Thứ ba, 19-5-26 07:20:14
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Danh hài Hồng Tơ - Nhớ thời hoàng kim tấu hài Tết

Báo Cà Mau Danh hài Hồng Tơ không giấu sự tiếc nuối khi thời hoàng kim của tấu hài qua đi, khiến cái Tết cũng đôi phần vơi bớt không khí rộn ràng.

Danh hài Hồng Tơ cho biết, đã nhiều cái Tết trôi qua, anh hạn chế nhận show diễn tấu hài.

- Thưa danh hài Hồng Tơ, cuộc sống của anh trong năm 2024 có gì thay đổi so với trước đây?

Danh hài Hồng Tơ: Gần 2 năm nay, trong cuộc sống đời thường cũng như hoạt động nghệ thuật, tôi không còn ồn ào, sôi nổi. Tôi rất hạn chế nhận show, nhất là show diễn cũng như quay hình. Nguyên nhân là độ tuổi của tôi hiện tại không còn trẻ, nên khi đảm nhận vai diễn của kịch bản phim hay kịch bản sân khấu cũng phải tuỳ thuộc vào nhân vật, xem có phù hợp với lứa tuổi của mình hay không. Một phần, show diễn cũng bị hạn chế bởi ảnh hưởng kinh tế. Về mức thù lao, tôi nhận cao cũng tội cho những người nhớ và mời mình; nếu nhận thấp lại thiệt thòi cho mình, bởi vì không đủ tiền đi lại cũng như trả lương cho người bạn diễn chung. Thời điểm này, tất cả các sân khấu hài ít hoạt động, trừ sân khấu kịch. Những anh em nghệ sĩ hài ít có tụ điểm để diễn, nếu có đi diễn cũng chỉ là những sân khấu thương mại, lô tô, tiệc tùng, đám cưới, đám hỏi, sinh nhật...

- Hiện tại, các nam danh hài cùng thời với anh đều hạn chế chạy show để an hưởng cuộc sống và kinh doanh, riêng anh thì sao?

Danh hài Hồng Tơ: Tôi ở nhà có kinh doanh nhưng giao cho bà xã một quán cà phê để trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày, chi phí học cho con... Ngoài ra, tôi có mở một phòng trà, mỗi tối thứ 6 tổ chức giao lưu hát với nhau, để hội tụ những anh em nghệ sĩ đến với mình, cùng hát ca, thưởng thức, để nhớ lại những lúc mình làm nghề thời sân khấu hoàng kim.

- Tiêu chí nhận show diễn của anh có thay đổi so với trước đây?

Danh hài Hồng Tơ: Ngày xưa, tôi có thể diễn một show được 15-20 triệu đồng, quy ra giá vàng cũng 4, 5 chỉ. Ngày nay, tôi nhận show với giá đó là không được. Kinh tế nói chung, nhu cầu giải trí nói riêng đã khác. Cuộc sống kinh tế của khán giả phải thoải mái, dư dả thì bầu show mới tổ chức và mời mình đến cùng vui, chia sẻ qua các tiết mục tấu hài. Còn hiện tại kinh tế đang khó khăn nên ít nhiều anh em nghệ sĩ cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi nhận show phải tính toán giá cát xê sao cho phù hợp với thực tế. 

- Ngày xưa, cứ đến Tết, khán giả lại chờ đón những video tấu hài của các danh hài như anh, một số tỉnh xa cũng mong ngóng các danh hài về diễn. Anh có chạnh lòng khi thời điểm này tấu hài lại trầm lắng không?

Danh hài Hồng Tơ: Vào thời hoàng kim của tấu hài, Tết là anh em nghệ sĩ đi quay liên tục như một cái máy, sau đó lại nhận diễn tiệc tất niên của các công ty, trung tâm hội nghị, sân khấu lớn nhỏ sầm uất trong Tết. Không khí rộn ràng làm tinh thần nghệ sĩ phấn chấn, cảm thấy yêu nghệ thuật và sáng tạo. Thời đỉnh cao qua đi và bây giờ như các bạn đã biết, do ảnh hưởng của YouTube cũng như TikTok lên ngôi với hài ngắn, súc tích thì các tiểu phẩm tấu hài 15-20 phút không còn phù hợp nữa. Việc đầu tư diễn một tiểu phẩm hài mang đến tiếng cười cho khán giả đòi hỏi rất nhiều yếu tố và rất cực. Diễn không được bao nhiêu suất nên sự sáng tạo cũng như đam mê của người nghệ sĩ hài dần không còn.

- Anh có kỷ niệm nào nhớ mãi khi đi diễn Tết ở các tỉnh xa?

Danh hài Hồng Tơ: Nếu nói về những dịp Tết đi lưu diễn, tôi có rất nhiều kỷ niệm. Tôi đi diễn tại 5-6 tỉnh, thành trong một ngày, từ sáng tới chiều chỉ kịp ăn vội miếng cơm để lấy sức. Có ngày tôi chạy từ Bình Long về Sài Gòn, sau đó đến Tân Hiệp, Mỹ Tho, Cai Lậy qua Vĩnh Long, rồi đi Chợ Lách, Bến Tre. Một ngày như vậy với bao niềm vui. Mỗi khi nhớ lại, tôi rất chạnh lòng bởi vì tuổi càng ngày càng lớn nhưng sân khấu nghệ thuật không còn được như xưa. Vì theo xu hướng mới, thời đại mới, văn hoá với nghệ thuật đã đổi thay. Ðể hoà chung nhịp với các nghệ sĩ hiện nay, tôi cảm thấy bị lạc lõng. Cũng có nhiều lời mời tham gia với các anh chị em nghệ sĩ trẻ, nhưng tôi không hoà nhập được.

Tôi cũng rất chạnh lòng mỗi khi xuân về, anh em trong nghề đã lớn tuổi, mỗi người có cuộc sống, hoàn cảnh khác nhau, thương nhau nhưng cũng không giúp gì được nhiều cho nhau. Ða phần giới nghệ sĩ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người giúp một chút nhưng không thấm vào đâu. Tôi cảm thấy bản thân may mắn, hạnh phúc vì có gia đình và cuộc sống tương đối ổn định.

Danh hài Hồng Tơ bên vợ và con gái.

Danh hài Hồng Tơ bên vợ và con gái.

- Kế hoạch Tết này của anh là gì?

Danh hài Hồng Tơ: Năm nay tôi không có kế hoạch gì. Còn về cuộc sống hôn nhân gia đình, Hồng Tơ hiện tại cảm thấy viên mãn và xin thầm cảm ơn trời phật, tổ nghiệp cũng như ông bà, cha mẹ đã cho tôi có được như ngày hôm nay. Trong hậu vận này, vợ là trái tim, còn con là nhịp đập của trái tim, ái nữ Kim Cương chính là hơi thở của tôi. Tôi không nghĩ đến chuyện kiếm thêm con bởi vì tuổi của tôi giờ cũng lớn, tôi không đủ khả năng, không đủ sức khoẻ để chăm sóc, dạy dỗ. Tất cả tình cảm đó tôi để dành lại cho bé Kim Cương.

- Xin cảm ơn danh hài Hồng Tơ!

 

Lam Khánh thực hiện

 

Ngày của mẹ - Tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.