Thứ ba, 19-5-26 13:01:06
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Báo Cà Mau Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Tục cúng cuối năm, dân gian thường gọi là lễ tạ thần, được tổ chức vào tháng Chạp hằng năm. Theo tiếng Triều Châu, nghi lễ này được gọi là “táp sè xìn in”, mang ý nghĩa “đáp tạ thần ân” sau một năm được các vị thần che chở, độ trì cho mưa thuận gió hoà, gia đạo bình an, việc làm ăn buôn bán thuận lợi.

 Tổ chức nhạc lễ cung chúc chư thần trong dịp lễ cúng cuối năm ở Phước Đức Cổ Miếu, phường Bạc Liêu. Ảnh: GIA LỘC

Lễ tạ thần - điểm tựa tinh thần trong đời sống cộng đồng

Trong hành trình khẩn hoang lập nghiệp nơi vùng đất phương Nam đầy thử thách, cộng đồng người Hoa từng phải đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, rừng thiêng nước độc và nhiều hiểm nguy khó lường. Chính trong bối cảnh đó, niềm tin vào các vị thần linh đã trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng, giúp con người vững tin hơn vào cuộc sống, hướng đến những điều tốt đẹp.

Xuất phát từ ý nghĩa ấy, tục cúng cuối năm của người Hoa thường được tổ chức khá trang trọng, không chỉ ở các chùa, miếu mà còn phổ biến trong mỗi gia đình. So với nhiều lễ cúng khác, lễ tạ thần cuối năm có quy mô lớn, lễ vật phong phú, thậm chí có nơi dâng cúng cả heo quay nguyên con để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn các vị thần đã phù hộ suốt một năm qua.

 Hát cúng cuối năm ở miếu Tam Sơn Quốc Vương, phường Vĩnh Trạch. Ảnh: GIA LỘC

Đối với người Hoa, lễ cúng cuối năm không đơn thuần là một nghi thức tín ngưỡng, mà còn là dịp tổng kết lại một năm lao động, làm ăn; là thời điểm mỗi người nhìn lại những điều đã qua, gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, phát đạt.

Từ nghi lễ tín ngưỡng đến không gian gắn kết cộng đồng

Điểm đặc biệt của tục cúng cuối năm chính là tinh thần cộng đồng được thể hiện rất rõ nét. Các lễ cúng thường được tổ chức theo từng khu vực dân cư, gắn với chùa, miếu hoặc xóm, phố nơi cộng đồng người Hoa sinh sống. Mỗi người, mỗi nhà đều có trách nhiệm chung tay đóng góp, người có tiền góp tiền, người không có điều kiện thì góp công, góp sức.

Trước khi diễn ra lễ tạ thần, Ban trị sự các chùa, miếu sẽ tổ chức vận động quyên góp trong nhân dân. Mọi khoản đóng góp đều được công khai, sử dụng cho việc chuẩn bị lễ vật. Những vật phẩm không thể thiếu trong lễ cúng gồm heo quay, heo trắng, trái cây, bánh tổ, bánh bò, bánh củ cải cùng nhiều món ăn truyền thống do chính người dân mang đến.

Cúng cuối năm ở một gia đình người Hoa phường Bạc Liêu. Ảnh: GIA LỘC

Sau phần nghi lễ trang nghiêm, không khí lễ cúng trở nên ấm áp, gần gũi khi mọi người cùng nhau tham gia chế biến món ăn, chia sẻ lộc thần. Người biết nấu món nào ngon thì đảm nhận món đó, người thì làm bánh, người thì xào mì, nấu lẩu… Tất cả cùng quây quần, trò chuyện, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn sau một năm lao động vất vả, tạo nên một không gian văn hoá cộng đồng đậm đà bản sắc.

Chính từ những sinh hoạt mang tính cộng đồng ấy, tục cúng cuối năm của người Hoa đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một nghi lễ tín ngưỡng đơn thuần, trở thành giá trị giáo dục truyền thống đầy ý nghĩa. Qua đó, thế hệ trẻ được nhắc nhở phải biết sống có trách nhiệm, trân trọng giá trị cội nguồn và tiếp tục gìn giữ, phát huy văn hoá tri ân - một nét đẹp truyền thống trong đời sống tinh thần của cộng đồng người Hoa Cà Mau hôm nay và mai sau.

Lâm Kiết Tường

Ngày của mẹ - Tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.