Khán giả đã ở lại cùng Hội thi cho đến những giây cuối cùng để chứng kiến phút đăng quang của thí sinh Nguyễn Văn Sơn (huyện Hòa Bình), đã phần nào cho thấy cải lương vẫn còn ngự trị trong lòng người mộ điệu. Qua đó, cũng chứng minh được sức hút của Hội thi mùa giải lần thứ V năm nay.
![]() |
| Phần thi diễn của Nguyễn Văn Sơn (huyện Hòa Bình) - thí sinh đoạt giải Nhất Hội thi. Ảnh: N.V |
Có thể nói, sự tương tác giữa khán giả và phần trình diễn của thí sinh cũng là một trong những yếu tố giúp Hội thi thành công. Nhiều người đã lau vội dòng nước mắt trước nỗi tuyệt vọng của một bà mẹ bị chia cắt tình nghĩa phu thê, bị bắt mất đứa con đến điên loạn. Để rồi 10 năm sau đó là những chuỗi ngày sống trong hy vọng lẫn tuyệt vọng, bà mẹ ấy đã ra đi vì bị chính những người thân của mình đối xử tệ bạc. Thí sinh Trần Thị Hồng Quyên (huyện Giá Rai) thể hiện vai Quang Nguyệt trong trích đoạn “Vườn Lan” (tác giả - đạo diễn: Quốc Khánh) đã hoàn thành tốt vai diễn của mình khi lấy được nước mắt của nhiều khán giả. Hội đồng giám khảo cũng đã bị chinh phục khi hòa cùng cảm xúc của “cựu chiến binh” Nguyễn Văn Hiền (huyện Đông Hải) khi người chiến sĩ ấy (trong trích đoạn “Cây tràm thủy sinh” - đạo diễn NSƯT Minh Đương) luôn sống trong ký ức về một thời oanh liệt mà mình và đồng đội đã vào sinh ra tử…
“Đây là lần đầu tiên tôi đến Bạc Liêu. Dẫu biết rằng đây là “chiếc nôi” của đờn ca tài tử, nhưng các bạn đã tổ chức được một Hội thi với quy mô như thế này thì thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Các tiết mục của thí sinh đều được đầu tư khá kỹ, cho thấy giá trị của giải rất lớn...” - Giám đốc Công ty sự kiện Dream Connect (Kết nối Ước mơ) - Vương Kim Mỹ (TP. HCM) đưa ra lời nhận xét. NSND Thanh Tòng - Chủ tịch Hội đồng giám khảo của Hội thi đánh giá: “Mười gương mặt thí sinh là mỗi phong cách diễn khác nhau. Không có đề tài cổ trang, chỉ thể hiện diễn xuất ở đề tài hiện đại nhưng các thí sinh đã làm tròn vai của mình, để khi xem họ diễn, khán giả đều thấy mình trong đó. Qua Hội thi này cho thấy, chúng ta có thể giữ vững được sức sống của cải lương”.
Nếu ở các mùa giải trước, thí sinh chỉ tập trung vào phần ca, thì mùa giải lần này họ phải nỗ lực gấp đôi và làm quen với kỹ năng diễn xuất, nhập vai như một nghệ sĩ thực thụ, bởi một nghệ sĩ giỏi phải hội đủ cả hai yếu tố: ca và diễn. Từ một sân chơi rồi trở thành một giải truyền thống, để rồi giờ đây, Hội thi xứng đáng trở thành “lò luyện” tài năng cải lương của tỉnh, sẵn sàng cung cấp những ứng cử viên sáng giá “tham chiến” ở các giải danh giá trong làng cải lương của Việt Nam. Sau Ngọc Đợi và Phạm Thị Huyền Trang (2 Chuông vàng vọng cổ của Bạc Liêu), chúng ta có quyền hy vọng ở Nguyễn Văn Sơn sẽ “làm nên chuyện” ở các sân khấu lớn như các lớp thí sinh đã trưởng thành từ Hội thi này.
Ngọc Trân

Truyền hình









Xem thêm bình luận