Thứ ba, 19-5-26 17:53:41
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tâm huyết bảo tồn chữ viết dân tộc

Báo Cà Mau Với tâm niệm không để ngôn ngữ và chữ viết dân tộc mình bị mai một, nhiều thầy giáo, các vị sư dân tộc Khmer đã âm thầm cống hiến công sức, trí tuệ, truyền dạy ngôn ngữ, chữ viết Khmer cho lớp trẻ. Qua đây, ngày càng có nhiều con em đồng bào Khmer thông thạo ngôn ngữ, chữ viết, cùng nhau giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Bà Quách Kiều Mai, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo kiểm tra lớp dạy chữ Khmer hè năm 2024 tại chùa Rạch Giồng.

Bà Quách Kiều Mai, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo kiểm tra lớp dạy chữ Khmer hè năm 2024 tại chùa Rạch Giồng.

Là người con của quê hương Thanh Tùng, huyện Ðầm Dơi, địa phương có đông đồng bào dân tộc sinh sống, cuộc sống rất khó khăn, từ đó thầy Thạch Si Sây Xâm Phol (hiện là giáo viên dạy lớp 2 tại Trường Tiểu học Tân Ðiền B) quyết tâm học tập để có tương lai tươi sáng hơn. Tốt nghiệp THPT, thầy Xâm Phol theo học chương trình phổ thông Khmer từ năm 1989-1991, sau đó trở về Thanh Tùng dạy học tại Trường Tiểu học Tân Ðiền B đến nay.

Thầy Thạch Si Sây Xâm Phol có trên 34 năm cống hiến, truyền dạy chữ viết, ngôn ngữ dân tộc cho con em đồng bào Khmer.

Thầy Thạch Si Sây Xâm Phol có trên 34 năm cống hiến, truyền dạy chữ viết, ngôn ngữ dân tộc cho con em đồng bào Khmer.

Thầy Thạch Si Sây Xâm Phol cho các em học nhóm để dễ tiếp thu bài.

Thầy Thạch Si Sây Xâm Phol cho các em học nhóm để dễ tiếp thu bài.

Chùa Rạch Giồng (toạ lạc tại xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình) từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc của các lớp dạy chữ Khmer vào mỗi dịp hè. Thầy Hữu Sếp, Phó ban Quản trị chùa, là một trong những người dành nhiều tâm huyết cho chương trình này.

Thầy Hữu Sếp có trên 30 năm dạy chữ viết, ngôn ngữ dân tộc... tại chùa Rạch Giồng.

Thầy Hữu Sếp có trên 30 năm dạy chữ viết, ngôn ngữ dân tộc... tại chùa Rạch Giồng.

Thầy Hữu Sếp chia sẻ: "Khoảng 30 năm trước, khi đang tu tại chùa, thấy nhu cầu con em học chữ Khmer khá nhiều, tôi tình nguyện mở lớp dạy chữ miễn phí vào dịp hè. Chủ yếu theo hình thức người biết chữ dạy lại cho con em không biết chữ, để giữ gìn ngôn ngữ, chữ viết dân tộc. Ðến năm 2014, được sự quan tâm của tỉnh, tôi được tạo điều kiện tham gia lớp nghiệp vụ sư phạm để giảng dạy chuẩn hơn, tốt hơn. Lớp học này vẫn được tiếp tục duy trì đến nay, với trên 50 em theo học mỗi dịp hè".

Khá đông con em đồng bào dân tộc ấp Ðường Ðào và Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ về chùa Rạch Giồng học chữ Khmer vào dịp hè.

Khá đông con em đồng bào dân tộc ấp Ðường Ðào và Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ về chùa Rạch Giồng học chữ Khmer vào dịp hè.

Mỗi mùa hè, trên địa bàn tỉnh có từ 15-20 điểm dạy chữ Khmer, với trên 20 giáo viên tham gia giảng dạy, trên 500 học sinh theo học. Riêng thầy Thạch Si Sây Xâm Phol có trên 34 năm, thầy Hữu Sếp trên 30 năm cống hiến, truyền dạy chữ viết, ngôn ngữ dân tộc... Ðây là 2 trong rất nhiều tấm gương đáng quý, hết lòng vì sự nghiệp trồng người, góp phần rất lớn trong việc giữ gìn và phát huy ngôn ngữ, chữ viết dân tộc Khmer, giúp con em đồng bào có môi trường học tập lành mạnh.

 

Loan Phương

 

Ngày của mẹ - Tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.