Thứ bảy, 26-9-26 21:13:38
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhớ lắm đồng đội ơi!

Báo Cà Mau Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, những người lính năm xưa giờ đã đi qua phần lớn cuộc đời, người mang thương tật, người mang trong lòng những nỗi đau chiến tranh không thể nguôi ngoai. Nhiều đồng đội vẫn nằm lại nơi cánh rừng, bờ kênh, xóm làng, hài cốt chưa được tìm thấy. Người còn sống thì vẫn đi tìm người đã khuất. “Nhớ lắm đồng đội ơi!” - tiếng gọi từ chiến trường năm nào đến hôm nay vẫn đau đáu.

Trung đoàn 1 - U Minh, những người nằm lại giữa rừng

Trong buổi họp mặt đồng đội, cựu chiến binh Nguyễn Thành Do (Sáu Do), nguyên chiến sĩ Trung đoàn 1 - U Minh, Xã Lương Thế Trân, bồi hồi nhắc về những trận đánh ở chiến trường miền Tây Nam Bộ năm 1973. Tại Cái Nai, sau 18 ngày đêm trụ bám phòng ngự, đơn vị của ông phối hợp với Tiểu đoàn 303 và các lực lượng tổ chức tập kích, đánh vào bộ binh, xe bọc thép của địch, giữ vững vùng giải phóng. Trong trận đánh, ông bị thương nặng, đứt lìa cánh tay.

“Tôi bị thương mất cánh tay, nhưng may mắn là còn sống. Còn biết bao nhiêu đồng đội đã hy sinh, có người vẫn nằm dưới lòng đất, chưa tìm thấy hài cốt”, ông Do rưng rưng.

Ông dừng lại... một khoảng lặng đủ để người nghe cảm nhận phía sau vết thương của người lính là những mất mát lớn hơn nhiều. Người trở về có thể kể lại trận đánh, chỉ lại nơi mình từng chiến đấu; còn người nằm xuống, có người còn tên tuổi trong hồ sơ, trong ký ức đồng đội, nhưng cũng có người đến nay vẫn chưa có phần mộ để người thân sớm hôm nhang khói.

Bà Nguyễn Ngọc Tiếng, cựu chiến binh Khóm 11, phường An Xuyên, thành kính dâng hương, cầu mong các liệt sĩ chưa biết tên sớm được xác định danh tính.

Trung đoàn 1 - U Minh thành lập ngày 23/9/1963, là trung đoàn chủ lực đầu tiên của quân giải phóng miền Tây Nam Bộ, sau đó mang tên Trung đoàn U Minh. Từ những cánh rừng Cà Mau, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn cùng lực lượng vũ trang địa phương và Nhân dân bám đất, bám dân, chiến đấu trong điều kiện vô cùng gian khổ. 3 lần Trung đoàn được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 3 tiểu đoàn, 6 đại đội, cùng 26 cán bộ, chiến sĩ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Những con số đó gắn với những con người cụ thể, những gia đình cụ thể và những năm tháng không thể quên.

Thiếu tướng Trần Vinh Quang, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1 - U Minh, vẫn nhớ những năm tháng bộ đội đóng quân, chiến đấu ở Cà Mau. Ngày ấy, bộ đội thiếu gì, bà con tìm cách lo nấy. Hết gạo, người dân chia sẻ từng lon, từng ký; thiếu thuốc, bà con tìm mua giúp; người bị thương được cưu mang, người hy sinh được người dân chôn cất...

Trong cuộc kháng chiến giành độc lập, khoảng 5 ngàn cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 - U Minh đã hy sinh, trong đó có hàng ngàn người con Cà Mau, Bạc Liêu. Họ nằm lại giữa những cánh rừng, bên bờ kênh, bờ ruộng, trong những xóm làng từng in dấu những trận chiến khốc liệt.

Tìm tên cho người đã khuất

Với những người lính Ðội Biệt động thị xã Cà Mau, ký ức về đồng đội gắn với những trận đánh ngay giữa lòng thị xã. Hoạt động bí mật, thường xuyên đối mặt với nguy hiểm, nhiều chiến sĩ biệt động hy sinh mà không kịp để lại đầy đủ thông tin về bản thân.

Ðất nước hoà bình, bằng tấm lòng sắt son, nghĩa tình, ông Lâm Anh Lữ, nguyên Ðội trưởng Ðội Biệt động thị xã Cà Mau, cùng đồng đội vận động xây dựng Nhà kỷ niệm, lưu giữ 150 di ảnh các anh hùng liệt sĩ, cùng những bút tích, hiện vật của một thời chiến đấu. Những tấm ảnh cũ, những dòng chữ đã phai mờ không còn nhìn rõ nghĩa, nhưng với người từng sống cùng thời khắc ấy, mỗi dấu tích là một ký ức vô cùng quý giá.

Ðiều khiến các cựu chiến sĩ biệt động day dứt là đến nay vẫn còn những đồng đội chưa được tìm thấy hài cốt, có người đã quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Riêng Ðội Biệt động thị xã Cà Mau luôn đau đáu về 74 hài cốt liệt sĩ trong khu mộ tập thể tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh chưa xác định rõ tên tuổi.

Cựu chiến binh Ðội Biệt động thị xã Cà Mau luôn đau đáu mong tìm lại danh tính cho 74 đồng đội đang an nghỉ tại khu mộ tập thể ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Nhắc đến đồng đội, cựu chiến binh Ðinh Văn Bá, Ðội Biệt động thị xã Cà Mau, không kiềm được giọt nước mắt lăn dài trên gò má in hằn dấu thời gian: “Những đêm mất ngủ, nhớ về đồng đội hy sinh mà buồn lắm. Tìm được hài cốt đã quý, nhưng tìm lại được tên tuổi còn có ý nghĩa lớn hơn. Bởi phía sau mỗi cái tên là cả một gia đình: người mẹ chờ con, người vợ chờ chồng, những đứa con lớn lên mà không biết chính xác cha mình nằm ở đâu...”.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từng thông tin đang được rà soát, đối chiếu, xác minh, những thông tin riêng lẻ được nối lại, mở ra cơ hội xác định nơi hy sinh, nơi an táng và danh tính các liệt sĩ. Với những người từng trực tiếp chiến đấu, việc tìm kiếm ấy có ý nghĩa đặc biệt. Họ đã chờ ngày đất nước thống nhất, rồi tiếp tục chờ ngày tìm thấy đồng đội. Người còn sống ngày càng ít đi, ký ức cũng theo tuổi tác mà vơi dần, nên mỗi nhân chứng, mỗi câu chuyện được ghi lại hôm nay đều có giá trị quan trọng đối với hành trình tìm kiếm.

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những cựu chiến binh tìm về bên nhau, người mang thương tật, người chống gậy, mái tóc đã bạc, nhưng ký ức về đồng đội vẫn nguyên vẹn. Họ nhớ những người từng sát cánh trong chiến hào, cuộc chia tay vội vã trước giờ chiến đấu và những người nằm lại, chưa kịp nói lời cuối. “Nhớ lắm, đồng đội ơi!” không chỉ là nỗi nhớ da diết mà còn là lời nhắc về trách nhiệm: tiếp tục tìm kiếm, xác định danh tính, để những người đã hy sinh được trở về với gia đình và quê hương.

Trịnh Hồng Nhi

Thực hiện lấy 199 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại xã Hoà Bình

Sáng 24/9, trong không khí trang nghiêm, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau phối hợp với cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân các xã: Hoà Bình, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Hậu, tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh đặt tại xã Hoà Bình.

Theo vết kỷ vật tìm danh tính liệt sĩ

Trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, có những kỷ vật tưởng chừng rất đỗi bình thường như chiếc bàn chải, chai dầu gió, chiếc bóp, chiếc cúc áo, lọ thuốc penicillin hay chiếc nhẫn bạc… được tìm thấy cạnh bên những phần hài cốt chưa xác định danh tính, nhưng chúng lại trở thành những dấu tích vô cùng quý giá, là manh mối quan trọng để xác định danh tính liệt sĩ. 

Lấy 236 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Giá Rai để giám định ADN

Tiếp nối hành trình trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, sáng 21/9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau phối hợp cấp uỷ, chính quyền các xã, phường: Phong Thạnh, Long Điền, Phong Hiệp, Giá Rai, Láng Tròn tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Giá Rai.

Ấm áp nghĩa tình từ những thông tin quý giá

“Cuộc hành quân trong thời bình” để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được Cà Mau thực hiện quyết liệt. Trong hành trình đưa các anh trở về với gia đình, quê hương, có sự góp sức không nhỏ từ nghĩa tình ấm áp của những người cung cấp thông tin quý giá.

Quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm Cây Méc

Trưa 16/9, Trung tá Lê Quang Thái, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Cà Mau, thông tin, qua công tác tìm kiếm, quy tập tại nghĩa trang tạm Cây Méc (xã Ninh Thạnh Lợi), đơn vị vừa phát hiện và quy tập thành công thêm 2 hài cốt liệt sĩ vào sáng cùng ngày.

Lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đầm Dơi

Ngày 15/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Cà Mau triển khai đợt lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đầm Dơi.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tập trung cao độ, huy động nguồn lực, khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về công nghệ, nhân lực, dữ liệu, cơ sở vật chất và cơ chế, phấn đấu hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Khẩn trương xác định danh tính 199 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Cái Nước

Ngày 14/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cái Nước, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau phối hợp với chính quyền các xã Cái Nước, Hưng Mỹ, Tân Hưng và Lương Thế Trân tổ chức lễ viếng, dâng hương, đồng thời khẩn trương triển khai lấy mẫu sinh phẩm nhằm xác định danh tính các phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Quyết tâm tìm lại danh tính cho các anh

Có những người đã trở về với quê hương sau ngày đất nước hoà bình, nhưng cũng có những người lính mãi nằm lại giữa lòng đất mẹ, mang theo tên tuổi, quê quán và câu chuyện của một thời hoa lửa. Tìm lại tên cho các anh là "nhiệm vụ từ trái tim" của thế hệ hôm nay.

Quy tập thành công hài cốt liệt sĩ tại xã Ninh Thạnh Lợi

Sáng 11/9, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Cà Mau đã quy tập thành công một bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang tạm Cây Méc (ấp Ngô Kim, xã Ninh Thạnh Lợi).