Tại hội thi “Tự biên - tự diễn” trong lực lượng Công an Bạc Liêu, đã có 119 tác phẩm với các thể loại: tân nhạc (12 bài), cổ nhạc (72 bài), tiểu phẩm (35 bài) do 107 thí sinh là cán bộ, chiến sĩ công an ở các đơn vị, địa phương trong tỉnh thể hiện. Ban giám khảo đã chấm sơ khảo nội dung phần tự biên và đã chọn được 60 tác phẩm có chất lượng.
![]() |
Tiểu phẩm “Trái tim người lính” của đơn vị Phòng Công tác chính trị gây hiệu ứng tốt cho người xem và Ban giám khảo. Ảnh: T.Q |
Theo đánh giá của Ban giám khảo, Hội thi “Tự biên - tự diễn” lần thứ hai đạt chất lượng cao hơn so với Hội thi “Tự biên - tự diễn” lần thứ nhất. Trong đó, phải kể đến sự đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung, sáng tạo trong phong cách biểu diễn.
Hầu hết các tác phẩm tự biên đều bám sát chủ đề, nội dung Ban tổ chức đặt ra. Có những tác phẩm khai thác, đi sâu và phản ánh chân thực việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện cuộc vận động “Công an Bạc Liêu chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Nhiều tác phẩm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi những chiến công của người chiến sĩ CAND, tình đồng chí, đồng đội, tình yêu quê hương, đất nước. Các tác phẩm có ý tưởng sáng tạo mới, tập trung khai thác tối đa tính cách nhân vật, nhất là lột tả được hình tượng người chiến sĩ công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Thể hiện bài tân cổ “Ký ức” do Phan Minh Hải (đơn vị Phòng Hậu cần - kỹ thuật) sáng tác, thí sinh Trịnh Thị Hồng My (Phòng Thanh tra) đã xuất sắc giành giải Nhất. Dù chỉ đoạt giải Ba, nhưng bài cổ nhạc “Tự hào truyền thống ông cha” của thí sinh Võ Văn Phương (Công an huyện Phước Long) cũng đã tạo nên xúc cảm cho người nghe. Võ Văn Phương cho biết: “Trong lần thi này, tôi tự biên hơn 10 tác phẩm, trong đó có 4 tác phẩm (1 tân cổ, 2 tân nhạc và 1 chập cải lương) được lọt vào vòng trong”.
Vượt qua nhiều tiểu phẩm hay, đặc sắc, tiểu phẩm “Trái tim người lính” của tác giả Ngô Duy Tân (Phòng Công tác chính trị) mang một sắc thái riêng, chiếm trọn cảm tình của Ban giám khảo và người xem. Nội dung tiểu phẩm xoay quanh về sự hy sinh thầm lặng của gia đình người chiến sĩ công an. Dù là lần đầu tiên tham gia biểu diễn cũng như sáng tác, song, Ngô Duy Tân đã có hơn 4 tác phẩm được đánh giá cao và được chọn công diễn lần này.
Kết quả phần thi tự biên, đã có 60 giải thưởng cho các thể loại; phần tự diễn có 37 giải thưởng. Với tiểu phẩm “Trái tim người lính”, đơn vị Phòng Công tác chính trị đã xuất sắc đoạt giải Nhất phần thi tiểu phẩm và cả giải Đặc biệt toàn đoàn. Giải Nhì toàn đoàn được trao cho đơn vị Công an huyện Phước Long, giải Ba là đơn vị Công an TP. Bạc Liêu.
Dù là “cây nhà, lá vườn” nhưng một số thí sinh - những “tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ không chuyên” được đánh giá là khá điêu luyện, điệu nghệ trong sáng tác, diễn xuất. Hội thi lần này đã chứng tỏ phong trào văn nghệ trong lực lượng Công an Bạc Liêu đã có bước phát triển tốt.
Tú Quyên