Thứ ba, 19-5-26 04:58:31
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Gìn giữ con chữ, vun bồi bản sắc

Báo Cà Mau Cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, luôn quan tâm giữ gìn, lưu truyền chữ viết của dân tộc và duy trì thường xuyên các lớp giảng dạy, với sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Những lớp học ấy không chỉ là nơi truyền dạy ngôn ngữ, mà còn là cầu nối thế hệ, vun bồi bản sắc, văn hóa của một cộng đồng giàu truyền thống.

Với sự hỗ trợ thiết thực từ các cấp, ngành, đặc biệt là Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau, các lớp tiếng Hoa như tại Trung tâm Dục Tài được tổ chức thường xuyên, bài bản. Hiện trung tâm có hai khối lớp, 114 học viên và 6 giáo viên giảng dạy luân phiên.

Thầy Lâm Tấn Lộc, giáo viên lớp tiếng Hoa, cho biết: “Một khoá học gồm 10 tuần. Chúng tôi duy trì 2 lớp dành cho trẻ em từ 6-11 tuổi với giáo trình Hoa ngữ quyển 1 và 2. Còn với người lớn, cũng liên tục mở lớp với giáo trình HK1, HK2 và HK3. Chúng tôi chủ yếu truyền đạt giúp học viên nghe và nói tốt, nhận dạng con chữ và ghi nhớ mặt chữ. Các thầy cô ở đây đều có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm nên việc truyền thụ kiến thức rất tốt”.

Lớp học tiếng Hoa quy tụ khá đông học viên là con em người Hoa tham gia.

Các lớp dạy tiếng Hoa không chỉ thu hút con em người Hoa đến học mà cả người Kinh nếu có nhu cầu vẫn có thể đăng ký học, với mức học phí mang tính tượng trưng. Mục đích của các lớp dạy chữ Hoa là lưu truyền con chữ của dân tộc trong cộng đồng người Hoa tại Cà Mau và giúp ích cho những người có nhu cầu sử dụng tiếng Hoa trong làm việc và giao tiếp khi xuất ngoại du lịch hay công tác. 

Em Tiêu Hoàng Yến, 7 tuổi, học viên lớp tiếng Hoa giáo trình Hoa ngữ quyển 1, chia sẻ: “Cha mẹ cho em đến lớp học để có thể giao tiếp trong gia đình, có thể đọc được sách của ông bà để lại. Ngày thường em có nghe các thành viên trong nhà nói tiếng Hoa nên cũng quen tai, học khá dễ”.

Sự quan tâm của tỉnh không dừng lại ở việc hỗ trợ duy trì lớp học mà còn mở rộng sang các lĩnh vực khác. Hằng năm, Sở Dân tộc và Tôn giáo còn tổ chức gặp gỡ, giao lưu, trao đổi nắm thông tin, tâm tư, nguyện vọng, tình hình hoạt động của các hội, đoàn đồng bào Hoa trên địa bàn. Từ đó, góp phần tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo lòng tin vững chắc cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Hoa nói riêng đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước và chính quyền địa phương.

Lớp tiếng Hoa được trang bị màn hình, tạo thuận lợi cho việc dạy và học.

Bà Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc - Tôn giáo, cho biết: “Thời gian tới, Sở Dân tộc và Tôn giáo dự kiến phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan nghiên cứu, đề xuất thêm một số cơ chế hỗ trợ khác, giúp cộng đồng người Hoa tại Cà Mau phát triển hơn nữa văn hoá và bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết của dân tộc, như: phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nghiên cứu phát triển tour, tuyến du lịch văn hoá đặc thù, khai thác giá trị văn hoá người Hoa tại các hội quán, di tích, sinh hoạt lễ, hội để phục vụ du khách. Đồng hành trong nâng cấp, tu bổ các di tích kiến trúc đặc trưng cộng đồng Hoa như: hội quán, đình... đảm bảo tính thẩm mỹ và bản sắc văn hoá”.

Cùng với đó, chú trọng tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân tộc các cấp; lồng ghép nội dung bảo tồn chữ viết, ngôn ngữ dân tộc trong các khoá đào tạo nghiệp vụ văn hoá cơ sở. Kêu gọi các tổ chức xã hội, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá người Hoa thông qua hoạt động bảo tồn di tích, tài trợ lớp học chữ, chương trình văn nghệ dân tộc. Đặc biệt là tạo điều kiện cho đồng bào Hoa chủ động đề xuất, phối hợp và tham gia các hoạt động tại cộng đồng, hướng đến bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết và văn hoá một cách bài bản và lâu dài”.

Lam Khánh

Ngày của mẹ - Tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.