Thứ ba, 19-5-26 07:15:01
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

173 năm lưu giữ Sắc phong thần

Báo Cà Mau Vào năm 1852, vua Tự Đức ban chiếu chỉ sắc phong “Thành Hoàng Bổn Cảnh” cho Đình thần Tân Lộc (xã Tân Lộc, huyện Thới Bình), cùng với nhiều ngôi đình khác ở Nam Bộ. Trải qua 173 năm, song Sắc phong thần vẫn được Ban Quản trị đình giữ gìn cẩn thận, vun bồi nhiều giá trị tốt đẹp trong cộng đồng dân cư.

Ban Quản trị đình và các học trò lễ đến nhà người thờ sắc để rước sắc thần về đình. Đây là nghi thức quan trọng trong Lễ hội Kỳ yên. Ban Quản trị đình và các học trò lễ đến nhà người thờ sắc để rước sắc thần về đình. Đây là nghi thức quan trọng trong Lễ hội Kỳ yên.

Theo ông Trương Văn Đấu, Phó ban quản trị đình, ngôi đình cũ toạ lạc tại Cầu số 5 (Ấp 3). Những năm chiến tranh bom đạn, ngôi đình đã nhiều lần bị đốt phá, nhưng sau đó lại được Nhân dân địa phương sửa chữa, trùng tu. Để giữ gìn được nguyên vẹn Sắc thần, Ban quản trị đình đã nghĩ ra nhiều cách cất giấu Sắc thần tránh tai mắt địch, có lúc trên ngọn cây dừa, có lúc gửi vào chùa. Đến năm 1993, khi đình được xây xong ở vị trí mới như hiện nay (ngay ngã ba Bà Đệ, Ấp 2), Sắc thần mới được rước về đình để thờ cúng.

 Trải qua bao thăng trầm thời cuộc, song người dân Tân Lộc vẫn gìn giữ sắc thần cẩn thận, lưu truyền giá trị tốt đẹp cho hậu thế.

Hiện nay Sắc thần được thờ tại nhà ông Trần Văn Minh. Người được chọn gìn giữ Sắc thần, được xem xét kỹ lưỡng từ thời tổ tiên có công khai hoang, lập ấp hay người có uy tín ở địa phương. Gian thờ Sắc thần được ông Trần Văn Minh đặt trang trọng ngay hướng cửa chính nhà mình. Ông Minh bộc bạch: “Tôi thờ Sắc thần được 2 năm nay. Tôi nghĩ những bản sắc phong này có giá trị to lớn về văn hoá, lịch sử, phải được gìn giữ cẩn thận và lưu truyền mãi mãi, để thế hệ sau này hiểu được nguồn cội, tín ngưỡng dân gian”.

3/ Nghi lễ khán sắc được tổ chức rất trang trọng, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu.Nghi lễ khán sắc được tổ chức rất trang trọng, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu.

Lễ hội Kỳ yên hằng năm (16-17/2 âm lịch), Ban quản trị đình cùng Nhân dân địa phương đến nhà Kế hiền (người thờ Sắc thần) để rước Sắc thần về đình, sau 2 ngày thì hồi sắc về nơi thờ. Sau đó là nhiều lễ tế: Ông Hổ, Ngũ Công, Thần Nông, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu và giao lưu văn nghệ của bà con trong vùng.

4/ Sau nghi lễ rước sắc, Ban Quản trị đình tổ chức lễ tế Ông Hổ, lễ tế Ngũ Công, lễ tế Thần Nông, buổi tối giao lưu văn nghệ.Sau nghi lễ rước sắc, Ban Quản trị đình tổ chức lễ tế Ông Hổ, lễ tế Ngũ Công, lễ tế Thần Nông, buổi tối giao lưu văn nghệ.

Lễ hội Kỳ yên Đình thần Tân Lộc hằng năm gửi gắm nhiều giá trị văn hoá tinh thần tốt đẹp, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhắc nhở người dân sống lành mạnh, đoàn kết, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, cùng góp sức xây dựng quê hương.

5/ Theo thời gian, các nghi thức cúng trong Lễ hội Kỳ yên đơn giản hơn, song vẫn giữ được sự trang trọng, chu đáo.Theo thời gian, các nghi thức cúng trong Lễ hội Kỳ yên đơn giản hơn, song vẫn giữ được sự trang trọng, chu đáo.

6/ Đình thần Tân Lộc được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh vào ngày 15/11/2017. Nơi đây vẫn còn lưu nét kiến trúc truyền thống đặc trưng của đình làng Nam Bộ- Nét đẹp của hồn quê trong tiến trình đổi mới.Đình thần Tân Lộc được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh vào ngày 15/11/2017. Nơi đây vẫn còn lưu nét kiến trúc truyền thống đặc trưng của đình làng Nam Bộ- Nét đẹp của hồn quê trong tiến trình đổi mới.

 

Mộng Thường

 

 

 

 

 

 

Ngày của mẹ - Tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.