ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 18-7-25 01:52:51
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Không gian nuôi dưỡng đam mê

Báo Cà Mau Trong hành trình trưởng thành của mỗi học sinh, trường học không chỉ là nơi cung cấp tri thức, mà còn là môi trường nuôi dưỡng đam mê và khám phá khả năng sáng tạo. Tại Trường THPT Ðầm Dơi (huyện Ðầm Dơi), Câu lạc bộ (CLB) Truyền thông trở thành động lực mạnh mẽ, tiếp sức cho khát vọng tuổi trẻ vươn xa.

Ban đầu CLB chỉ có vài thành viên, đến nay thu hút được 25 học sinh tham gia để thử sức và khám phá khả năng bản thân. Chỉ sau 3 tháng thành lập, CLB đã nhanh chóng trở thành mái nhà chung ấm áp, quy tụ các ban như: biên tập, nhiếp ảnh, phát thanh và kỹ thuật.

Mỗi sự kiện của trường, từ sinh hoạt chuyên đề, chào cờ hằng tuần, lễ tri ân thầy cô, đại hội Ðoàn trường, đến hoạt động giao lưu ngoại khoá hay các cuộc thi thể thao, văn nghệ đều là cơ hội để các thành viên CLB thể hiện khả năng và sự sáng tạo.

Mỗi tuần, Văn phòng Ðoàn trường trở thành không gian sôi động, đầy tiếng cười và những câu chuyện thú vị. Ðối với các thành viên trong CLB Truyền thông, đây không chỉ là nơi học tập mà còn là môi trường để các em khám phá bản thân, thử thách và đạt được những mục tiêu mới.

Thầy Tiêu Anh Kiệt, phụ trách CLB, cho biết: “Mỗi bài đăng của CLB đều trải qua quy trình rõ ràng, từ việc lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, đến duyệt bài và đăng lên trang web, tài khoản mạng xã hội của trường. Chúng tôi luôn theo dõi kết quả, lưu trữ, để cải tiến, giúp các em phát huy sáng tạo và rèn luyện kỹ năng truyền thông hiệu quả”.

Thầy Tiêu Anh Kiệt và các thành viên Ban Nhiếp ảnh của CLB Truyền thông cùng xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ và chia sẻ góc nhìn về từng bức ảnh.Thầy Tiêu Anh Kiệt và các thành viên Ban Nhiếp ảnh của CLB Truyền thông cùng xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ và chia sẻ góc nhìn về từng bức ảnh.

Mỗi bài viết như bức tranh sống động, câu chuyện về bạn bè, thầy cô hay phóng sự học đường, đầy tình cảm và cảm xúc sâu lắng của người viết.

Em Võ Thị Thảo Hân, Lớp 11A13, thành viên Ban Biên tập của CLB, hào hứng: “Khi được phân công viết bài cho các chương trình của trường, em cảm thấy phấn khích và háo hức. Các bài viết của em được thầy cô và bạn bè đón nhận, đó là niềm vui lớn, là động lực để em tiếp tục sáng tạo và chia sẻ trải nghiệm, suy nghĩ. Em hy vọng có thể mang đến những câu chuyện thú vị, góp phần nhỏ vào các hoạt động của trường”.

Song hành với những cây bút là Ban Nhiếp ảnh của CLB, với nhiệm vụ ghi lại khoảnh khắc đẹp trong học đường. Các bạn không ngừng học hỏi và cải thiện kỹ năng, từ việc sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh cho đến phân tích ánh sáng, màu sắc và bố cục, để mỗi bức ảnh vừa đẹp về hình thức, vừa mang thông điệp sâu sắc.

Em Lê Trường Thành, Lớp 12A11, thành viên Ban Nhiếp ảnh, phấn khởi: “Em muốn những bức ảnh không chỉ đẹp, mà còn có thể kể được câu chuyện, ghi lại những cảm xúc thật. Mỗi khi nhìn lại, em hy vọng mọi người sẽ nhớ đến khoảnh khắc vui vẻ, đầy ý nghĩa bên thầy cô và bạn bè”.

Ban Phát thanh của CLB cũng là điểm sáng không thể thiếu. Các bản tin đầu tuần, mỗi chương trình phát thanh với giọng nói trầm ấm của phát thanh viên vang lên trên loa, là lời chào yêu thương, thông báo quan trọng và những lời động viên, khích lệ. Chương trình đã trở thành bạn thân thiết của học sinh trong suốt năm học.

Em Ngô Huỳnh Ân, Lớp 12A13, thành viên Ban Phát thanh, nhớ lại lần đầu tiên cầm mic: “Lúc đó, em rất lo lắng và hồi hộp. Nhưng khi mic mở và em bắt đầu nói, em mới nhận ra rằng giọng nói có thể truyền tải rất nhiều cảm xúc. Cảm giác ấy thật đặc biệt, em rất muốn chia sẻ cảm xúc của mình với mọi người qua từng lời nói”.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến Ban Kỹ thuật của CLB, những người lặng lẽ đứng sau quảng bá sự kiện và chỉnh sửa ảnh cho các bài viết, video.

Em Nguyễn Phạm Gia Băng, Lớp 10A2, thành viên Ban Kỹ thuật, chia sẻ: “Khi nhận yêu cầu thiết kế từ các bạn trong CLB, chúng em luôn làm rất cẩn thận, từ việc chọn màu sắc, font chữ cho đến chọn hình ảnh sao cho phù hợp và hài hoà. Một poster đẹp không chỉ có hình ảnh bắt mắt, mà còn phải truyền tải đúng tinh thần sự kiện”.

Các thành viên của CLB Truyền thông được cấp thẻ thành viên, đồng thời được quyền tham gia và thực hiện nhiệm vụ của nhóm một cách chính thức.Các thành viên của CLB Truyền thông được cấp thẻ thành viên, đồng thời được quyền tham gia và thực hiện nhiệm vụ của nhóm một cách chính thức.

Các hoạt động và sản phẩm truyền thông của CLB đã giúp kết nối học sinh, góp phần làm phong phú đời sống học đường và nuôi dưỡng tài năng trẻ, cũng là bước chuẩn bị cho các em bước vào môi trường truyền thông chuyên nghiệp.

Thầy Tiêu Anh Kiệt tâm huyết: “Mục tiêu của CLB là tạo sân chơi bổ ích, nơi học sinh có thể khám phá, sáng tạo và tìm hiểu về lĩnh vực truyền thông. Tôi mong rằng đây sẽ là nơi các em không chỉ học hỏi kiến thức mà còn giúp phát triển kỹ năng quan trọng như: sự sáng tạo, khả năng làm việc nhóm và giao tiếp, xây dựng nền tảng vững chắc cho nghề nghiệp trong tương lai, đặc biệt trong các ngành báo chí, truyền thông và marketing”.

Thầy Phạm Việt Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Ðầm Dơi, khẳng định: “Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh phát huy khả năng sáng tạo”.

Thành viên Ban Biên tập, bộ phận Phát thanh và Kỹ thuật đang phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện nội dung một cách tốt nhất.Thành viên Ban Biên tập, bộ phận Phát thanh và Kỹ thuật đang phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện nội dung một cách tốt nhất.

Không chỉ giúp học sinh khám phá và phát triển khả năng, CLB Truyền thông còn đóng vai trò quan trọng trong định hình nghề nghiệp tương lai. Tham gia các hoạt động thực tế của CLB, học sinh không chỉ học hỏi từ thầy cô và bạn bè, mà còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng chuyên môn và tiếp xúc với công cụ, quy trình làm việc thực tế trong ngành truyền thông.

Dù còn khiêm tốn nhưng với những hoạt động đầy ý nghĩa, hành trình của CLB Truyền thông sẽ là nguồn động viên cho những học sinh là thành viên, tiếp sức cho các em vươn xa và chạm đến ước mơ của chính mình./.

 

Việt Mỹ

 

Khi sắc màu dẫn lối

Tay máy nữ Nguyễn Bích Thu hiện sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Ðam mê nhiếp ảnh từ năm 2020, tuy không sinh hoạt chính quy ở tổ chức nào, nhưng tình yêu dành cho nhiếp ảnh trong chị luôn được nuôi dưỡng, vun đắp, duy trì qua rất nhiều những chuyến đi kết hợp giữa sáng tác nhiếp ảnh và du lịch trải nghiệm. Ngoài chủ đề yêu thích nhất là ảnh phong cảnh, chị cũng thích chụp ảnh chân dung, đời thường và nhiều chủ đề khác theo phong trào của anh em nhiếp ảnh tại TP Hồ Chí Minh.

Bác Ba Phi kể chuyện miệt rừng giờ đã thành miệt ước mơ

“Mấy chú ơi, đừng tưởng tui già rồi không biết thời cuộc nhen. Ừ thì tóc rụng, răng rụng, chớ tai mắt còn thính lắm. Tui nghe người ta nói Cà Mau giờ không còn là cái chấm cuối bản đồ nữa đâu nghen. Mà là chấm khởi đầu cho giấc mơ mới đó. Tui nghe mấy ổng gọi là... Cà Mau mới! Mới là phải rồi, vì mình đâu có như hồi xưa nữa!”.

Cà Mau: Đoàn kết phát triển - vững bước tương lai

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau với chủ đề: “Cà Mau: Đoàn kết phát triển - Vững bước tương lai” được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Đài Phát thanh, truyền hình Cà Mau (CTV), Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu (BTV) và trên các nền tảng công nghệ số.

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện hợp nhất hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu

Tối 29/6, tại Quảng trường đường Trần Hưng Đạo (Phường 5, TP Cà Mau), Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu.

Khi Bác Ba Phi gặp Công tử Bạc Liêu

Trong một buổi trò chuyện ở xứ Cà Mau, khi bàn về hình ảnh biểu tượng cho sự hợp nhất giữa 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, một bác nông dân cười hóm hỉnh: “Thì để bác Ba Phi gặp Công tử Bạc Liêu thử coi!”.

Ðậm tình với đất quê

Sinh ra và lớn lên ở Xứ Thanh, tác giả Hiệp Sơn (Phan Trung Sơn), Phó ban Nhiếp ảnh (thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hoá), gắn bó máu thịt với quê hương, cả trong đời sống và sáng tác.

Bạc Liêu đến thấy yêu, xa thấy nhớ

Chẳng có cảnh sắc hùng vĩ do thiên nhiên ban tặng như nhiều nơi, vùng đất Bạc Liêu với những “đặc sản” là tính cách mến khách, nghĩa tình, những nét văn hóa không pha lẫn đã nhẹ nhàng gieo vào lòng du khách những tình cảm đặc biệt.

Trang sách mở…

​Thật lòng bây giờ nghe nói đến nhập nhập, tách tách, xuống xuống, lên lên là tôi rất… “oải chè đậu”. Hơn 30 năm theo Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh, tôi đã quá thấm cảnh “lên bờ, xuống ruộng”.

Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng

​“Một gia đình hạnh phúc là khi tất cả các thành viên đều hướng về nhau. Cùng quan tâm, cùng vun vén gìn giữ gia đình”.

Lướt mạng xã hội

Dân mạng Bạc Liêu vừa hân hoan, vừa luyến lưu trước thời khắc về với “mái nhà chung” Cà Mau