(CMO) Thời gian gần đây, mạng xã hội đã trở thành nơi chia sẻ, cầu nối cho những hoạt động thiện nguyện. Và đâu đó trong thế giới ảo vẫn luôn hiển hiện những điều tử tế của đời thực.
Trò chuyện cùng chúng tôi, nhưng mỗi khi tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, chị Mã Ngọc Ngân, Phường 4, TP Cà Mau lại mỉm cười sung sướng. Chị bảo, không nhớ đây là trường hợp thứ mấy mình kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội, tuỳ vào hoàn cảnh đối tượng mà số tiền, hình thức giúp đỡ sẽ khác nhau.
Chung một tấm lòng
| Suất quà vận động trên mạng xã hội được trao tận tay ông Lâm Văn Tỷ. |
Chị Ngân kể lại, thông qua mạng xã hội chị biết hoàn cảnh cụ ông Lâm Văn Tỷ, Phường 1, TP Cà Mau, 70 tuổi, chuyên kiếm sống bằng nghề bán kem dạo, vợ ông bị té gãy xương và đang điều trị căn bệnh ung thư cổ tử cung, cuộc sống gia đình rất chật vật. Sau khâu xác nhận hoàn cảnh, chỉ trong thời gian ngắn kêu gọi trên mạng xã hội (từ 21 giờ tối cho đến 8 giờ sáng hôm sau), chị nhận được tổng cộng 5 triệu đồng và một số nhu yếu phẩm từ các mạnh thường quân gần xa như gạo, mì, đường, nước mắm...
Tháp tùng chị Ngân, chúng tôi đến thăm ông. Vừa thấy chúng tôi, ông mừng đến lạ, bàn tay run run dẫn chúng tôi vào bên trong. Căn nhà khá tươm tất, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Ông Tỷ tâm sự: “Đây là nhà mướn, ở cũng lâu lắm rồi, mỗi tháng trả 1,5 triệu đồng. Tuy đường vô hơi phức tạp nhưng được cái giá thuê rẻ, có thể ở cả gia đình”.
Sau nhiều lần tham gia các chuyến thiện nguyện, hỗ trợ nhiều hoàn cảnh nghèo khó, nhưng hoàn cảnh của ông Tỷ làm chị Ngân cùng mạnh thường quân đi cùng không khỏi bùi ngùi: “Thực sự lúc mới gặp chú, cách chú mừng mừng, tủi tủi làm tôi rất xúc động”.
Vừa trò chuyện, vừa không muốn làm lỡ công chuyện ông Tỷ đang dở dang, chúng tôi theo ông vào sau bếp, xem cách ông cuốn bánh, món ăn vặt không thể thiếu trong xe kem của ông. Khuôn bánh làm bằng gang khá nặng, thế mà ông cứ trở, rồi tráng từng lớp bánh rất điêu luyện.
Ông Tỷ tâm sự: “Tôi hành nghề bán kem dạo gần 20 năm rồi, mỗi ngày cứ tầm 5 giờ sáng tôi lật đật làm kem, rồi tráng bánh, khoảng 4 giờ chiều là đi bán xung quanh các con hẻm, trường, chợ, đắt ế gì cũng 9-10 giờ đêm mới về lại nhà”.
Lúc trước, khi vợ ông Tỷ chưa té gãy xương, mỗi ngày ông đi bán kem thì bà ở nhà phụ nướng bánh, hoặc bày một góc nhỏ bán bánh khọt kiếm thêm tiền chợ. Giờ bà bệnh nằm một chỗ chẳng phụ được gì, ông lại phải chăm sóc nên việc nặng gấp đôi.
Cảm kích trước tấm lòng của mạnh thường quân, ông Tỷ nghẹn ngào: “Trước mắt với số tiền được hỗ trợ tôi sẽ trang trải một phần để trả nợ, còn ít lo thuốc men cho vợ. Thực sự tôi bất ngờ lắm, không nghĩ mình lại được nhiều người yêu thương giúp đỡ như thế. Tôi mang ơn lắm”.
Chị Ngân chia sẻ: “Mạng xã hội không chỉ là nơi để mọi người kết bạn, trò chuyện, kinh doanh mà còn là nơi để sẻ chia cùng những hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ. Tính tiện lợi của nó là có thể đăng tải các trạng thái, kèm hình ảnh, kêu gọi hỗ trợ từ mọi miền đất nước. Những mạnh thường quân hỗ trợ có người mình quen, xa lạ nhưng mọi người rất nhiệt tình, sẵn sàng cho đi một khoản tiền mà không đòi hỏi gì. Thật sự rất quý những tình cảm như thế”.
Cho đi là còn mãi
Đều đặn 4 năm nay, chị Lê Thị Hoài Thương, Phường 1, TP Cà Mau nhận giúp đỡ cụ ông trên 80 tuổi Hữu Linh, là người dân tộc, nhà ở phường Tân Xuyên, TP Cà Mau. Ông Linh kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai.
“Điều tôi quý nhất ở ông cụ là cần gì mới xin, giấy thùng, đồ nhựa để ở ngoài sân thấy bỏ đi mới nhặt, kẹt lắm ông mới nhờ đến mình”, chị Thương tâm tình.
Đây cũng là trường hợp chị hỗ trợ lâu dài, không gì lớn lao, đôi khi chỉ là vài ký gạo giúp ông có bữa ăn tươm tất, khi thì những thứ như ve chai để ông bán kiếm thêm tiền; Lúc chị lo đồ ăn hoặc nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống của ông, hoặc bữa nào ông "ế quá" thì chị gửi vài chục ngàn đồng để ông đắp đổi.
Bên cạnh giúp đỡ những hoàn cảnh neo đơn, khó khăn, chị Thương còn là địa chỉ tin cậy kêu gọi hỗ trợ giúp đỡ trên mạng xã hội. Riêng tháng 6 vừa rồi, chị thành lập quỹ mang tên “Cho đi còn mãi”. Quỹ này không đơn thuần chỉ nhận tiền mặt mà nhận tất cả mọi thứ, từ cá khô, trứng gà, quần áo cũ, gạo, bún, nước mắm...
Chưa dừng lại ở đó, chị cũng là mạnh thường quân thường xuyên vận động, phát, nấu các suất ăn miễn phí tại các bệnh viện. Tự thân chị vận động, tổ chức nấu nướng tại nhà, vô hộp và cũng chính tay mang đi phát.
“Đôi khi có những bình luận kiểu lời ra tiếng vào, mình cũng buồn nhưng nhờ chị em vận động, an ủi “Đừng có bỏ nghe” riết rồi cũng quen”, chị Thương tâm sự.
Mải mê làm thiện, đôi khi bỏ quên luôn công việc của chính mình, nhưng chị Thương không đơn độc bởi bên cạnh còn có cộng đồng mạng, gia đình, người thân đồng hành hỗ trợ trong những chuyến đi xa. Như thế là quá đủ để tiếp thêm động lực cho chị duy trì quỹ "Cho đi còn mãi" và nhiều hoạt động thiện nguyện về sau./.
Yến Nhi

Truyền hình







Xem thêm bình luận