Thứ ba, 19-5-26 04:11:04
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Góp sắc màu cho ngày hội toàn dân

Báo Cà Mau Cả nước nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng đang hân hoan hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại nhiều địa phương trong tỉnh, chương trình nghệ thuật mừng ngày hội của toàn dân do Nhà hát Cao Văn Lầu thực hiện với những sắc màu nghệ thuật độc đáo, tạo sinh khí vui tươi, góp phần cổ động mọi người dân phát huy quyền và trách nhiệm thiêng liêng với đất nước.

Bầu cử - Ngày hội lớn của toàn dân” được Nhà hát Cao Văn Lầu chọn làm chủ đề chính cho chương trình nghệ thuật tuyên truyền. Chương trình gồm những tiết mục mang thông điệp về bầu cử như: “Trách nhiệm lá phiếu”, “Chọn người tài đức”, “Cùng nhau ta đi bầu”; mừng thành tựu của đất nước, vẻ đẹp vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc và tinh thần đoàn kết của 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa trước sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Ca khúc “Cùng nhau ta đi bầu” nhắc nhớ người dân tích cực đi bầu cử vào ngày 15/3.

Sự phong phú về thể loại trình diễn như tân nhạc, cổ nhạc, đờn ca tài tử và ca múa Khmer vừa mang đến cho khán giả bữa tiệc nghệ thuật hấp dẫn, vừa chuyển tải hiệu quả những nội dung tuyên truyền về bầu cử. Ðiểm nhấn của chương trình là chặp cải lương “Ngày hội quê hương”, lấy cảm hứng từ cuộc sống đời thường của người dân nông thôn mang tâm thế phấn khởi, sẵn sàng tham gia bầu cử để thể hiện trách nhiệm của công dân.

Chặp cải lương “Ngày hội quê hương” nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Nghệ sĩ Ưu tú Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu, cho biết: “Chương trình được xây dựng theo chuỗi nội dung: từ niềm vui trước những thành tựu của đất nước đến cuộc sống đổi thay của người dân và toàn dân mừng ngày hội lớn. Là chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuy nhiên nhà hát cố gắng khai thác nhiều thể loại nghệ thuật, xây dựng kịch bản cải lương có nội dung nhẹ nhàng để chương trình không quá khô cứng về hình thức nhưng vẫn giúp khán giả hiểu được những thông điệp của cuộc bầu cử”.

Tại các xã: Vĩnh Hậu, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Lợi và phường Hiệp Thành, những đêm diễn nghệ thuật thu hút đông đảo cán bộ, người dân địa phương đến thưởng thức. Với khán giả, đây không chỉ là dịp để hưởng thụ sản phẩm văn hoá đơn thuần mà còn là cơ hội bày tỏ sự ủng hộ, niềm tin đối với ngày toàn dân đi bầu cử.

Ðông đảo cán bộ, người dân xã Vĩnh Lợi thưởng thức chương trình nghệ thuật tuyên truyền bầu cử.

Bà Phạm Tuyết Thuỷ, Khóm 7, phường Vĩnh Trạch, bày tỏ: “Trước thềm ngày hội, việc tổ chức chương trình nghệ thuật tuyên truyền bầu cử tiếp thêm sự phấn khởi, háo hức cho mọi nhà, mọi người. Qua chương trình, khán giả không chỉ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện, nắm rõ thời gian tổ chức bầu cử mà còn hiểu được ý nghĩa của mỗi lá phiếu. Bản thân tôi nói riêng, các thành viên trong gia đình nói chung, sẽ tự đi bầu cử để thể hiện quyền làm chủ của công dân và bầu chọn những đại biểu xứng đáng, tận tâm, tận sức vì nước, vì dân”.

Bài ca cổ “Trách nhiệm lá phiếu” do các nghệ sĩ Nhà hát Cao Văn Lầu thể hiện.

Thông qua những chương trình biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền, Nhà hát Cao Văn Lầu không chỉ góp phần lan toả thông tin về bầu cử mà còn tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn dân. Với hình thức và nội dung tuyên truyền sinh động, chương trình thể hiện tinh thần trách nhiệm của văn nghệ sĩ với nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà, chung tay tổ chức thành công ngày hội bầu cử trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Hữu Thọ

Ngày của mẹ - Tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.