Giữa tháng 5/2015, huyện Phú Tân quyết định phân công 65 cán bộ chủ chốt của huyện xuống địa bàn 3 xã điểm của huyện là Tân Hưng Tây, Tân Hải và Việt Thắng kết hợp với tất cả cán bộ xã, ấp để cùng Nhân dân thực hiện cao điểm xây dựng nông thôn mới (NTM), giúp các xã nhanh chóng về đích trong giai đoạn gần 5 năm.
Giữa tháng 5/2015, huyện Phú Tân quyết định phân công 65 cán bộ chủ chốt của huyện xuống địa bàn 3 xã điểm của huyện là Tân Hưng Tây, Tân Hải và Việt Thắng kết hợp với tất cả cán bộ xã, ấp để cùng Nhân dân thực hiện cao điểm xây dựng nông thôn mới (NTM), giúp các xã nhanh chóng về đích trong giai đoạn gần 5 năm. Trên cơ bản, những tiêu chí cần vốn đã có Nhà nước hỗ trợ; nhiệm vụ của những cán bộ được phân công là xuống địa bàn, đi từng hộ gia đình vận động và cùng với bà con thực hiện các tiêu chí về tăng gia sản xuất, sửa sang nhà cửa, làm lộ đất đen, khuôn viên nhà ở sạch đẹp, vệ sinh môi trường, làm hàng rào…
Tôi cùng với anh em được phân công về địa bàn xã Tân Hải, cụ thể là ấp Ðầu Sấu. Trước khi đi, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Võ Trường Giang dặn dò: “Vì nhiệm vụ chung, tôi kêu gọi các đồng chí nêu cao tinh thần cách mạng, thể hiện rõ trách nhiệm và sự nhiệt tình của mình, góp phần cùng với tỉnh, huyện và xã hoàn thành chặng đường cuối của 5 năm xây dựng xã NTM ở Tân Hưng Tây, Tân Hải và Việt Thắng”.
![]() |
| Vận động người dân làm hàng rào cây xanh là một trong những công việc của cán bộ huyện Phú Tân. |
Những ngày đầu xuống địa bàn cùng với bà con xây dựng NTM, anh em chi bộ, chính quyền, đoàn thể ấp Ðầu Sấu cũng đã xác định một số trường hợp khó có thể vận động, trong đó có gia đình chị Út Ðẹp, anh Lành, anh Tùng... Thế là chúng tôi cùng nhau đến những gia đình này trước.
Chị Út Ðẹp khá đơn chiếc, đã chia tay chồng, ở với 2 người con. Con chị thường xuyên đi làm ăn, một mình chị ở nhà. Ngôi nhà tường nằm xa lộ, phía trước là khoảng sân rộng cỏ mọc um tùm. Chị cũng có 1 cô con gái có gia đình ở nhà cạnh bên. Chúng tôi xác định, gia đình này không khó khăn, nhà cửa khang trang rồi, bây giờ chỉ cần làm vệ sinh sạch sẽ quanh nhà, trồng thêm cây xanh làm hàng rào là đủ. Anh em ở ấp cho rằng khó vận động, phân công tôi và anh Giang (Chi hội Nông dân ấp) đến gặp chị. Khi được tuyên truyền, chị rất vui vẻ, hứa sẽ làm. Sáng hôm sau tôi đi ngang, thấy chị một mình cặm cụi làm cỏ trước sân. Hơn một tuần, sân nhà đã sạch sẽ. Rồi chị trồng hàng rào dâm bụt. Chúng tôi cảm thấy vui khi việc vận động của mình đã phát huy tác dụng. Rồi mùa mưa cũng đến, hàng rào dâm bụt xanh bén và bây giờ đã cao được 6, 7 tấc. Người con của chị ở kế bên cũng dọn dẹp cỏ trước sân sạch sẽ, trồng hành, bầu, bí, rau cải để tiêu dùng và trồng hàng rào trước nhà bằng dâm bụt như chị.
Ðến nhà anh Lành, nhà này đất đai rộng rãi, có mặt tiền theo lộ khá dài, nhưng con lộ bê-tông 2 m gần như chỉ còn lối đi nhỏ do cỏ 2 bên tràn lên bờ rất nhiều. Chúng tôi đến hướng dẫn anh trước tiên là làm cỏ, rồi có thể trồng cây xanh để làm hàng rào. Anh hứa rất nhiệt tình. Thế nhưng 1 ngày, 2 ngày, rồi 1 tuần trôi qua vẫn nguyên hiện trạng. Ði ngang qua thấy anh đang chăm chút cả chục con gà “độ” trong bội. Cỏ rác quanh nhà vẫn còn nguyên. Lần thứ 2 lại vận động, anh cho rằng do máy phát cỏ hư. Lần thứ 3, anh Tám Lập, Phó Bí thư Ðảng uỷ xã Tân Hải cho làm cam kết, hôm sau anh Lành làm cỏ sạch sẽ. Ðến khâu trồng cây xanh, anh hứa lần lựa, đỗ lỗi do không có cây giống. Thế là anh em địa phương đi kiếm cây giống dâm bụt về, nhưng để cả tuần lễ anh vẫn chưa trồng. Thế là anh em cùng nhau đến giúp anh xới đất, giâm cây. Ngày tỉnh kiểm tra thẩm định xã NTM gần kề, chúng tôi đến nhà anh vận động làm cỏ lần nữa, anh đồng tình ngay. Quả nhiên hôm sau, nguyên đoạn mặt tiền được phát cỏ sạch sẽ.
Còn anh Tùng mới đúng là “khó khăn”. Anh luôn cho rằng NTM thì Nhà nước phải đầu tư, dân hưởng thụ. “Dân hưởng thụ là đúng nhưng Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Nhà nước làm lộ, dân đi; kéo điện, dân thắp sáng và sản xuất; làm nhà văn hoá, dân sinh hoạt... thì bà con mình cũng phải góp phần. Còn chuyện tăng gia sản xuất, sửa sang nhà cửa, làm khuôn viên, xây cầu hợp vệ sinh... là chuyện của mình làm cho mình”, chúng tôi giải thích... Vậy rồi, ngày công nhận xã Tân Hải đạt chuẩn NTM, con đường vào nhà anh cũng thấy mới mới. Vậy là cũng có chuyển biến tích cực rồi. Chuyện còn lại đành giao cho mấy anh ở ấp thôi.
Thời gian hơn 4 tháng nói là dài, nhưng xem ra quá ngắn, chúng tôi vừa phải bộn bề công việc cơ quan, vừa tranh thủ xuống địa bàn cùng với anh em ít nhất 3 ngày trong tuần. Xã NTM được công nhận, công việc của chúng tôi xem như đã xong. Còn lại là vai trò của địa phương trong việc vận động người dân giữ vững và phát huy những gì đạt được. Nhưng tiếc là vẫn còn nhiều việc chưa hoàn thành. Cái làm được chỉ là một ít ban đầu. Vẫn còn một số bà con chưa thật sự hiểu sâu xa về mục đích, ý nghĩa và vai trò của mình trong chương trình xây dựng NTM. Trở về với công việc cơ quan thường ngày, chúng tôi cảm thấy mình vẫn còn nợ bà con nơi đây chút gì đó. Nợ anh Kết một lời khen ở tinh thần tự giác cao, chị Út Ðẹp, anh Lành ở sự chuyển biến tích cực về ý thức, gia đình anh Thiệu với những tình cảm chân thành, mến khách, bữa cơm cho đoàn...
3 xã chỉ đạo điểm trên địa bàn huyện Phú Tân giờ đều đạt xã NTM. Chúng tôi không dám nghĩ mình có thành tích trong đó, cái được lớn nhất của chúng tôi là được trải nghiệm thực tế, được gần gũi người dân. Từ đó mới thấu hiểu rằng, vận động quần chúng là phải thực lòng và nhiệt tình, không thể qua loa và phải có thời gian gần gũi, thấu hiểu bà con. Rõ ràng công tác vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay rất quan trọng, không dễ dàng như nhiều người vẫn tưởng, cũng không phải là trách nhiệm của riêng Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể mà là của cả hệ thống chính trị./.
Bài và ảnh: Hiệp Ðoàn

Truyền hình








Xem thêm bình luận