Cuối cùng, sau 4 năm đằng đẵng, hàng tỷ người hâm mộ trái bóng tròn cũng được hưởng niềm vui khi Vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới - World Cup 2026 chính thức khởi tranh hôm nay (12/6).
- Giải bóng đá Sân 7 Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Cà Mau khai mạc vào ngày 25/9
- 15 đội tranh tài Giải Bóng đá vô địch các Câu lạc bộ tỉnh Cà Mau
- Khai mạc Giải bóng đá Cúp các Câu lạc bộ cơ sở tỉnh Cà Mau năm 2025
- 8 đội tranh tài Giải bóng đá Các câu lạc bộ tỉnh Cà Mau năm 2025
Suốt một tháng trời, các tín đồ túc cầu giáo sẽ có dịp “ăn bóng đá”, “ngủ bóng đá”, sống trọn với những khoảnh khắc đam mê mà môn thể thao vua này mang lại.
Từ một trò chơi thời khởi thuỷ ở Anh quốc, bóng đá ngày nay đã vượt khỏi tầm vóc của một môn thể thao thông thường. Bóng đá đã trở thành “tôn giáo”, một ngành công nghiệp nhiều tỷ đô la. Bóng đá làm giàu cho các ông chủ câu lạc bộ, nhưng cũng là cơ hội đổi đời cho nhiều trẻ em đường phố và những người đến từ các nước kém phát triển.
Người người chơi bóng đá, nhà nhà chơi bóng đá. Chỉ cần một trái bóng, một khoảnh sân hay bên hiên nhà, trẻ em, người lớn, phụ nữ… ai cũng có thể chơi. Bóng đá kết nối. Bóng đá bình đẳng cho mọi người, không phân biệt giàu nghèo, chủng tộc hay tôn giáo. Bóng đá không chỉ mang lại niềm vui thuần khiết nhất cho những “tín đồ ngoan đạo” của nó, mà còn ẩn chứa những khoảng tối, những thứ cám dỗ rất đời. Tất cả làm nên một hỗn hợp gia vị đặc biệt, mà không phải môn thể thao hay nghệ thuật nào đủ sức mang lại cho người hâm mộ, ngoài bóng đá.
(Ảnh minh hoạ AI - Lê Tuấn)
Trong mùa World Cup, chủ đề bóng đá được nói khắp nơi, từ công viên, quán cà phê cho đến văn phòng làm việc. Ngoài những bộ mặt hả hê vì đội bóng yêu thích giành chiến thắng, thì đâu đó vẫn còn những đôi mắt quầng thâm, bộ dạng uể oải vì … cày World Cup. Đặc biệt, các sếp đang lo ngai ngái vì năm nay giải tổ chức tại Bắc Mỹ, nên sẽ có nhiều trận đấu diễn ra trong giờ làm hành chính. Tiến độ công việc có nguy cơ ảnh hưởng, nhưng muốn cấm thì khó, vì bản thân sếp … cũng mê.
Làm ăn được nhất trong mùa bóng đá, có lẽ là các quán cà phê. World Cup tới là giới chủ lại nhanh tay trang bị màn hình lớn, mở cửa thâu đêm phục vụ “Thượng đế”. Và nhiều câu chuyện phức tạp cũng bắt đầu từ đây, bởi ngoài những người xem bóng đá đơn giản vì đam mê, vẫn có không ít người khác xem World Cup là “cơ hội vàng” để cá độ và tổ chức cá độ.
Nhiều người vẫn nói vui “World Cup là mùa săn đồ cũ chất lượng cao”. Ô tô, xe máy, laptop, điện thoại, sổ đỏ… tất tần tật thứ gì có thể đem bán, hoặc cầm cố được đều bị các con bạc sẵn sàng “cho đi” để nướng vào các trận đấu ở tận trời Tây.
Sau hồi còi mãn cuộc, người ta đồng cảm với nỗi buồn của các cầu thủ thua trận, nhưng mấy ai được thấy dòng nước mắt của những người mẹ, người vợ mất hết tài sản, nhà cửa vì trong nhà có người đam mê cá độ. Bi kịch gia đình là từ đây, bởi mùa bóng đá nào cũng nghe chỗ này chỗ kia có người lâm vào đường cùng rồi chọn cách chạy trốn khỏi cuộc đời.
Bóng đá đủ hấp lực để chúng ta đam mê, nhưng đam mê nào cũng cần có giới hạn. Xem World Cup cũng cần có sự tính toán sao cho cân bằng với cuộc sống và công việc, vốn là “nồi cơm” của gia đình ta hằng ngày. Bởi vậy, xem vừa đủ, xem có chọn lọc và đặc biệt là tránh xa các trò cá cược, đỏ đen. Đừng để những cái chân của Messi hay Ronaldo sút bay công việc, tiền bạc, hay thậm chí là hạnh phúc của gia đình bạn./.
Hoa Tràm

Truyền hình



Xem thêm bình luận