(BL-TH) Tối 5/8/2021, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 số 2 của Công an huyện Vĩnh Lợi đặt trên Quốc lộ 1A (ấp Trà Ban 2, xã Châu Hưng A), lực lượng đang làm nhiệm vụ thì ông Nguyễn Văn Lượng (SN 1988, ngụ ấp Xa Mau, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng) điều khiển xe máy chở vợ là sản phụ Võ Thị Bích Nương (SN 1987, ngụ cùng địa chỉ) xin qua chốt đến Bệnh viện Bạc Liêu sinh con. Cán bộ y tế tại chốt và sản phụ có liên hệ với các bệnh viện ở Bạc Liêu nhưng do sản phụ là người Sóc Trăng nên không đủ điều kiện vào Bạc Liêu theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Thiếu tá Nguyễn Bảo Toàn, Công an huyện Vĩnh Lợi (Tổ trưởng ca trực) đã phối hợp với cán bộ y tế hướng dẫn sản phụ về huyện Thạnh Trị sinh nở. Nhưng lúc này, ông Lượng bỗng nhiên ngất xỉu, người và xe ngã ra đường đè lên sản phụ.
Đồng chí Toàn nhanh chóng chạy đến cùng các thành viên chốt trực giúp đỡ hai vợ chồng, đồng thời xin ý kiến Ban chỉ huy Công an huyện và bố trí xe cá nhân nhanh chóng đưa hai vợ chồng sản phụ đến chốt kiểm soát số 1 của tỉnh Sóc Trăng, lên xe cứu thương đến Bệnh viện Thạnh Trị an toàn trước sự cảm kích của vợ chồng ông Lượng.
Thời gian qua, cùng với việc làm tốt nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, các chốt còn có nhiều việc làm nhân văn, để lại hình ảnh đẹp trong lòng dân dân, đặc biệt là hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.
Vợ chồng sản phụ được các thành viên chốt trực giúp đỡ. Ảnh: T.H