Thứ sáu, 6-2-26 20:13:51
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Họp mặt truyền thống ngành VH-TT&DL 3 tỉnh: Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cà Mau lần thứ 32 - năm 2018: “Ngày hội” của các thế hệ

Báo Cà Mau

Đúng là “ngày hội” của các thế hệ cán bộ, anh chị em công tác trong ngành VH-TT&DL 3 tỉnh khi “đến hẹn lại lên” vào mùng 7 tết, đã có 32 lần gặp mặt như thế này! Những cán bộ lão thành chủ xướng “ngày hội” vắng mặt đã nhiều, nhưng những người nối gót vẫn duy trì họp mặt truyền thống như cách trân trọng ý tưởng của người tiền bối: gặp gỡ để cùng nhau bắt tay, đoàn kết thúc đẩy hoạt động VH-TT&DL 3 tỉnh anh em ngày thêm khởi sắc.

Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động VH-TT&DL 3 tỉnh: Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cà Mau tại buổi họp mặt. Ảnh: C.T

Tôi tham gia buổi họp mặt truyền thống ngành VH-TT&DL 3 tỉnh: Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cà Mau cách đây chừng 15 năm, khi mới bước chân vào nghề báo. Khi ấy, là buổi họp mặt lần thứ hai mươi mấy, không nhớ chính xác, nghĩa là tôi cũng chưa từng biết hơn hai mươi lần họp mặt trước đó. Nhưng lần nào tham gia, tôi đều nhận thấy mỗi lần họp mặt, cái không khí thân tình, những câu chào hỏi, những cái siết tay khi hội ngộ là không bao giờ thiếu! Lần nào gặp gỡ cũng nghe những cô chú cao niên nguyên là lãnh đạo ngành ôn lại truyền thống của buổi họp mặt này. Đó là ý tưởng và sự nhiệt tình tham gia của những vị tiền bối từng công tác chung ngành ở 3 tỉnh anh em kề vai sát cánh với nhau từ những năm tháng chiến tranh cho tới thời đất nước hòa bình. Những chiến sĩ - nghệ sĩ tay súng - tay đàn, tay súng - tay viết như: Nguyễn Phong Triều, Nguyễn Trung Tâm, Nguyễn Hải Tùng (Út Nghệ), Nguyễn Kiên Định (Sáu Kiên), Nguyễn Xuân Bắc, Võ An Khánh, Trọng Nguyễn… không chỉ làm nhiệm vụ của người nghệ sĩ trên chiến trường, mà còn là đội quân tiên phong trong mối kết nghĩa thân tình phong trào văn hóa - thông tin (nay là VH-TT&DL) của 3 tỉnh nơi cuối cực Nam Tổ quốc. Bây giờ, kẻ còn người mất, mà người mất đã rất nhiều, những người còn lại thì tuổi đời đã quá “thất thập cổ lại hy”. Người cũ không còn nhưng chuyện cũ vẫn được những thế hệ tiếp nối nhắc lại, ôn lại để không quên có một buổi họp mặt truyền thống hàng năm của những người công tác chung ngành ở 3 tỉnh. Thế cho nên, đã vắng mặt vài lần trong sự tiếc nuối của bè bạn, lần họp mặt thứ 32 này, Cà Mau đã trở lại hội ngộ; hứa hẹn cho mùa họp mặt những lần tiếp theo sẽ trọn vẹn tình cảm thân thiết như ba mươi mấy “mùa hội” đã có cùng nhau.
Thật ấn tượng với lời phát biểu cảm tưởng của chú Sáu Kiên, đại ý là: hoạt động VH-TT&DL dù là ở lĩnh vực nào, hình thức nào thì suy cho cùng bản chất là nhằm gắn kết mọi người lại với nhau, nên chúng ta (3 tỉnh) cần gắn kết với nhau để nhân rộng hơn nữa những hoạt động gắn kết mọi người, làm tôn vinh giá trị văn hóa, nâng chất các hoạt động thể dục - thể thao và thúc đẩy cho du lịch phát triển. Theo chú Sáu Kiên, người cũ thì có nhiều kinh nghiệm, người trẻ thì được trang bị kiến thức chuyên nghiệp mới, sự nối tiếp giữa kinh nghiệm và tri thức mới sẽ thúc đẩy hoạt động VH-TT&DL các tỉnh mạnh hơn lên, giúp đời sống tinh thần của nhân dân ngày thêm phong phú. Vì thế, họp mặt truyền thống luôn là cần thiết để sự đoàn kết này đơm thêm nhiều bông hoa đẹp, kết thêm những chùm quả ngọt lành cho phong trào VH-TT&DL 3 tỉnh anh em. Còn ông Đỗ Thanh Trang, nguyên Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau lại gây bùi ngùi cho những người của hai thế hệ bằng câu nói: những người về hưu giống như con thuyền về neo đậu bến sông, nhưng thuyền lòng thì vẫn muốn ra khơi để góp sức mình cho cuộc đời tươi đẹp. Vâng, những người của thế hệ đương thời chắc chắn không bao giờ quên rằng, những người đi trước đã đắp nền móng để người đời sau vun bồi thêm những thành tựu mới. Đối với những thế hệ công tác ngành VH-TT&DL, chính họ đã góp phần kiến tạo nên một Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc ở từng địa phương, vùng miền.
Bản ký kết hợp tác trên lĩnh vực VH-TT&DL giữa 3 tỉnh đã được chấp bút, ký tên tại buổi họp mặt. Thật nhiều nhiệm vụ giao ước cùng nhau nhưng tựu trung lại là nhằm thúc đẩy hoạt động VH-TT&DL ngày thêm hiệu quả, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Đó là các hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật và phong trào văn nghệ quần chúng giữa 3 tỉnh; luân phiên phối hợp duy trì tổ chức liên hoan nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ 3 tỉnh hàng năm; hưởng ứng, tham gia các lễ hội văn hóa tiêu biểu do từng tỉnh tổ chức; hỗ trợ trong công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên năng khiếu; phối hợp tổ chức cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp du lịch lữ hành tìm kiếm cơ hội đầu tư du lịch tại 3 tỉnh…
Tất cả những nhiệm vụ đó chính là xương sống, là bản lề để mỗi cuộc họp mặt trở thành ngày hội của nhiều thế hệ làm công tác VH-TT&DL. Ngày hội là nơi gắn kết tiếng cười của những hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao; ấm tình những phút gặp gỡ ôn lại truyền thống thân thiết giữa 3 tỉnh; đồng thời còn nhằm hướng tới một môi trường VH-TT&DL phát triển, đem về nhiều “tinh hoa” cho 3 tỉnh anh em. 
Cẩm Thúy

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.

Viện Phim Việt Nam chiếu phim hướng tới Đại hội Đảng XIV

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam tổ chức Chương trình chiếu phim cách mạng từ ngày 14 - 17/1, tại Hà Nội.

Văn hoá - Thể thao - Du lịch: Động lực cho phát triển bền vững

Chiều 10/1, tại Hội nghị triển khai công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2026; tổng kết Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh: “Văn hoá, Thể thao và Du lịch là sức mạnh nội sinh, là động lực tinh thần quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh”.

Lưu giữ khoảnh khắc đẹp

Thích chụp những khoảnh khắc đời thường, phong cảnh... trong quá trình đi du lịch khám phá, Trần Thanh Sang bén duyên với nhiếp ảnh qua kết nối với những tay máy trẻ cùng đam mê trong tỉnh.

Kể chuyện quê hương bằng thời trang

Dưới ánh đèn rực rỡ của sàn diễn thiết kế trang phục văn hoá cấp quốc gia, những thiết kế mang hình ảnh tre Việt, bánh phồng tôm, điện gió Bạc Liêu của Phạm Hoàng Bảo hiện lên mộc mạc mà đầy dụng ý. Ít ai ngờ, tác giả của các bộ trang phục ấy là học sinh sinh năm 2009, Trường THPT Ðiền Hải, xã Long Ðiền.