Cứ đến cao điểm mùa khô, người dân xã Biển Bạch lại rơi vào cảnh khốn đốn vì thiếu nước sinh hoạt. Giữa cái nắng gay gắt của tháng 4, câu chuyện "tìm nước" trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều hộ gia đình nơi đây.
Toàn xã Biển Bạch hiện có khoảng 120 hộ dân đang trong tình cảnh thiếu nước hoặc không chủ động được nguồn nước sinh hoạt.
Tại ấp Thanh Tùng, những vòi nước khô khốc dù đã mở hết cỡ. Hơn 10 ngày qua, hệ thống nước nối mạng tại địa phương gần như tê liệt. Để có nước sinh hoạt, người dân không còn cách nào khác là phải thức canh nước.
“Ban ngày nước không bao giờ chảy tới nổi. Mấy đứa con tôi phải đặt báo thức, thay phiên nhau canh đến 2-3 giờ sáng mà nước cũng chỉ nhỏ giọt, lúc có, lúc không. Canh cả đêm mới được một thùng, chỉ dám dùng để nấu ăn, còn tắm giặt phải dùng nước ao phèn mặn chát.”, ông Nguyễn Văn Thu cho biết.
Ông Lê Thành Văn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thanh Tùng (xã Biển Bạch) đã gọi đến 4 chủ ghe chở nước vẫn chưa thể mua được nước sinh hoạt.
Nguồn nước máy không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, người dân đành trông cậy vào các ghe chở nước ngọt từ nơi khác đến. Thế nhưng, giá xăng dầu tăng cao khiến "cơn khát" của bà con thêm phần nghiệt ngã bởi những điều kiện từ phía chủ ghe.
Bể chứa nước ở nhà đã cạn trơ đáy, suốt buổi sáng, ông Lê Thành Văn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thanh Tùng, liên tục gọi điện cho các chủ ghe để hỏi mua nước, nhưng chỉ nhận lại những lại những lời từ chối vì vận chuyển đường xa không có lãi, họ chỉ chở đến nơi từ 14-18 khối (nguyên ghe).
Cái khó của người dân là mỗi nhà chỉ có vài cái lu sức chứa tối đa 4-5 khối, còn cái khó của chủ ghe là đi lẻ không có lời do chi phí nhiên liệu cao.
“Muốn có nước xài thì phải mua cả ghe, mà tiền đâu mua một lúc mười mấy khối, rồi lấy gì mà chứa. Rủ nhau mua cả xóm thì nhà còn, nhà hết, khó đủ đường.”, ông Lê Thành Văn lo lắng chia sẻ.
Chung cảnh ngộ, chị Nguyễn Ngọc Bích cho biết giá nước đã tăng đáng kể: “Hiện nay, mỗi lu nước 1.000 lít có giá 40.000 đồng, lu 3.000 lít giá 100.000 đồng (tăng khoảng 15.000 đồng so với trước). Giá cao đã đành, đằng này có tiền gọi người ta còn không muốn chở.”
Giá nhiên liệu tăng cao, những ghe chở nước ngọt cũng trở nên hiếm hoi.
Theo báo cáo của UBND xã Biển Bạch, toàn xã hiện có khoảng 120 hộ dân đang trong tình cảnh thiếu nước hoặc không chủ động được nguồn nước sinh hoạt.
Ông Lê Văn Dãy, Phó Chủ tịch UBND xã Biển Bạch, cho biết: Địa phương đã nỗ lực phối hợp với phía giáp ranh (tỉnh An Giang) để kết nối đường ống tiếp ứng, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế.
“Việc kết nối đường ống mới chỉ giải quyết phần nào cho khoảng 60 hộ. Tại những khu vực vùng sâu, nơi hạ tầng chưa hoàn thiện hoặc áp lực nước yếu, người dân vẫn phải gian nan đợi nước”, ông Lê Văn Dãy thông tin.
Nước ngọt khan hiếm nên người dân phải tiết kiệm trong mọi sinh hoạt hàng ngày.
“Đợi nước” - tình cảnh này đối với người dân xã Biên Bạch không chỉ là sự chờ đợi bên vòi nước khô khốc suốt đêm thâu, đợi những chuyến ghe hàng từ phía dòng sông, mà còn là sự mong mỏi về những giải pháp căn cơ, bền vững để chấm dứt nghịch lý: hạ tầng đã được đầu tư, nhưng nước vẫn chưa về./.
Hồng Nghi - Minh Luân

Truyền hình



Xem thêm bình luận