Thứ ba, 19-5-26 04:57:54
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Linh thiêng nghi thức hạ thuỷ ghe Ngo

Báo Cà Mau Ngày 4-5/11, 13 đội nam và nữ của tỉnh Cà Mau chính thức tham gia Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025.

Các lễ vật được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện lễ hạ thuỷ ghe Ngo.

Trước khi chính thức bước vào tranh tài, 7 chùa Phật giáo Nam tông trong tỉnh có đội dự thi đã lần lượt thực hiện nghi thức hạ thuỷ ghe ngo (Pithi Sene Kbal Tuok - cúng đầu ghe). Nghi thức không chỉ là sự kiện báo hiệu mùa đua ghe sắp đến mà còn là một lễ thức tâm linh vô cùng quan trọng đối với đồng bào Khmer Nam Bộ, đặc biệt là tại Cà Mau, trong hành trình chuẩn bị cho Lễ hội Ok Om Bok truyền thống. Chiếc ghe Ngo, được xem là vật thiêng, là linh hồn của phum sóc, cần được “thức tỉnh” một cách trang trọng trước khi chính thức bước vào cuộc tranh tài.

Nghi thức cúng cầu an (Pithi Poeth) được cử hành trang trọng trong nhà che ghe Ngo, với âm thanh hùng tráng của nhạc cụ trống lớn và cồng, giúp thỉnh cầu sự chứng giám của thần linh.

Nghi thức bí truyền cầu an

Để chuẩn bị cho khoảnh khắc ghe Ngo chạm nước, một nghi thức mang tính bí truyền đã diễn ra vào đêm trước ngày hạ thuỷ chính thức. Đây là nghi thức tụng kinh cầu an và “giao cảm” với Thần ghe Ngo (Pithi Poeth).

Ghe Ngo được tu sửa tỉ mỉ và trang trí lộng lẫy, sẵn sàng ra mắt cộng đồng và tham gia tranh tài tại giải đua truyền thống sắp tới.

Theo đó, các vị sư và achar (người có uy tín) sẽ tụng những bài kinh cổ bằng tiếng Pali, xoay quanh chiếc ghe được bảo quản trong nhà ghe. Mục đích chính của nghi thức này là “thỉnh” hay “mời gọi” vị thần linh được tin là ngự trị trên chiếc ghe (như thần rồng Naga hoặc các thần bảo hộ khác) đến chứng giám và nhập vào ghe.

Nghi thức tụng kinh cầu an và “giao cảm” với Thần ghe Ngo do nhà sư hoặc achar thực hiện.

Chính nhờ nghi lễ này, chiếc ghe Ngo được tin là có linh hồn, có sức mạnh bảo vệ, và ban phước lành cho các tay bơi. Hơn nữa, việc rải nước lành và tụng kinh còn giúp các vận động viên có được tinh thần vững vàng, dũng khí và niềm tin tuyệt đối vào chiến thắng.

Ông Hữu Qual, vị achar uy tín ở Ấp 7, xã Tân Lộc, đã long trọng chủ trì nghi thức cúng cầu an thiêng liêng vào đêm trước ngày hạ thuỷ ghe Ngo, chuẩn bị tâm linh cho đội đua.

Lễ hạ thuỷ trang trọng

Sau đêm tụng kinh cầu an, nghi thức hạ thuỷ ghe Ngo chính thức diễn ra vào giờ lành, ngày tốt do chùa ấn định. Đây là một đại lễ có sự tham gia của đông đảo bà con Phật tử trong phum sóc, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào cộng đồng.

Toàn thể đội đua (các tay bơi và thành viên chủ chốt) tề tựu trang nghiêm, cùng tham gia lễ hạ thuỷ ghe Ngo, khẳng định tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm trước mùa giải.

Để tiến hành nghi lễ, chiếc ghe Ngo được trang hoàng tươm tất, nhất là ở phần mũi ghe. Các lễ vật được chuẩn bị kỹ lưỡng, thường bao gồm đầu heo luộc, gà vịt, bánh trái cùng các vật phẩm cúng tế linh thiêng. Sau khi các vận động viên và Phật tử tập trung, các vị sư và achar tiến hành khấn nguyện và cúng tế thần linh. Trong khi tiếng nhạc trống lớn hay nhạc ngũ âm vang lên hùng tráng, các vị sư trụ trì sẽ tụng kinh chúc phúc, đặc biệt là rải nước lành lên từng tay bơi. Hành động này không chỉ cầu sự bình an, dẻo dai mà còn tăng thêm sức mạnh tinh thần cho đội ghe.

Di chuyển ghe Ngo từ nhà che trong chùa ra kênh, sông để thực hiện nghi thức “chạm nước” trang trọng, khởi đầu cho mùa tập luyện và thi đấu.

Ghe Ngo chuẩn bị “chạm nước”.

Cuối cùng, khoảnh khắc được mong chờ nhất, tiếng trống và nhạc nổi lên đồng loạt, báo hiệu giây phút chiếc ghe Ngo chính thức được hạ thủy. Các vận động viên cùng nhau hợp sức đẩy ghe từ trên bờ xuống dòng nước. Ngay sau đó, buổi tập luyện đầu tiên của đội ghe sẽ được tiến hành. Nhờ nghi thức linh thiêng này, chiếc ghe Ngo không còn là phương tiện di chuyển mà đã trở thành một biểu tượng tâm linh, sẵn sàng cho những thử thách cam go trên đường đua.

Ghe Ngo chùa Cao Dân trên dòng kênh Bạch Ngưu (xã Tân Lộc), sẵn sàng cho hành trình chinh phục đỉnh cao Lễ hội Ok Om Bok đầu tiên do TP Cần Thơ sau hợp nhất tổ chức.

Lễ hạ thủy ghe Ngo là sự kết hợp hài hòa giữa tín ngưỡng dân gian và Phật giáo, là sợi dây vô hình kết nối cộng đồng Khmer Nam Bộ. Thông qua những nghi thức trang trọng này, sức mạnh tâm linh, niềm tin và tinh thần thượng võ được hun đúc, góp phần làm nên thành công và vẻ đẹp văn hoá đặc sắc của Giải đua ghe Ngo mừng Lễ Ok Om Bok.

Ngay sau lễ hạ thuỷ thành công, toàn đội đua tiến hành hợp luyện.


Kết quả bốc thăm chia bảng thi đấu sáng 3/11

* Ghe nam, cự ly 1.200m có 52 đội, trong đó 8 đội của tỉnh Cà Mau thi đấu ở các bảng:

Chùa Đìa Muồn - Bảng D

Chùa Đầu Sấu 1 - Bảng E

Chùa Đầu Sấu 2, chùa Kos Thum 1 - Bảng F

Chùa Rạch Giồng - Bảng G

Chùa Cao Dân - Bảng J

Chùa Kos Thum 2, chùa Ngan Dừa - Bảng M

* Ghe nữ, cự ly 1.000m có 8 đội, trong đó 5 đội của tỉnh Cà Mau thi đấu ở 2 bảng:

Đìa Muồn, Đìa Chuối, Kos Thum 2 - Bảng A

Ngan Dừa, Kos Thum 1 - Bảng B

Nguyễn Quốc

Ngày của mẹ - Tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.