Thứ ba, 19-5-26 09:57:43
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Về miền biên viễn

Báo Cà Mau Anh Nguyễn Văn Huy vốn mê nhiếp ảnh từ nhỏ, thầm ấp ủ ước mơ sắm được chiếc máy ảnh cho riêng mình. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, anh chưa thể thực hiện đam mê này. Mãi đến năm 2020, ở tuổi gần 50, anh mới bắt đầu chạm vào nhiếp ảnh.

Tác giả Nguyễn Văn Huy sinh năm 1972, hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Hưng, phường Long Phú, tỉnh An Giang.

Với chiếc máy ảnh được người bạn nhượng lại, anh bắt đầu chụp ảnh, tuy chưa biết điều chỉnh thông số máy cũng như chưa thạo kỹ năng chụp nhưng anh cảm thấy hứng khởi vì được sáng tác, thoả cảm xúc cùng nhiếp ảnh.

Duyên đến với anh khi có dịp gặp gỡ nhiều hội viên Phân hội Nhiếp ảnh thị xã Tân Châu (cũ), tham gia sinh hoạt cùng anh em với tư cách là cảm tình viên, sau đó được giới thiệu vào Phân hội Nhiếp ảnh Châu Ðốc. Từ đó, anh có điều kiện được học hỏi, đặc biệt là được Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Cao Minh Dẹt, Phân hội trưởng Phân hội Nhiếp ảnh Tân Châu và Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Hoàng Nam, Phân hội trưởng Phân hội Nhiếp ảnh Châu Ðốc, nhiệt tình chỉ dẫn. Bên cạnh đó, anh tự mày mò, học hỏi từ mạng Internet, tích luỹ thêm kỹ năng và kinh nghiệm sáng tác.

Chạm ngõ nhiếp ảnh nghệ thuật thời gian ngắn, anh Huy dần khẳng định mình. Năm 2021, anh tạo được dấu ấn với tác phẩm “Trẻ em dân tộc Chăm đi học mùa Covid” đoạt giải Nhì, “Ðêm bình yên trên làng bè Long An” đoạt giải Ba và một số ảnh triển lãm tại cuộc thi ảnh ở Tân Châu, đủ điều kiện được kết nạp hội viên Phân hội Nhiếp ảnh Tân Châu. Thành tích này là động lực lớn để anh tiếp tục phấn đấu, tiến xa hơn khi gia nhập Phân hội Nhiếp ảnh tỉnh An Giang vào cuối năm 2021, có thêm điều kiện cọ xát.

Một số thành tích nổi bật của anh: Giải B cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học và báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021, do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ An Giang tổ chức; có tác phẩm triển lãm tại Cuộc thi ảnh "Tự hào một dải biên cương" năm 2022; giải B cuộc thi ảnh truyền thống tỉnh An Giang, giải Ba Cuộc thi ảnh huyện Châu Phú và được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang năm 2023; giải A Cuộc thi ảnh "Tân Châu trên đà phát triển", giải Ba cuộc thi ảnh Tịnh Biên năm 2024...

Ðặc thù công việc quản lý trong vai trò Ban Giám hiệu trường tiểu học, anh tận dụng ngày cuối tuần và dịp nghỉ hè làm những điều bản thân yêu thích như chăm sóc vườn cây trái, thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện, trao tặng quà tại các chùa Khmer trong tỉnh, cũng như không quên dành phần nhiều thời gian cho sáng tác nhiếp ảnh.

Vùng biên viễn An Giang có vô số đề tài để anh thoả sức sáng tác: mùa nước tràn đồng ở Tân Châu; lễ hội đua bò truyền thống; cánh đồng Tà Pạ mênh mông lúa; Núi Sam ẩn hiện trong mây; nghề dệt thổ cẩm của người Chăm; những hang động hoang sơ ở Thất Sơn; mùa hoa tràm nở, hàng cây thốt nốt soi bóng...

Anh Nguyễn Văn Huy chia sẻ: “Chụp ảnh là sở thích, mang đến niềm vui, để giải trí sau những ngày làm việc ở trường, vui nhất là được tháp tùng đi sáng tác khắp nơi cùng các anh, chị, em nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh”.

Núi Sam trong mây.

Làng bè về đêm.

Một thoáng rừng tràm.

Cô gái Chăm.

Bình minh Tà Pạ.

Vĩnh Xuân giới thiệu

Ngày của mẹ - Tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.