Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Không gian mạng - “lãnh thổ đặc biệt” cần bảo vệ nghiêm

Báo Cà Mau

Không gian mạng là “không gian chung” của nhân loại - Nhưng ở đó cũng là “lãnh thổ đặc biệt” của mỗi quốc gia, dân tộc trong việc bày tỏ quan điểm, “tự do thông tin”, tiếp nhận thông tin… vẫn có giới hạn trong luật lệ, phép tắc, văn hóa, đạo đức, truyền thống độc lập của mỗi quốc gia.

Ngày nay, Internet, mạng xã hội (MXH)… đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống con người. Mỗi người sử dụng MXH đều có nhu cầu, ý thích riêng: Có người sử dụng để giải trí, giao lưu, trao đổi, kết nối bạn bè. Có người để nắm thông tin, nghiên cứu, học tập. Có người lấy đó để biết thông tin kinh tế - đời sống, nắm bắt thị trường, phục vụ sản xuất… Đó là những tiện ích khi dùng MXH (trong đó có Zalo, Facebook)… theo hướng tích cực, lành mạnh.

Bên cạnh tính tích cực, lành mạnh, một bộ phận đã lợi dụng MXH sử dụng cho mục đích… lệch lạc, trái với văn hóa, đạo đức, “thể hiện” vai trò cá nhân một cách thái hóa, phản cảm… làm cho môi trường mạng bị ô nhiễm, bát nháo, lố lăng, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc…

Công dân mạng chắc còn nhớ nhóm “giang hồ mạng” như: Khá Bảnh, Huấn “Hoa Hồng”, Quang “Rambo”… một thời tự tung tự tác trên MXH với nhiều hành vi phản cảm, vô văn hóa: Chửi bậy, tự đốt xe, đòi nợ thuê, khoe hình xăm trổ... vậy mà đã lôi kéo được không ít giới trẻ cuốn theo tung hô thích thú cho đến khi cả nhóm đi tù mà vẫn còn “thần tượng”?! - Một kiểu sống lệch của cả “chủ thể giang hồ” và cả “người chia sẻ bệnh hoạn”…

Nguy hại hơn, một bộ phận còn lợi dụng MXH để lôi kéo người nhẹ dạ, cả tin chống đối chế độ, chống Nhà nước… bằng những bài viết, những bình phẩm chứa tư tưởng bất mãn, hoài nghi, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo; kích động hận thù, chia rẽ nội bộ, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những tư tưởng ấy lại được “ẩn nấp” che đậy dưới hình thức “san sẻ” hoặc “xót xa” trước thực trạng đất nước; “san sẻ” nỗi oan ức cho một nhân vật nào đó “vì yếu thế, không cùng phe”… bằng những lời lẽ giả danh, giả nghĩa nhưng thâm độc, sâu cay…

Vì vậy, khi tham gia MXH, nếu tiếp cận thông tin không tỉnh táo, sáng suốt thì có thể bị tiêm nhiễm bởi thông tin xấu, độc ấy mà không hề hay biết. Cái nguy hại của thông tin này thường lẫn lộn giữa thật - giả, đúng - sai hoặc có “một phần thật” nhưng đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và “định hướng” dư luận bằng luận điệu thù địch - Đây là điều độc hại, nguy hiểm nhất.

Thông tin xấu độc về bản chất là những thông tin bịa đặt, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề, “đánh lận con đen”… Nổi cộm nhất là xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử, kích động bạo lực, kích động hận thù… được đăng tải, phát tán dưới nhiều hình thức. Mục đích là tiếp cận nhiều đối tượng, gây ra những luồng thông tin trái chiều, làm nhiễu loạn xã hội, làm “lung lay” nhận thức người tiếp nhận để họ có cái nhìn “lệch” dẫn đến sự thỏa hiệp, “đồng thuận” với nguồn tin… Sự tiêm nhiễm của thông tin xấu, độc dần dần “chuyển hóa ý thức” một bộ phận thiếu bản lĩnh, tác động, thúc đẩy họ chống lại những giá trị cốt lõi đã bao đời ông cha dày công xây dựng. Trong thực tế, đã có một số người trước đây là thần tượng nhưng vì thiếu bản lĩnh, thiếu niềm tin, vì lợi ích nhỏ nhen, sẵn sàng bán cả danh dự, nhân phẩm, bán rẻ quá khứ vinh quang để mưu lợi rẻ tiền và nuôi trong mình những ảo vọng…

Ngay trong đại dịch COVID-19, tin xấu, độc cũng nhao nhao chiếm lấy diễn đàn. Bao nhiêu nguồn tin thất thiệt muốn “cầm đèn chạy trước ô tô”. Nhưng thực chất là… bịa đặt, làm nổi, chứng tỏ ta là người hiểu biết, giỏi giang… nên nay tung tin này, mai bịa tin khác… làm cho người đọc, người xem nửa tin, nửa ngờ, hoang mang, dao động, không biết đâu mà lần…

Vì vậy, “muốn chống dịch COVID-19 thành công, trước hết phải chống… tin dịch, tin giả trên MXH” như nhiều người đã nói. Thời gian gần đây, tin giả, tin bịa cứ dồn dập lan truyền trên MXH và cả trong cuộc sống, gây hoang mang dự luận. Nào là “sắp đóng cửa toàn thành phố” - (TP. Hồ Chí Minh). Nào là ông A., bà B. là bệnh nhân COVID-19 nhưng bỏ trốn khỏi bệnh viện, chưa tìm được. Nào là cây thuốc nam gì gì đó là thần dược chữa khỏi COVID-19… Nhưng đây chỉ là thông tin theo kiểu “bà Tám”, giật gân, câu khách; bên cạnh còn một dạng thông tin độc hại, ác ý khác. Mới đây khi Chính phủ quyết định giãn cách theo Chỉ thị 16 với tất cả 19 tỉnh, thành phía Nam. Thông tin vừa được phát đi, người dân tấp nập đi mua lương thực, thực phẩm cho gia đình. Đây cũng là tâm lý bình thường. Thế nhưng có kẻ bình phẩm ngay trên MXH với lời lẽ thiếu thiện cảm: “Giấu cho đã đi, để giờ người dân phải khổ sở chen chút đi mua… cái ăn”! - Dù thông báo trên còn 2 ngày nữa mới… giãn cách. Hoặc bình phẩm kiểu kích động: “Không tin nổi chính quyền đâu - xưa nay chính quyền có bao giờ lo cho dân đâu mà tin”… Bình phẩm này được phát ra khi Nhà nước kêu gọi người dân không chen lấn và cam kết không thiếu hàng hóa, không nên mua tích trữ. Sự việc có thế thôi, nhưng cũng bình phẩm một cách méo mó, gây chia rẽ người dân với chính quyền!

Cao hơn cả sự chia rẽ người dân với chính quyền, còn có thông tin tổn hại đến quốc gia. Mới đây trên MXH (đặt ở nước ngoài) còn ngang nhiên bình phẩm một cách thất thiệt vô căn cứ là: “Việt Nam còn phải mất 10 năm nữa mới đủ vắc-xin phòng chống COVID-19 bao phủ cho người dân”. Kiểu bình phẩm như vậy là gây hoài nghi, xúc phạm đến uy tín quốc gia - vì Việt Nam đủ cơ sở khoa học để đến đầu quý 1/2022 toàn dân sẽ được miễn nhiễm COVID-19 nhờ vắc-xin.

Nói về tin thất thiệt, cách đây mấy ngày (ngày 16/7), Tổng thống Mỹ - Joe Biden cũng phải thốt lên: “Tin thất thiệt về COVID-19 “đang giết người” cần loại bỏ. Đại dịch đang có là nằm ở những người chưa tiêm vắc-xin - số người tử vong đa phần là chưa tiêm vắc-xin. COVID-19 đang trở thành đại dịch của người chưa tiêm chủng”. Sở dĩ ông thốt lên điều này là vì có quá nhiều thông tin sai sự thật, nó bắt nguồn từ “các nhà bài xích” vắc-xin trên MXH… nhưng lại có khá nhiều người nghe theo, không đi tiêm chủng.

Trở lại vấn đề thông tin trong nước. Chúng ta phải làm gì để giữ vững trận địa trên không gian mạng, khai thác phục vụ tối ưu cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế mà vẫn đảm bảo ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc trên “lãnh thổ đặc biệt” này?

Phải nghiêm túc thấy rằng, trong công tác thông tin tư tưởng, có những việc chưa thể “đi trước” và thật sự “làm chủ” không gian mạng - Đây là một thực tế. Bởi như đã nói, không gian mạng không giới hạn về không gian, tích hợp về tính năng đa phương tiện, đa nguồn tin. Từ đây tác động trực tiếp làm thay đổi nhận thức, hành vi của mỗi cá nhân.

Muốn bảo vệ lãnh thổ này một cách vững chắc, không gì khác là phải đấu tranh - Đây là cuộc đấu tranh không khoan nhượng. Người trực tiếp lãnh sứ mệnh này cần phải được trang bị cho mình một bản lĩnh vững vàng, có tư duy lý luận, có “tinh thần thép”, có vốn sống, có am hiểu rộng về công nghệ và kỹ năng truyền thông… trong đó nền tảng lý luận sắc bén, vững vàng không bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là yêu cầu số một và bất di bất dịch…

Phương pháp đấu tranh là lấy thông tin chính thống đẩy lùi thông tin xấu, độc. Phát hiện, cổ vũ cái tốt, nhân rộng các điển hình, đề cao lợi ích chung, nghĩa đồng bào, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Phát huy tối đa vai trò của các cơ quan truyền thông. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thiết lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của các MXH chính thống, vận dụng tiện ích của Internet, MXH… để trở thành những cánh tay nối dài của các cơ quan làm công tác tư tưởng, báo chí, truyền thông… trở thành kênh thông tin chính thống trước các sự kiện chính trị quan trọng, cả sự kiện nóng, phức tạp…

Những người làm công tác đấu tranh trực diện cần xây dựng “hệ thống lọc” để phát hiện tin tức giả, mức độ lan truyền, phát tán thông tin… để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Tuyên truyền cho mỗi công dân tinh thần “thượng tôn pháp luật”, trách nhiệm xã hội của công dân, mà cụ thể ở đây là phát huy tối đa Luật An ninh mạng, nhằm điều chỉnh những hành vi vi phạm pháp luật, đi “chệch” ra ngoài khuôn khổ pháp luật cho phép…

Một khi “những lá chắn” đã được trang bị, thì sức đề kháng, khả năng miễn nhiễm thông tin xấu, độc sẽ bị loại trừ… Khi đó “lãnh thổ đặc biệt” trên không gian mạng sẽ được bảo vệ một cách tối ưu.

N.N.K

Ông Tạ Bửu Thương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Cà Mau

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lan toả mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Chăm lo tốt cho người có công

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách, giải pháp thiết thực nhằm chăm lo toàn diện cho người có công với cách mạng. Từ việc đảm bảo chế độ, chính sách đến các hoạt động tri ân, hỗ trợ sinh kế... tất cả đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Hoàn tất công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm

Ngày 27/4, đoàn công tác Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kiểm tra thực tế tại Khu di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trận Giồng Bốm (xã Phong Thạnh) và làm việc với Ban Thường trực Hội thánh Minh Chơn đạo về công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm các nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; trước đó đã đi thăm nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Thanh Thuỷ thăm, tặng quà Anh hùng LLVTND Lý Hữu Trí

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau do đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Lý Hữu Trí (phường Bạc Liêu).

Khẩn trương hoàn thiện thiết kế, thi công Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

Chiều 25/4, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì cuộc họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo xây dựng Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, người có công tỉnh Cà Mau.

Ra mắt Bảo tàng Lúa nước Cà Mau và phương án biểu tượng “ba hạt lúa”     

Bảo tàng Lúa nước đặt tại Số 5, đường Nguyễn Tất Thành, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau (trụ sở UBND tỉnh Bạc Liêu cũ), định hướng phát triển theo mô hình “bảo tàng ký ức gắn với trải nghiệm thực tế”.

50 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (25/4/1976-25/4/2026): Mốc son trong lịch sử nước nhà

Cách đây 50 năm, ngày 25/4/1976, hơn 23 triệu cử tri của nước Việt Nam thống nhất đã nô nức đi bầu cử, bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất.

Khởi công Hải đội dân quân thường trực tại Sông Đốc

Dự án do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, thuộc nhóm B, được triển khai tại Ấp 6A, xã Sông Đốc với tổng mức đầu tư gần 484 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2028.

Sáng ngời tinh thần “cứu nước là cứu đạo”

Cách nay tròn 80 năm, tại xã Phong Thạnh đã diễn ra trận chiến ác liệt chống thực dân Pháp xâm lược. Toà thánh Ngọc Minh bị tàn phá nặng nề, 137 chiến sĩ “áo trắng” anh dũng hy sinh. Dù không giành thắng lợi về quân sự, trận Giồng Bốm đã tạo tiếng vang khắp Nam Bộ, giáng đòn mạnh vào âm mưu của kẻ thù.