Chủ nhật, 15-2-26 19:37:25
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hội trại Học viện Chính trị khu vực 4: Ấn tượng “Dạ cổ hoài lang”

Báo Cà Mau

Với trại mang tên “Dạ cổ hoài lang”, “trại viên” là những người con của Bạc Liêu muốn thông qua hội trại để quảng bá một cách tổng hòa những giá trị văn hóa, lịch sử pha lẫn tiềm năng phát triển của quê hương. Và những thông điệp đầy ý nghĩa ấy đã thuyết phục được Ban giám khảo. Giải Nhất đã được trao cho trại “Dạ cổ hoài lang”…

Tập thể lớp Cao cấp lý luận chính trị A36 Bạc Liêu chụp ảnh lưu niệm trước trại “Dạ cổ hoài lang”. Ảnh: Q.A

Học viện Chính trị khu vực 4 (TP. Cần Thơ) là nơi đào tạo đội ngũ cán bộ dự nguồn cho các tỉnh ĐBSCL. Không chỉ chú trọng chăm bồi về kiến thức chuyên môn lý luận chính trị; học viện còn đặc biệt quan tâm đến các hoạt động, phong trào rèn luyện thể lực, văn nghệ… để giúp các học viên bồi dưỡng cả về phẩm chất chính trị lẫn thể lực, năng khiếu. Thông qua các hoạt động này, học viện còn tạo cơ hội để cán bộ, học viên các tỉnh được gặp gỡ, giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ…

Như thông lệ mỗi năm, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, Học viện Chính trị khu vực 4 đã tổ chức hội trại tại khuôn viên học viện với nhiều hoạt động như cắm trại, thi văn nghệ, hội thao… Là đại diện duy nhất cho tỉnh Bạc Liêu, lớp Cao cấp lý luận chính trị A36 Bạc Liêu (lớp A36-BL) với 40 học viên đã dàn trải một không gian văn hóa Bạc Liêu vào trại mang tên “Dạ cổ hoài lang”! Và các học viên của lớp rất “khí thế” khi tham gia hoạt động “ngoại khóa” này. Kinh nghiệm vận dụng để dựng trại cũng là sự hợp lực giữa những cán bộ chuyên môn. Anh Ngô Vũ Thăng (Phó Bí thư Tỉnh đoàn), anh Nguyễn Quốc Minh (Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP. Bạc Liêu) được giao trọng trách thiết kế trại. Nhờ sự chung sức của toàn thể anh em, cổng trại hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo hội đủ các chi tiết được xây dựng trên ý tưởng ban đầu…

Với tên gọi “Dạ cổ hoài lang”, trại được thiết kế dựa trên sự tổng hòa các giá trị văn hóa, lịch sử của Bạc Liêu. Trong khuôn viên của trại, học viên của lớp đã giới thiệu hình ảnh cây đờn kìm cách điệu - biểu tượng văn hóa của Bạc Liêu, bản Dạ cổ hoài lang của nghệ nhân Cao Văn Lầu là niềm tự hào của người Bạc Liêu; có cả hình ảnh những tua- bin điện gió mang về nguồn năng lượng sạch cho quốc gia; cột cờ Tổ quốc và cờ Đảng được dựng lên từ ba chân làm điểm tựa và dưới cùng là ngôi sao năm cánh với ý nghĩa sự chung sức chung lòng của 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa trên đất Bạc Liêu, 3 miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam cùng dựng xây Tổ quốc… Ngoài việc thuyết minh ý nghĩa cổng trại với nhiều chi tiết, mô hình chứa đựng những giá trị văn hóa đặc trưng của Bạc Liêu, trại “Dạ cổ hoài lang” còn thuyết phục Ban giám khảo bởi sự thân thiện, hiếu khách: thuyết minh viên của lớp đã mời tất cả thành viên Ban giám khảo vào tham quan những đặc sản ẩm thực của Bạc Liêu như mắm Vĩnh Hưng, muối Bạc Liêu, khô mực, khô cá kèo và cũng không quên mời họ nếm thử rượu công xi Bạc Liêu; ngay cả việc trải tấm bạt đỏ cho đường vào cổng trại, thuyết minh viên cũng gửi gắm thông điệp “Bạc Liêu luôn trải thảm đỏ mời gọi đầu tư vào địa phương”… Tiến sĩ Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 4 kiêm Trưởng Ban giám khảo chấm điểm trại đã ngợi khen ý tưởng thiết kế trại hết sức đặc biệt của Bạc Liêu. Và ngay sau đó, giải Nhất đã được công bố!

Ngoài giải Nhất trại, lớp A36-BL cũng đoạt giải Nhì ở phần thi văn nghệ với chủ đề “Bạc Liêu - tự hào truyền thống - hội tụ văn hóa và phát triển”. 4 tiết mục văn nghệ (gồm Nam bộ kháng chiến, Dạ cổ hoài lang, Bạc Liêu ngày ấy, Bạc Liêu quê hương tôi) đã được thiết kế như một chặng đường lịch sử vẻ vang của Bạc Liêu, và bằng niềm tự hào ấy, học viên của A36-BL đã khá thành công khi tranh tài cùng anh em tỉnh bạn…

Đại diện những người con quê hương Bạc Liêu - tập thể lớp A36-BL đã nỗ lực hết mình trong mỗi hoạt động tham gia hội trại mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 do Học viện Chính trị khu vực 4 tổ chức. Kết quả đáng trân trọng nhất là với tấm lòng dành cho quê hương, họ đã tạo nên ấn tượng đặc biệt bằng những thông điệp quảng bá cho Bạc Liêu từ trại mang tên “Dạ cổ hoài lang” sâu lắng ân tình…

QUỲNH ANH

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.